Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến "thả dáng" với cúc họa mi

Bài và ảnh: Lê Bảo,
Chia sẻ

Dù trời lạnh, không phải ngày nghỉ nhưng rất nhiều nam thanh nữ tú tại Hà Nội đã ùn ùn kéo đến Nhật Tân để chụp ảnh với những ruộng cúc họa mi.

Những vườn cúc họa mi dịp này tại Nhật Tân cũng như nhiều nơi đã nở rộ và cũng là thời điểm lý tưởng để nam thanh nữ tú tha hồ thả dáng bên những ruộng cúc họa mi tuyệt đẹp. 

Cúc họa mi nở trong thời gian ngắn, tàn nhanh nên không bỏ lỡ cơ hội rất nhiều người tại Hà Nội bất chấp trời lạnh, tạm gác lại công việc, học tập để cùng nhau có mặt tại những ruộng cúc họa mi để tranh thủ chụp ảnh.

Theo ghi nhận của chúng tôi, vào chiều ngày 21/11 tại khu vực Nhật Tân có hàng trăm người kéo đến ngắm, chụp ảnh cùng những vườn cúc họa mi trắng muốt. Giá cho mỗi lượt mà các chủ vườn đưa ra cho dịch vụ chụp ảnh cúc họa mi khá rẻ, chỉ 20.000 đồng/người.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 1.

Theo ghi nhận lúc 16h-17h chiều ngày 21/11 tại khu vực Nhật Tân nhiều vườn cúc họa mi tiếp nhận từ vài chục người đến chụp ảnh.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 2.

Trao đổi với chúng tôi, một nhiếp ảnh tại đây cho biết, do cúc họa mi dịp này bắt đầu nở rộ và đẹp nhất chỉ trong ít ngày nên người dân tranh thủ đến chụp chứ không đợi cuối tuần.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 3.

Trong khi đó, một số người dân có mặt tại các vườn cúc ở đây cho rằng không dám đến những ngày cuối tuần chụp ảnh vì sợ đông đúc nhưng không ngờ ngày bình thường cũng đông như vậy.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 4.

Chủ mỗi vườn cúc họa mi làm dịch vụ cho thuê địa điểm chụp ảnh thường trồng từ 3-6 luống và chạy dài hàng trăm mét. Giá cho mỗi người đặt chân xuống vườn chỉ 20.000 đồng, đây là mức được nhiều người cho rằng khá hợp lý.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 5.

Hàng triệu bông cúc trắng tinh khôi thành luống chạy dài ngót trăm mét khiến giới trẻ không khỏi thích thú.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 6.

Tại các vườn cúc cũng có dịch vụ cho thuê áo dài, trang điểm, thậm chí cả nhiếp ảnh với giá cả phải chăng nên thuận lợi cho người yêu cúc họa mi.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 7.

Nhiều bạn trẻ đến Nhật Tân không đơn thuần chỉ tạo dáng mà say mê sáng tác bên những luống cúc họa mi đẹp nao lòng.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 8.

Rất nhiều bạn trẻ không ngần ngại tạo dáng độc lạ cùng loài hoa được rất nhiều người yêu mến.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 9.

Tại mỗi vườn cúc, nông dân Nhật Tân cũng bán hoa để người dân làm đạo cụ cho buổi chụp hình thêm sinh động.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 10.

Không chỉ có giới trẻ, nhiều người chị em cũng tranh thủ dịp cuối ngày để thả hồn.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 11.

Đôi bạn trẻ cùng chụp ảnh cho nhau giữa vườn cúc họa mi bạt ngàn.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 12.

Những tấm biển quảng cáo cho dịch vụ treo tạm thu hút đông đảo người dân kéo đến.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 13.

Rất nhiều người đến đây đã tranh thủ mua một vài bó hoa với giá phải chăng đem về cắm.

Hà Nội: Bất chấp trời lạnh, nhiều người vẫn ùn ùn kéo đến thả dáng với cúc họa mi - Ảnh 14.

Dịp sáng sớm và cuối ngày những người nông dân cũng cắt cúc họa mi để rong ruổi khắp chốn Hà thành bán cho những người yêu hoa.

Chia sẻ