Hà Nội: Ra Mỹ Đình ngắm dân tình "giải nhiệt"

Táo Xanh, ảnh: Tùng Lâm, nguồn ảnh: aFamily.vn,
Chia sẻ

Người uống trà đá, kẻ thả diều, còn các cặp đôi thì tâm tình thủ thỉ,... tất cả khiến sân vận động Quốc gia Mỹ Đình buổi tối mùa hè đông vui như ngày hội.

Thời tiết miền Bắc đang bước vào giai đoạn nóng nhất trong năm, tiết trời oi bức khiến người dân từ già đến trẻ đều cảm thấy chán ngán và bức bối khi phải ngồi trong nhà. Khắp nơi trên những con phố Hà Nội đã lên đèn, đâu đâu cũng thấy từng nhóm người dân đổ ra đường để hóng gió đông như trẩy hội. Họ tận dụng những tụ điểm có không gian rộng rãi và thoáng mát để vừa làm tụ điểm gặp gỡ, hội ngộ, vừa là giải pháp hữu hiệu để xua đi cảm giác nóng nực ngày hè.
 
 
Nhiều người dân đổ ra đường vào buổi tối để tránh nóng.
 
Chị Lộc (Xóm 1, Phú Đô, HN) cho biết: "Trời nóng như vậy mà ngồi nhà nhìn bốn bức tường là thấy khó thở. Cũng may nhà tôi gần sân Mỹ Đình, nên tối nào vợ chồng tôi cũng tranh thủ vừa đi bộ thể dục, vừa cho các cháu ra đây chơi và hóng mát để tối về ngủ cho ngon!"
 
 
Nhiều gia đình kết hợp cho con đi chơi.

Đối với những hộ gia đình không sử dụng điều hòa nhiệt độ, thì việc đi dạo phố đêm quả thật là một hình thức giải nhiệt miễn phí mà lại vô cùng hiệu quả. Còn với những gia đình có sử dụng máy lạnh, họ vẫn tìm đến những tụ điểm như thế này bởi: "Ngồi điều hòa chỉ được cái mát chứ không có cái thoáng. Thanh niên bọn mình thích đi dạo phố đêm, hít thở khí trời, và tranh thủ hẹn hò bạn bè tụ tập nói chuyện cho vui", bạn Thùy Anh (Mai Dịch, Cầu Giấy, HN) chia sẻ.

 
 
 
Nhiều bạn trẻ lựa chọn giải pháp đi dạo phố
hóng mát thay vì ngồi điều hòa xem tivi ở nhà.
 
Quả thật, có ra đến đây mới thấy, khu vực vạch vôi trắng dành cho người đi bộ cũng như các bãi cỏ phía trước sân vận động Mỹ Đình đông nghịt người. Không chỉ có trẻ con mới sung sướng khi được thỏa sức chơi đùa và kéo những cánh diều no gió, mà người lớn cũng ra chiều thích thú với những hoạt động tìm về tuổi thơ nơi phố thị này.
 
Những người trung tuổi tản bộ dọc đoạn đường, còn những nhóm thanh niên thì chuyện trò rôm rả bên những cốc trà, ly nước mía. Thi thoảng, chúng ta lại bắt gặp một đôi bạn trẻ đang mải mê tâm tình trong không gian lộng gió.
 
 
Không chỉ có các em nhỏ mới mê tít trò thả diều.
 
 
 
Mà người lớn cũng ra chiều thích thú.
 
 
Trời nóng bức, các quán trà đá, nước mía ở đây lúc nào cũng đông khách.
 
Vừa uống nước vừa thả diều.
 
 
Nhiều gia đình và nhóm bạn ngồi hóng gió trên các bãi cỏ.
 
 
 
 
Còn các đôi bạn trẻ thì dừng chân để tâm tình.
 
Dù đêm đã về khuya, nhưng người đàn ông này vẫn nuối tiếc
cảm giác thoáng mát bên ly trà đá nên chưa vội về nhà.
 
Cũng bởi nơi đây thu hút số lượng lớn người dân dừng chân hóng mát, nên hàng quán và các dịch vụ cũng mọc lên như nấm. Xung quanh khu vực sân Mỹ Đình phải có đến hơn 20 quán nước mía, quầy rượu mực các loại, và các xe đẩy bán quà vặt cũng qua lại nhộn nhịp không kém. Được biết, giá đồ ăn và nước uống ở đây khá đắt, nhưng nhiều người dân cũng không mấy để tâm, vì "mua đắt một chút còn hơn ngồi chơi khát nước mà không có gì để uống".
 
 
 
Quán xá, hàng rong nở rộ để đáp ứng nhu cầu của đám đông,
dù giá cả hơi cao nhưng vẫn luôn đắt hàng.
 
Bên cạnh những ưu điểm kể trên, các tụ điểm đông người như thế này không ít thì nhiều vẫn còn những bất cập, mà hiện tượng thường xuyên xảy ra nhất là trẻ con nô đùa chạy ra phần đường có nhiều xe cộ qua lại với tốc độ khá nhanh, hoặc vài nhóm bạn trẻ có khi xô xát sau đôi ba chén rượu,... Thi thoảng, số lượng người tập trung tại khu vực này quá đông, gây cản trở đôi chút đến giao thông trên đường.
 
Nhiều nhóm bạn "giải nhiệt" bằng cái nóng của rượu
nên đôi khi dễ xảy ra mâu thuẫn và xô xát.
 
Nhưng sân vận động Mỹ Đình vẫn là điểm đến ưa thích của số đông người dân.

Tuy nhiên, xét một cách toàn diện, sân vân động Mỹ Đình vẫn là một trong những địa chỉ hiếm hoi giữa thủ đô đông đúc và chật chội có thể cho bạn một không gian ngập tràn gió mát để "giải nhiệt" trong những đêm hè oi bức của tiết trời mùa hạ.

Chia sẻ