Hà Nội: Tiểu thương chợ Tân Lập "cướp" thịt của người nuôi lợn tự mổ bán

B.L,
Chia sẻ

Cho rằng người phụ nữ lớn tuổi mang thịt lợn của gia đình tự mổ đến chợ Tân Lập bán "giành" khách với các tiểu thương nên nhóm tiểu thương đã "cướp" thịt của người phụ nữ này.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video và thông tin việc một số tiểu thương chợ Tân Lập (Đan Phượng - Hà Nội) đã có hành vi "cướp" thịt của một người phụ nữ lớn tuổi. Điều đáng nói là người phụ nữ lớn tuổi làm nông dân tự mổ lợn đến gần khu vực chợ để bán với giá rẻ hơn.

Video tiểu thương "cướp" thịt của người phụ nữ lớn tuổi

Theo thông tin đăng tải, sự việc diễn ra vào sáng 30/5, trước cổng chợ Tân Lập. Nội dung đoạn video clip cho thấy, người phụ nữ lớn tuổi mang phản thịt lợn ra bán thì bị 1 nhóm tiểu thương khoảng 4 người phụ nữ trẻ tuổi hơn trước ngực mặc tạp dề lao vào cãi lộn đòi "cướp" miếng thịt lợn ở trên tay người này.

Nhóm tiểu thương lời qua tiếng lại với người phụ nữ lớn tuổi và nói rằng ở đây có nhiều thịt lợn rồi sau đó đòi mua lại số thịt lợn người phụ nữ lớn tuổi mang đến bán trong sự can ngăn của một số người dân.

Cũng theo các thông tin này, thì người phụ nữ lớn tuổi tên Hồng, là người dân xã Cát Quế (Hoài Đức, Hà Nội).

Hà Nội: Tiểu thương chợ Tân Lập cướp thịt của người nuôi lợn tự mổ bán - Ảnh 2.

Một số tiểu thương đòi "cướp" miếng thịt trên tay bà Hồng (ảnh cắt từ video).

Liên lạc với người phụ nữ này, bà Hồng cho hay: "Trước đó vì thịt lợn rẻ tôi có kêu than với vài người quen ở Tân Lập và được họ động viên rẻ như vậy thì tự mổ rồi đem ra đây bán họ mua ủng hộ cho. Tôi cũng bán được 3 hôm ở đấy, đến hôm 30/5, tôi đang bán còn có mấy cân nữa thì 4 người phụ nữ tôi từng quen biết bán thịt lợn trong chợ Tân Lập đến đe dọa rồi cướp thịt của tôi".

Bà Hồng cho biết, ngày đầu bán hàng ở đó cũng có người gọi điện đe dọa nói nếu bán tiếp thì họ sẽ ở trong chợ ra mỗi người cầm một ít ném cho cá ăn và không trả tiền.

Theo bà Hồng, thịt lợn bà mang ra bán với giá 55.000/kg, còn trong chợ đa các tiểu thương khác bán 60.000/kg. Bà Hồng cũng lo lắng bởi hiện ở nhà bà còn hơn 30 chục con con lợn nữa không bán được, lợn thì rẻ như vậy.

Trước thông tin trên, trưởng Công an xã Tân Lập cho hay: "Xã cũng chỉ mới nắm được sự việc trên mạng chứ chưa có thông tin cụ thể. Công an xã cũng chưa tiếp nhận đơn trình báo nào liên quan đến sự việc".

Theo vị Trưởng Công an xã Tân Lập, qua đoạn clip thì có một số người giống với người dân ở địa phương và đơn vị sẽ mời những người này đến để xác minh.

Chia sẻ