Hà Nội: Thuốc ngủ để trong nhà trẻ

Theo Vietnamnet,
Chia sẻ

Vào ngày 19/4 tại bệnh viện Cấp cứu ở Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 1 ca cấp cứu của trẻ 21 tháng tuổi do uống nhầm thuốc ngủ.

Bệnh nhân là cháu Nguyễn Tiến Dũng  (21 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng  hôn mê ly bì. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày và truyền dịch, hiện nay sức khỏe cháu Dũng đã ổn định.

Theo lời thuật lại từ chị Hoa, mẹ cháu Dũng: Cháu được gần 2 tuổi, do chưa đến tuổi được gửi đến trung tâm lớn, lại không có điều kiện để gửi ở những nhà trẻ nhỏ đắt tiền nên gia đình đã chọn một nhà trẻ tư nhân ở gần nhà tên là Nhà trẻ Baby (số 2, tổ 8, ngõ 120 đường Hoàng Mai) để gửi. Cháu đi nhà trẻ được hơn 1 tháng thì bất ngờ ốm nên gia đình để ở nhà chăm sóc. Ngày 19/4 sau khi Dũng khỏi ốm, thấy trời nắng ấm, chị đã quyết định đưa con lại nhà trẻ này.

Loại thuốc Dũng uống phải là Rotundin 30mg.

Đến khoảng gần 4 giờ chiều chị nhận tin từ cô giáo trông trẻ: "Cháu uống phải thuốc ngủ, hôn mê phải đưa vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu. Chị Hoa vội đến với con, khi ở cổng viện chị thấy con ngủ li bì…"

Bà Nguyễn Thị Tân (Hiệu trưởng nhà trẻ) cho biết: " Bình thường trẻ ở nhà trẻ ngủ từ 11h30 trưa đến 14h30 chiều thì dậy. Hôm nay khi các cháu dậy thì thấy cháu Dũng cầm vỏ vỉ thuốc… Lúc này người phụ trách y tế của nhà trẻ mới tá hỏa “thôi chết Dũng cầm vỉ thuốc ngủ” đã bóc và uống. Lúc đó các cô giáo mới xúm vào bảo cháu móc họng, cho uống nước đường chanh… để cháu nôn hết thuốc ra ngoài, sau đó chúng tôi đưa cháu đi cấp cứu và thông báo cho gia đình."

Theo lời bà Tâm thì nhà trẻ phát hiện cháu uống phải thuốc ngủ từ 3 giờ, sơ cứu khi đó và gần 4 giờ đi viện, đến viện khoảng 4h thấy cháu Dũng đã ngủ li bì. Liệu trong và sau thời gian sơ cứu, cháu Dũng ngủ li bì? Hay đã ngủ từ trước đó?!

Thắc mắc về việc: “Tại sao thuốc ngủ lại được để ở nhà trẻ?”, bà Tân cho biết: "Phòng học của trẻ cũng là phòng ngủ của mẹ tôi (đồng thời bà cũng phụ trách y tế của nhà trẻ). Bà hay bị đau đầu, mất ngủ nên buổi tối bà hay uống thuốc an thần để ngủ. Sau khi uống xong thì để lại đó, không ngờ cháu Dũng cầm phải và tự uống".

Loại thuốc Dũng uống phải là Rotundin 30mg.

Được biết, nhà trẻ Baby đang trông khoảng gần 40 trẻ, với 4 giáo viên và 1 cấp dưỡng. Từ ngày gia đình Dũng gửi con ở nhà trẻ, gia đình rất muốn lên xem con học hành trong môi trường thế nào nhưng các cô giáo trông trẻ không cho lên (?!).

Buổi tối ngày 19/4, theo bác sĩ trực Cấp cứu ở Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai thì sức khỏe cháu Dũng đã ổn định, được rửa dạ dày và đang được truyền dịch.

Gia đình cũng đã báo công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) về vụ việc trên.
Chia sẻ