Hà Nội ngày "khát nước": Người dân sống như thời... dã chiến

Lê Bảo - Việt Linh,
Chia sẻ

Mua nước từ xe rửa bồn, lấy nước điều hòa dội nhà vệ sinh, cả khu chia sẻ từng giọt nước quý giá... chưa có khi nào người đân Hà Nội lại khốn đốn vì nước sạch như hiện nay.

Từ ngày 13/8 vừa qua, đường ống dẫn nước sạch từ Sông Đà về Hà Nội đã gặp sự cố vỡ đường ống nước lần thứ 13 khiến 70.000 hộ dân thuộc nhiều quận, huyện trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng. Và cũng từ đó đến nay, dù đã 1 tuần trôi qua nhưng rất nhiều khu vực đã và đang chịu cảnh mất hoặc không đủ nước sạch để sinh hoạt khiến cuộc sống bị đảo lộn.

nước sạch
Chiếc xe bồn chuyên... rửa đường (ảnh infonet).

Cái khó ló cái khôn, chẳng còn cách nào khác, người dân phải dùng đủ mọi cách để có nước sinh hoạt. Theo đó, tại tổ dân phố số 20 Phương Liệt (ngõ 61 - Nguyễn Văn Trỗi - Hà Nội), người dân đã phải mua nước với giá "cắt cổ" từ chiếc xe bồn chuyên dùng để rửa đường. 

nước sạch
Bà Vũ Thị Minh Sính - tổ trưởng tổ 20 xác nhận với chúng tôi về tình trạng mất nước sạch 7 ngày qua và người dân phải mua nước với giá 800 ngàn/xe từ chiếc xe bồn... rửa đường.

nước sạch
Những chiếc vòi bơm nước sạch được giăng khắp ngõ để chờ khi nào có nước là cắm máy bơm.

Trao đổi với chúng tôi, bà Vũ Thị Minh Sính (tổ trưởng tổ 20 Phương Liệt) cho biết: "Nước sạch bị mất cách đây 7 ngày rồi, theo ghi nhận của chúng tôi thì tại khu vực này đã xảy ra 2 lần mất nước sạch kéo dài đến như vậy. Về việc người dân phải mua nước với giá cao từ chiếc xe bồn chuyên dụng để rửa đường thì tôi xác nhận là có, nhưng chất lượng nước có sạch thật hay không thì còn chưa biết thế nào cả".

nước sạch
Một chiếc bể ngầm nhưng có đến 2 chiếc máy bơm công suất lớn "kéo" nước.

Bà Sính cũng cho biết thêm: "Hôm qua có 3 gia đình chung nhau mua nước từ chiếc xe bồn với giá 800 ngàn đồng. Nhiều hộ dân ở khu vực này hiện tại đang rơi vào cảnh lao đao khi những ngày qua nước sạch bị thiếu trầm trọng. Rất nhiều gia đình phải sử dụng máy bơm, kéo vòi bơm nước dài hàng trăm mét để "xin" nước từ những gia đình có bể ngầm".

nước sạch
Nhiều ngày qua, anh Nghị không làm được việc gì chỉ trực chờ ở nhà canh nước.

Anh Trịnh Hữu Nghị (số nhà 26, ngõ 61, Nguyễn Văn Trỗi) chia sẻ: "Có nước dùng là may lắm rồi nhưng đúng là với giá 800 ngàn đồng 1 xe bồn nước thì quá đắt. Nếu tình trạng mất nước còn kéo dài nữa thì chắc người dân trong khu vực phải tiến hành bàn nhau khoan giếng để lấy nước sinh hoạt, còn nước ăn uống thì phải mua nước bình thôi".

nước sạch
Bể nước ngầm nhà anh Nghị đã cạn rặc từ nhiều ngày nay.

Chỉ cho chúng tôi chiếc bể ngầm đã cạn rặc nước anh Nghị cho biết thêm: "Những ngày nay chả làm được việc gì, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà lo làm sao để có nước phục vụ tắm giặt, nấu nướng cho cả gia đình thôi".

nước sạch
Trong nhà có bao nhiêu xô, chậu người dân trong ngõ đều tận dụng tối đa để đựng nước.

Tại ngõ 61 Nguyễn Văn Trỗi (Thanh Xuân, Hà Nội), những đường ống nhựa hàng trăm mét được dòng khắp con ngõ, thậm chí có nhiều gia đình còn để nguyên đường ống từ ngày này qua ngày khác mà không cần thu dọn. Lý do người dân khu vực này đưa ra là trong ngõ có 1 gia đình có bể ngầm nên việc người dân san sẻ nhau từng giọt nước lúc này thật đáng quý. Tuy nhiên, rất nhiều người dân lo lắng rằng, nếu nước những ngày tới không về thì cả ngõ phải đi mua nước là chuyện bình thường.

nước sạch
Một chiếc máy bơm "dã chiến" được người dân mang ra đặt trước cửa nhà.

nước sạch
Có hàng chục chiếc vòi máy bơm được giăng khắp ngõ.

Cùng chung chịu cảnh mất nước, hàng trăm hộ dân sống ở ngõ 394 Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội cũng lâm vào cảnh khổ sở. Anh Đông (34 tuổi) cho biết: “Dân ở trong ngõ 394 Mỹ Đình này đã chịu cảnh mất nước được 1 tuần nay rồi, mình đi làm cả ngày tối về thì còn đỡ chứ người ở nhà thì khổ lắm. Việc tắm giặt đều rất hạn chế, nhà có cháu nhỏ nữa nên việc nước nôi lại càng bí bách hơn”.

Hàng trăm hộ dân lao đao vì…mất nước

“Nước sinh hoạt thì đi xin nước giếng khoan nhà hàng xóm, còn nước ăn thì mình mua bình 20L về dùng dần, mỗi bình cũng dùng được khoảng 2 ngày, tình hình này chưa biết sẽ kéo dài đến bao giờ nhưng sống kiểu này thì khổ quá”, anh Đông chia sẻ thêm.

Hàng trăm hộ dân lao đao vì…mất nước
Vòi nước nhà cô Thúy đã gần 1 tuần nay không hề chảy một giọt nước.

Hàng trăm hộ dân lao đao vì…mất nước
Để tiết kiệm, nước điều hòa cũng được trưng dụng…
Hàng trăm hộ dân lao đao vì…mất nước
Để dội nhà vệ sinh.

“Mong sao các cơ quan chức năng, sớm có biện pháp khắc phục để cấp nước ổn định cho nhân dân chúng tôi, chứ mất nước kéo dài thế này cuộc sống của người dân vô cùng vất vả”, cô Thúy ngán ngẩm nói.
Chia sẻ