Hà Nội: Nam thanh niên "ngáo đá" tưởng mình là Tề thiên đại thánh náo loạn đường phố

Lê Bảo,
Chia sẻ

Nam thanh niên cởi trần, có biểu hiện "ngáo đá", tưởng mình là "Tề thiên đại thánh" làm náo loạn khu cư dân tại quận Long Biên.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 6/6 tại khu vực đường Nguyễn Văn Cừ (cạnh cầu Chương Dương - thuộc phường Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội) bất ngờ xuất hiện một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) có biểu hiện bất bình thường khiến nhiều người sợ hãi.

Theo đó, vào thời điểm trên, nam thanh niên này bất ngờ cởi phăng chiếc áo đang mặc trên người, chạy quanh khu vực đường Nguyễn Văn Cừ đồng thời la hét khiến nhiều người sợ hãi. Không chỉ thế, nam thanh niên này còn lè lưỡi trêu người già, trẻ nhỏ, đồng thời tạo dáng giống "tề thiên đại thánh" trong phim Tây Du Ký để hù dọa người dân.

ngáo đá
Nam thanh niên có biểu hiện "ngáo đá", tưởng mình là "tề thiên đại thánh".

Cùng với việc tạo dáng giống "tề thiên đại thánh", nam thanh niên còn chạy qua chạy lại 2 bên đường đường Nguyễn Văn Cừ khiến nhiều phương tiện ô tô, xe máy phải phanh gấp, đề phòng.

Nhận thấy, biểu hiện của nam thanh niên nghi "ngáo đá", người dân đã nhanh chóng báo cho lực lượng chức năng sở tại. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Long Biên, đội CSGT số 5 và C.A phường Bồ Đề đã có mặt để khống chế nam thanh niên trên.

ngáo đá
Dù bị khống chế nhưng nam thanh niên vẫn còn lảm nhảm và nghiến răng ken két.

Mặc dù bị khống chế bằng còng số 8, nhưng nam thanh niên vẫn còn có biểu hiện "ngáo đá", liên tục nói lảm nhảm và nghiến răng ken két. Khoảng đến 17 giờ, nam thanh niên đã tỉnh táo và khai bản thân tên Tỏ trú tại Thanh Hóa và thừa nhận đã dùng ma túy đá.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa nam thanh niên vào bệnh viện và điều tra vụ việc theo quy định.
Chia sẻ