Hai câu chuyện đầy ám ảnh được kể trong lễ tưởng niệm các nạn nhân tai nạn giao thông

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

"Mỗi một ngày bình thường như ngày hôm nay, buổi sáng vẫn có 24 người rời khỏi nhà mà không bao giờ còn trở lại nữa." Và hai câu chuyện được kể ra, chỉ là con số quá nhỏ nhoi trong hàng chục ngàn những câu chuyện đau lòng vì tai nạn giao thông mỗi năm.

Chương trình năm nay với chủ đề “Tưởng nhớ người ra đi - Vì người ở lại”, nằm trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng "Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT" tại Việt Nam năm 2015 theo phát động của Liên Hợp Quốc.  Cũng trong buổi lễ hơn 600 ngọn nến được thắp sáng để tưởng niệm các nạn nhân xấu số do tai nạn giao thông.

2-acb48
Phó Thủ tướng - Chủ tịch UB ATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc và các vị lãnh đạo thắp nến tưởng nhớ các nạn nhân.

"Mỗi một ngày bình thường như ngày hôm nay, buổi sáng vẫn có 24 người rời khỏi nhà mà không bao giờ còn trở lại nữa. Từ năm 2011 đến hết tháng 10 năm 2015 đã có 46.391 người ra đi vĩnh viễn. 10 tháng đầu năm nay, TNGT đã cướp mất người thân của bạn bè, gia đình và xã hội 7.185 người. Trong số 40% những người chết trên đường vì TNGT là trụ cột trong gia đình", những con số thống kê khiến nhiều người chua xót.

Clip về chương trình truyền hình trực tiếp Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT - Nguồn: VTV

Chương trình còn tái hiện câu chuyện có thật về những gia đình có người thương vong do TNGT rơi vào tình cảnh đau thương, ly biệt.

Mở đầu là câu chuyện của nữ công nhân Mai Thị  Hà (tỉnh Thanh Hóa), người bị TNGT trước ngày cưới vào 27 Tết âm lịch năm 2013.  Hôm xảy ra tai nạn, anh trai đèo Hà bằng xe máy đi mua sắm đồ cưới. Hai anh em đi xe máy sát bên vệ đường QL1 thì bất ngờ có một chiếc xe ô tô khách chạy phía sau tông vào. Chị Hà được đưa vào bệnh viện khi gãy hở hai cánh tay, phải mổ cắt gan, lách dập, lóc da toàn bộ bẹn đùi, vỡ và lộ các mảnh xương chậu, chấn thương cột sống, vỡ gai sau.

Từ bệnh viện huyện Hà Trung, chị Hà được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, ra Bệnh viện Việt Đức rồi lại sang Bệnh viện Bỏng. Cả năm trời trải qua các lần phẫu thuật ở nhiều bệnh viện, cuối cùng chị Hà cũng được về nhà với kết luận: Mất 94% sức khỏe, mất khả năng lao động và không tự phục vụ được bản thân.

2-ca509
Từ một cô gái mạnh khỏe đang tràn trề hạnh phúc chuẩn bị cho đám cưới, chị Hà bỗng trở thành người tàn phế, “gánh nặng” của cả gia đình.

Gia cảnh hai nhà vốn nghèo, nhất là nhà chị Hà thêm kiệt quệ bởi gánh nặng chi phí điều trị cho chị còn đó, nhưng hạnh phúc lại sinh ra từ những khó khăn ấy. Được hai bên gia đình đồng ý, đám cưới của chị Hà vẫn được tổ chức, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng lại là sự kiện lớn của vùng quê nghèo vì đầy ắp ân tình.

Động lực nào giúp cô từ cõi chết trở về, Hà cũng không biết nữa. Thấy con dù tàn tật, không có khả năng lao động vẫn được gia đình chồng thương yêu, lòng người mẹ ấy bớt dần lo lắng. Và khi chị Hà mang thai, lại cả một quá trình lo âu của cả hai bên gia đình, bởi sức khỏe của chị dường như không đủ sức làm mẹ. Niềm vui như vỡ òa khi chị Hà sinh bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Tuy nhiên đến nay, chị Hà vẫn chưa một lần được ôm con trọn vẹn vì cánh tay bị tật chưa có tiền chữa trị của mình.

11-066d6
Hậu quả của vụ tai nạn vẫn chưa nguôi ngoai khi cánh tay chị Hà vẫn mang tât.

Tiếp theo đó, hoàn cảnh của gia đình bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ cũng được nhắc lại với những hình ảnh về cuộc sống hiện tại của ba bố con ở vùng quê An Giang khiến người xem nghẹn ngào.

Vào tháng 10 năm ngoái, anh Nguyễn Văn Nam chở vợ Nguyễn Thị Kim Ngọc bằng xe máy đến bệnh viện sinh. Trên đường đi, xe của anh Nam va quẹt với ôtô đi cùng chiều khiến chị Ngọc tử vong tại chỗ, bé sơ sinh văng ra khỏi bụng mẹ với một chân bị đứt lìa. Sau quá trình chữa trị, anh Nam và bé Huy đã xuất viện trở về An Giang nhưng mỗi người đều bị mất một chân, phải di chuyển bằng chân giả.

111-1c171
Chiếc chân giả của hai cha con anh Nam sau vụ tai nạn kinh hoàng tại An Giang.

Mới đây, anh Nam đã nói thật với bé Kim Huyền, con gái lớn của mình, rằng mẹ đã ra đi vì tai nạn và không bao giờ trở lại nữa. Bé đã khóc khi biết được sự thật đau lòng này,

1-337a9
Con gái lớn của anh Huy khi biết tin mẹ mất vì tai nạn giao thông đã khóc nức nở.

Chương trình đã gửi đi thông điệp mạnh mẽ đến toàn thể mọi người về lời cảnh tỉnh cần nâng cao ý thức hơn nữa trong tham gia giao thông.

Phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm Phó Thủ tướng - Chủ tịch UBATGT Quốc gia Nguyễn Xuân Phúc xúc động gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông.

Đồng thời, ông kêu gọi toàn thể mọi người chung tay giảm thiểu tai nạn giao thông bằng những hành động cụ thể như tuân thủ quy định pháp luật về an toàn giao thông, tôn trọng và nhường nhịn những người cùng tham gia giao thông trên đường, bảo vệ những cây cầu, những con đường khỏi sự phá hoại của xe quá tải.

Chia sẻ