Hà Nội: Công an vào cuộc kiểm tra quán nhậu trên phố Tạ Hiện bị tố 'chặt chém' khách hàng

Minh Ngọc,
Chia sẻ

Quen bạn gái qua mạng xã hội, anh T. được người này hẹn đi ăn ở quán trên phố Tạ Hiện. Chưa hết bữa, cô gái đứng lên rồi rời đi 'mất tăm', anh T. tính tiền và hốt hoảng với hóa đơn của quán.

Ngày 29/6, thông tin từ lãnh đạo Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), cho biết đơn vị đã tham mưu, phối hợp với UBND phường Hàng Buồm xác minh thông tin được anh T. phản ánh. 

Hà Nội: Công an vào cuộc kiểm tra quán nhậu trên phố Tạ Hiện bị tố "chặt chém" khách hàng - Ảnh 1.

Hóa đơn tại quán ăn được anh T. phản ánh

"Vài ngày làm quen, cô gái gửi cả hình ảnh cho mình để làm tin rồi rủ mình đến phố Tạ Hiện để ăn tối. Sau khi hẹn hò, mình đến thì bạn nữ này đã ngồi ở quán. Điều khiến mình nghi ngờ, bạn này gọi đồ rồi ngồi ăn được một lúc thì lấy lý do ra ngoài gửi đồ cho bạn rồi biến mất, mình tự đứng lên trả tiền", anh T. kể.

Theo anh T., chờ một lúc không thấy "bạn gái" quay lại, gọi điện cũng không được nên anh T. thanh toán tiền để ra về. Tuy nhiên khi nhận hóa đơn, anh T. không khỏi choáng váng khi số tiền lên tới hơn 3 triệu đồng.

"Mỗi con hàu nướng có giá 60 nghìn đồng, hai con cua hấp giá 1,1 triệu đồng, một con gà ủ muối giá 500 nghìn đồng. Tổng hóa đơn hết hơn 3,1 triệu đồng. Mình không mang đủ tiền nên phải gọi người nhà chuyển tiền để trả quán", anh T. cho biết. Ngay sau đó, cô gái đã hủy luôn kết bạn và hoàn toàn mất hút.

Công an vào cuộc xác minh quán ăn ở Hà Nội bị tố "chặt chém"  - Ảnh 2.

Hóa đơn được anh T. phản ánh

Đáng chú ý, ngay sau khi anh T. chia sẻ thông tin nói trên lên mạng thì phát hiện bản thân không phải "nạn nhân" duy nhất. Một số người khác cũng bình luận và đưa ra bằng chứng là các hóa đơn cùng ở quán nói trên, đồng thời xác nhận một kịch bản tương tự như anh T. gặp phải.

Anh M.M.Tr. (26 tuổi, ở Hoàng Mai) cho hay, cách đây không lâu qua mạng xã hội anh làm quen với cô gái giới thiệu tên Linh. Sau đó cô này cũng rủ đi ăn cùng địa chỉ như anh T. phản ánh.

Anh Tr. kể, hai người ngồi ăn được khoảng 30 phút, bạn gái tên Linh lấy lý do ra gặp người quen rồi rời đi. Anh chờ một lát, gọi lại thì được thông báo "Linh đang đi uống nước" ở nơi khác. Sau đó anh Tr. đã phải tự đứng lên thanh toán cho quán ăn, tổng hóa đơn hơn 3,3 triệu đồng, cũng với thực đơn như trường hợp khách đang phản ánh trên mạng xã hội.

Công an vào cuộc xác minh quán ăn ở Hà Nội bị tố "chặt chém"  - Ảnh 3.

Rất nhiều khách hàng đã đưa ra bằng chứng liên quan đến giá cả của quán

Trao đổi với PV ngày 29/6, chỉ huy Công an phường Hàng Buồm cho biết ngay trong sáng cùng ngày đã chỉ đạo và phối hợp với các lực lượng liên quan xác minh vụ việc. Khi có kết quả sẽ tiếp tục thông tin tới báo chí.

Chia sẻ