Hà Nội: Một cụ già nằm liệt trên vỉa hè cần được đưa vào TT bảo trợ xã hội

Lê Bảo,
Chia sẻ

Một cụ ông khoảng 90 tuổi có biểu hiện bị kiệt sức, sức khỏe suy yếu, chân tay lở loét, bốc mùi đã nằm liệt tại vỉa hè nhiều ngày nay trên vỉa hè trước số nhà 27 Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) khiến nhiều người dân tại đây lo sợ đến tính mạng của ông.

Mấy ngày qua, trên mạng xã hội Facebook, cộng đồng liên tục chia sẻ những hình ảnh về một cụ già khoảng 80 - 90 tuổi nằm vạ vật trên vỉa hè trên đường Lý Thái Tổ trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, không đi lại được, đặc biệt trên người ông cụ xuất hiện nhiều vết lở loét, cơ thể bốc mùi. Điều này khiến cộng đồng mạng cũng như người dân sinh sống quanh khu vực tỏ ra ái ngại với sức khỏe và muốn chung tay giúp đỡ.

cụ già
Cụ già nằm "thoi thóp" trên vỉa hè đã 10 ngày nay.

Lần theo thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi đã có mặt tại số nhà 27 đường Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm - Hà Nội) thì thấy một cụ già đúng như những gì cộng đồng mạng phản ánh. Theo nhiều người dân sống và làm việc tại khu vực này thì cụ già đã nằm ở đây khoảng 10 ngày nay và bất kể nắng hay mưa cụ cũng cư ngụ tại đây.

cụ già
Quan sát vẻ mặt cụ cho thấy sức khỏe của cụ đang ở mức đáng lo ngại.

Theo quan sát của chúng tôi, cụ già tỏ ra khá hiền lành, nhưng sức khỏe yếu, chân tay khó cử động, đặc biệt một số vết lở loét đã xuất hiện trên người. Không chỉ thế, mùi hôi cũng bốc lên khá khó chịu có lẽ do nhiều ngày qua cụ không được tắm. "Tài sản" duy nhất của cụ là một chiếc balo, đôi dép, bộ quần áo và vài chai nước do người dân biếu. Dù trời nắng nhưng ban đêm trời vẫn se lạnh nên cụ ông đành dùng tạm chiếc áo mưa mỏng để đắp lên người.

Trao đổi với chúng tôi, một người làm nghề xe ôm chia sẻ: "Trước kia ông cụ hay lang thang ở các quán bia gần đây, ông cũng chẳng ăn xin hay xin xỏ ai cả. Tuy nhiên khoảng 10 ngày nay chắc do sức khỏe cụ giảm sút nên cụ đã nằm tại đây. Chúng tôi có hỏi tên ông thì được ông cho biết ông tên Quang, nhà ở Phố Hiến (Hưng Yên). Tại đây, nhiều người khá ái ngại trước sức khỏe của ông cụ và ai cho gì ăn nấy, thậm chí nhiều lúc ông thèm thuốc quá và xin chúng tôi một vài điếu để hút".

cụ già
Chân tay cụ xuất hiện nhiều vết lở loét.

"Chúng tôi ở đây chẳng ai giúp được gì cụ nhiều, thi thoảng mua cho cụ miếng bánh, chút nước và điếu thuốc thôi. Hi vọng con cháu hoặc cơ quan chức năng đưa cụ vào Trung tâm bảo trợ xã hội chứ cụ nằm ở đây sương gió như thế này mà sức khỏe lại ốm yếu đến kiệt quệ sợ một ngày nào đó điều không hay sẽ đến với cụ. Đặc biệt, khi chúng tôi có hỏi về quê quán, tên tuổi và thắc mắc vì sao con cái lại để cụ đi lang thang như thế này thì không những cụ không nói mà còn cáu gắt. Khả năng cụ với các con của mình có mâu thuẫn với nhau lắm nên cụ mới bỏ đi lang thang và nằm tại đây suốt 10 ngày qua", anh Hùng làm nghề xe ôm tại đây cho biết.

cụ già
Mặc trời mưa gió, nắng nóng cụ vẫn nằm tại đây.

Trao đổi về trường hợp của cụ, một nhân viên bảo vệ của khách sạn tại đây cho hay: "Khổ thân cụ, không biết cụ đến từ đâu và con cháu ở đâu mà lại để cụ lang thang, nằm vỉa hè như thế này. Tôi là người dưng nhưng nhìn cảnh cụ ốm vạ vật và sức khỏe suy giảm như thế này cũng thấy ái ngại. Thậm chí thi thoảng tôi còn phải để ý đến cụ, hỏi han cụ xem có đói không, có khát không hoặc sức khỏe ra sao".

Ghi nhận thêm chúng tôi được biết, người dân cũng đã báo với lực lượng chức năng địa bàn về trường hợp này để tìm phương án giải quyết nhưng hiện tại lực lượng chức năng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đang tìm cách cứu giúp.

cụ già
Nhiều người mong cụ sẽ được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội.

Được biết, phía Công an phường Lý Thái Tổ cũng đã có lần đưa cụ về phường xác minh thông tin, tuy nhiên có thể cụ không  hoặc không nhớ để cung cấp họ tên, chứng minh thư, địa chỉ quê quán nên chưa thể đưa ra phương án.

Một số bạn trẻ, nhóm từ thiện cũng đã có mặt để cứu giúp nhưng đó chỉ là phương án tạm thời để cụ có thể chống trọi với bệnh tật, sức khỏe qua ngày. Nếu tìm phương án lâu dài, nhiều người mong muốn cụ được vào một trung tâm bảo trợ xã hội nào đó.

Nói về điều này, anh Tâm - một người dân cho biết: "Theo tôi nghĩ, cách tốt nhất là đưa cụ vào một trung tâm bảo trợ nào đó sẽ tốt hơn cho cuộc sống, sức khỏe của cụ, hơn nữa ở đó cũng có rất nhiều cụ già có hoàn cảnh tương tự như cụ nên chắc chắn cụ sẽ tìm được niềm vui hơn trong quãng đời còn lại bởi thực tế thì cụ cũng đã ở cái tuổi gần đất xa trời rồi...".
Chia sẻ