Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu "bay" khắp làng

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Những phụ nữ được chọn sẽ khiêng 1 chiếc kiệu Chúa chạy khắp xóm làng thu hút hàng ngàn người chạy theo.

Bốn năm một lần, vào ngày 12 giêng âm lịch người dân làng Xuân Đỉnh (Từ Liêm, Hà Nội), lại tưng bừng kèn trống, rực rỡ cờ hoa, áo quần tham gia hội Phủ Chúa với màn rước kiệu đầy linh thiêng để tưởng nhớ công ơn chúa bà Vũ Thị Ngọc Xuyến, người đã có công xây dựng làng xã.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 1.

Sáng ngày 8/2 (tức 12 tháng Giêng âm lịch) lễ hội Phủ Chúa (Xuân Đỉnh - Bắc Từ Liêm - Hà Nội) đã diễn ra. Tâm điểm của lễ hội là cảnh rước kiệu Chúa Bà về phủ.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 2.

Những cô gái, người phụ nữ trong nhiều thôn được lựa chọn để khiêng kiệu. Trước khi về Phủ, kiệu "bay" đi khắp nơi, chạy không theo bất cứ một quy luật nào.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 3.

Kiệu khá nặng cộng với phải chạy theo ý Chúa Bà nên khiến những người phụ nữ "toát mồ hôi hột" và phải thay ca liên tục.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 4.

Đường đi của kiệu "bay" không được định sẵn, không theo quy luật và có thể đâm vào bất cứ đâu.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 5.

Hễ kiệu đi đến đâu là người dân chạy theo khấn vái.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 6.

Nhiều người tin rằng, Chúa Bà trên kiệu sẽ hiển linh và phù hộ độ trì cho dân làng.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 7.

Thành tâm khấn vái lên Chúa Bà cầu mong bình an, may mắn.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 8.

Kiệu không chỉ "bay" mà còn được nâng lên, hạ xuống theo nhịp trống khiến nhiều người hốt hoảng.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 9.

Kiệu "bay" sau khi di chuyển khắp xóm làng từ 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa sẽ về đến Phủ Chúa.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 10.

Trước đó, kiệu "bay" đã ghé thăm một gia đình trong làng. Theo tương truyền thì gia đình nào được kiệu Chúa Bà ghé thăm sẽ mang lại nhiều may mắn, tài lộc, sức khỏe.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 11.

Cảnh kiệu bay về đến sân đình trước khi vào Phủ.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 12.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 13.

Tại sân đình trước Phủ Chúa hàng nghìn người tập trung theo dõi.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 14.

Trước khi diễn ra nghi lễ tế, nhiều điệu múa của dân làng được diễn ra mang đậm màu sắc dân tộc.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 15.

Ở các cửa, ngõ của người dân trong làng đều bày một mâm ngũ quả, những sản vật lao động của bà con với ý nghĩa dâng lên bà chúa.

Hà Nội: Cả ngàn người chạy theo chiếc kiệu bay tại Phủ Chúa - Ảnh 16.

Lễ hội được chuẩn bị rất kỹ càng từ 2 đến 3 tháng trước khi diễn ra. Theo những người rước kiệu họ chỉ cảm thấy hơi mệt không có dấu hiệu bị đau đầu, chóng mặt mà ngược lại họ thấy rất thoải mái, vui tươi.

Chia sẻ