Hà Nội: CSGT giúp bé trai 5 tuổi bị lạc về với gia đình

Lưu Huế,
Chia sẻ

Qúa trình làm nhiệm vụ CSGT phát hiện bé trai 5 tuổi đi lạc đường về với gia đình.

Hà Nội: CSGT giúp bé trai 5 tuổi bị lạc về với gia đình - Ảnh 1.

Thượng uý Nguyễn Duy Linh ân cần bên bé Minh tại trụ sở Đội CSGT số 6, Hà Nội

Chiều ngày 19/6 tại trụ sở Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội), CSGT đã tiến hành bàn giao cháu Nguyễn Phúc Minh (5 tuổi) bị lạc đường cho bố cháu là anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1983, ở Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Theo đó, vào 16h15 chiều cùng ngày (19/6) tổ công tác gồm thượng uý Nguyễn Duy Linh, đại uý Trần Văn Túc, thượng uý Lê Xuân Linh và trung uý Lương Văn Quý thuộc Đội CSGT số 6 do thượng uý Nguyễn Duy Linh làm tổ trưởng được phân công làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông tại nút giao thông Phạm Hùng- Đỗ Đức Dục (Hà Nội). Vào thời điểm trên, Thượng uý Linh thấy bé Minh đang đi lang thang từ hướng bến xe Mỹ Đình về nút giao thông.

“Chỉ thấy bé đi một mình, dự đoán có thể do bé bị lạc đường nên tôi đã chạy ra hỏi cháu. Cháu mếu máo khóc lóc và bảo cháu bị lạc đường”, Thượng uý Linh kể lại. Tại chốt CSGT bé Minh cho biết bố tên Phúc mẹ tên Huyền nhà ở Nguyễn Chí Thanh.

Sau đó, tổ công tác đưa bé Minh về trụ sở, mua sữa, bánh mì cho cháu ăn; đồng thời xin ý kiến lãnh đạo đơn vị rồi thông báo lên VOV và xác minh qua công an phường sở tại để tìm gia đình cháu.

Chỉ sau một thời gian ngắn, CSGT đã liên lạc được với gia đình cháu Minh và bố cháu là anh Nguyễn Hồng Phúc có mặt tại trụ sở Đội CSGT số 6 để đưa bé Minh về nhà.

Tại trụ sở Đội CSGT số 6, anh Phúc cho hay, do vợ chồng bận, gửi bé Minh ở nhà bà ở Đình Thôn (Mỹ Đình, Từ Liêm). Trong lúc ông bà không để ý, Minh chạy ra đường chơi rồi đi lạc. Gia đình đang hốt hoảng đi tìm cháy thì biết tin CSGT giúp đưa cháu về trụ sở.

“Không biết nói gì hơn, cám ơn cán bộ chiến sỹ Đội CSGT số 6, Phòng CSGT và Công an Hà Nội” - anh Phúc xúc động nói.

Chia sẻ