Hãi hùng bà mẹ sát hại 8 đứa con mới sinh

Thu Hiền,
Chia sẻ

Tại Douai (miền Bắc nước Pháp), tòa án đang tiến hành xét xử nữ trợ lý y tá Dominique Cottrez - 51 tuổi vì tội bóp chết 8 đứa con mới sinh của mình.

Hiện tại, tòa án đang xem xét hành động khủng khiếp này của Cottrez có phải xuất phát từ trạng thái tinh thần không ổn định hay không để ấn định mức án.
 
Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ kéo dài 1 tuần. Trước vành móng ngựa, Cottrez đã khóc và thành thật thú nhận rằng, cô đã có một mối quan hệ loạn luân suốt một thời gian dài với chính người cha cô. Vì vậy cô rất sợ hãi mỗi khi lại có thêm một đứa trẻ sơ sinh xuất hiện.
 
Dominique Cottrez tại phiên tòa xét xử.
 
Vì có mối quan hệ tình dục cùng huyết thống, Cottrez từng bị dọa sẽ sinh ra những con quái vật. Chính vì vậy cô rất sợ hãi.
 
Cottrez ngậm ngùi, từ khi còn nhỏ cô đã phải rất khổ sở với thân hình phì nộm của mình và thường xuyên bị những đứa trẻ khác ở trường phổ thông chế giễu.
 
Cô cho biết đã từng nhiều lần quyết tâm giảm cân nhưng không thành công. Vì thân hình rất mập mạp nên mỗi lần cô mang bầu hầu như mọi người  không hề biết. Và Cottrez đã giấu tất cả mọi người cho tới khi sinh.
 
Người phụ nữ này từ chối việc đến gặp bác sĩ để dùng các biện pháp tránh thai, vì thế những đứa trẻ đáng thương được sinh ra trong bí mật và bị cô bóp chết 8 đứa con ngay lúc mới chào đời.
 
Ngôi nhà - nơi các xác chết trẻ em được phát hiện.
 
Dominique Cottrez thừa nhận đã tự sinh những đứa con trên một mình và cho các xác chết vào túi ni lông. Cô chôn 2 xác chết trong vườn nhà và giấu các xác chết còn lại trong ga-ra tại nhà của bố Dominique Cottrez, ở Villers-au-Tertre, miền Bắc nước Pháp.
 
Tất cả những đứa trẻ đã bị giết từ năm 1988 cho đến năm 2007. Mặc dù đã 8 lần mang thai, nhưng Dominique Cottrez khẳng định rằng người chồng của mình là Pierre-Marie Cottrez hoàn toàn không biết gì về việc này.
 
Vụ việc được phát hiện khi chủ nhân mới của ngôi nhà mà trước đây đã từng là nhà của cha Cottrez tiến hành đào ao thả vịt. Trong lúc đào họ đã phát hiện thi thể trẻ em được bọc trong túi kín và chôn sâu dưới đất.
 


Chia sẻ