Hà Nội: Đường 500m làm 10 năm chưa xong, dân khốn khổ nín thở khi đi lại

Lê Bảo,
Chia sẻ

Bụi bặm, nguy hiểm, không lối vào nhà, gạch đá ngổn ngang... đó là những nỗi khổ mà người dân đang phải gánh chịu khi đi lại, sinh sống trên con đường vành đai 1.

Con đường này được TP phê duyệt từ năm 2005, tuy đã trải qua 10 năm nhưng đến thời điểm hiện tại dự án vẫn chưa xong. Và người dân sinh sống hai bên đường cũng như sinh sống tại đây đã ngần ấy năm khốn khổ.

đường 10 năm chưa xong
Dự án đường vành đai 1 (đoạn Đông Mác - Nguyễn Khoái) dài 570 mét được TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2005, dù trải qua 10 năm nhưng đến thời điểm hiện tại con đường vẫn ngổn ngang gạch đá, hố công trình, bụi bặm khiến người dân sinh sống tại đây khổ trăm bề.

đường 10 năm chưa xong
Theo kế hoạch đề ra đến hết năm 2015 sẽ hoàn tất con đường sau khi giải tỏa mặt bằng đến 41.240 mét vuông, liên quan đến 670 hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

đường 10 năm chưa xong
Hiện tại con đường này giống như một bãi "chiến trường" lớn.

đường 10 năm chưa xong
Đường đi bị đơn vị thi công đổ vật liệu ngổn ngang, chắn hết lối đi của người dân. Đã có không ít người già, trẻ nhỏ cảm thấy sợ hãi khi phải di chuyển qua con đường này.

đường 10 năm chưa xong
Vật liệu xây dựng, cột điện, ống nước, dây dẫn điện... vô tình trở thành những chiếc "bẫy" đối với người tham gia giao thông.

đường 10 năm chưa xong
Do con đường ngổn ngang gạch đá, cát sỏi lại làm dốc chỗ này, lõm chỗ khác nên gây khó khăn cho nhiều học sinh đi lại khi chiều về.

đường 10 năm chưa xong
Không chỉ gạch đá, cát sỏi ngổn ngang mà tại con đường này rất nhiều hố sâu vô tình trở thành chiếc "bẫy" khiến nhiều người sợ hãi. "Chúng tôi không dám mở cửa, không dám để trẻ nhỏ chơi đùa tại đây, nhất là vào ban đêm", một người dân chia sẻ.

đường 10 năm chưa xong
Toàn bộ nhà dân hướng ra con đường này đều phải phủ một chiếc bạt trước cửa nhà để che chắn bụi. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Hảo cho biết: "Khổ lắm, đường bụi bặm vô cùng mà đơn vị chẳng có động thái nào để phun nước hạn chế bụi cả, những ngày nắng hay gió nhiều thì tất cả các gia đình đều phủ bạt kín cửa nhà".

đường 10 năm chưa xong
Nhiều gia đình không chịu được bụi bặm đành cửa đóng then cài, các cửa hiệu kinh doanh cũng nghỉ việc.

đường 10 năm chưa xong
Nhiều gia đình phải kê gạch như thế này để làm cầu thang ra, vào nhà.

đường 10 năm chưa xong
Một quán nước nằm trên nắp cống thoát nước, giữa bộn bề vật liệu xây dựng phải căng cả tấm rèm để chắn bụi.

đường 10 năm chưa xong
Đoạn đầu đường giao với Lò Đúc ít ai nghĩ đây lại là một phần của con đường vành đai 1.

đường 10 năm chưa xong
"Chúng tôi chịu quá nhiều rồi, giờ chỉ cầu mong đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thành để chúng tôi có cuộc sống bớt khổ hơn chứ cứ như thế này nữa thì trẻ con, người già không dám ló mặt ra khỏi nhà mất", bà Bùi Thị Tươi, một hộ dân trên đường nhà chia sẻ.
Chia sẻ