Hà Nội: Cụ ông chết trong tư thế ngồi ở ngõ

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Sự việc được phát hiện vào khoảng hơn 20h tối 12/5, trong ngõ 231 đường Nguyễn Văn Linh (quận Long Biên, Hà Nội).

Theo nhiều người dân khu vực kể lại, vào thời điểm trên họ thấy ông cụ ngồi bất động dựa vào bức tường trông rất đáng thương. Lúc này nhiều người tiến lại hỏi han nhưng ông cụ đã ngừng thở nên vội vã báo công an.

Theo bà Lan - một người dân sống gần nơi phát hiện sự việc, trước đó vào chiều cùng ngày cụ ông khoảng ngoài 70 tuổi này đi một chiếc xe đạp nhưng có vẻ đuối sức và mệt lả nên dựng xe rồi ngồi ở lề đường.

"Thấy vậy nhiều người dân trong ngõ thương tình mang đồ ăn, nước uống cho ông cụ, có người còn cho ông tiền nhưng lúc đó ông ấy đuối quá, không nói được gì cả. Trên người lại không có giấy tờ trông rất đáng thương", bà Lan kể lại.

cụ ông
Nơi phát hiện sự việc

Bà Lan cho biết thêm, ngay sau khi biết tin ông cụ chết nhưng không giấy tờ trên người nên người dân đã đăng tải thông tin lên mạng và đêm cùng ngày người thân nạn nhân ở Thuận Thành, Bắc Ninh đã biết và đến nhận.

"Đến khi cởi cái áo trên người ông cụ thì mới biết phía sau chiếc áo cũng có in số điện thoại của người nhà nhưng người dân chúng tôi không ai hay biết. Người thân của nạn nhân cũng cho biết ông cụ đã bỏ nhà đi từ trước đó", bà Lan cho biết thêm

Trao đổi với PV về nguyên nhân sự sự việc, lực lượng chức năng quận Long Biên cho hay, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý dẫn đến đột quỵ.

Được biết ngay sau khi làm những thủ tục pháp lý người thân đã đưa nạn nhân về quê mai táng

Chia sẻ