Hà Kiều Anh: Thanh thản và hạnh phúc

,
Chia sẻ

Bước lên bục vinh quang ở tuổi 16,thiên đường như mở ra trước mắt Hà Kiều Anh. Cô bước vào thế giới của những người nổi tiếng với những chuyến chu du và gặp gỡ mọi tầng lớp xã hội.

Hoa hậu Hà Kiều Anh
Nhưng sau khi trải qua những sóng gió, thăng trầm của “thiên đường” ấy, Hà Kiều Anh hiểu rằng hạnh phúc nhất của một người phụ nữ là ôm ấp đứa con yêu, nép mình bên vai chồng. Hạnh phúc ấy đang toát lên từ ánh mắt đến gương mặt của chị.

- Sau khi lấy chồng và sinh con, cuộc sống quen hướng ngoại của Hà Kiều Anh sẽ phải thay đổi nhiều?

- Tất cả mọi thói quen sống của Hà Kiều Anh hoàn toàn thay đổi từ khi có con. Trước khi có con, giờ thức giấc của mình thường là 10 giờ sáng, chỉ có thể dậy sớm hơn nếu phải đi đóng phim.

Giờ có con bình minh là 7 giờ 30 phút, hoặc muộn nhất là 8 giờ. Sau khi vệ sinh mặt mũi, cho bé ăn, 9- 10 giờ lên mạng trả lời mail, buổi trưa ăn cơm với con và ông xã, 2 giờ chiều đi làm đến 5 giờ chiều Kiều Anh lại về lo cho con.

Hiện nay, Hà Kiều Anh không tham gia các chương trình nghệ thuật, hoàn toàn dừng lại. Xuất hiện tại chương trình Hoa hậu Việt Nam 2008 và 20 năm Hoa hậu Việt Nam là sự trở lại đầu tiên của Hà Kiều Anh sau khi lấy chồng và sinh con.

- Có giây phút nào chị thấy nhớ thưở xưa?

- Hà Kiều Anh đang thanh thản, hạnh phúc toát qua gương mặt và ánh mắt. Bây giờ, mình cảm thấy hạnh phúc khi có gia đình hạnh phúc, một người chồng thương yêu và hiểu vợ, một đứa con dễ thương.

Đôi khi cũng thấy buồn và nuối tiếc, dù gì mình cũng có 16 năm gắn bó với sàn diễn. Hà Kiều Anh cũng có ý định dừng hoạt động nghệ thuật vì cũng lớn tuổi rồi. Ông xã mình cũng nói là thôi, nên là người phụ nữ bình thường đi để cho mọi việc bình thường. Có con rồi, mình cũng phải dành nhiều thời gian cho gia đình.

- Hà Kiều Anh nhất quyết "tuyệt tình" với nghệ thuật?

- Trước mắt Hà Kiều Anh muốn tiếp tục sinh con, cũng chưa biết có quay lại với nghệ thuật không. Nếu quay lại, mình sẽ đầu tư cho điện ảnh, vì Kiều Anh mê điện ảnh lắm. Điện ảnh đem lại cho mình rất nhiều tai nạn nhưng vẫn không thoát được nó. Mỗi lần đóng phim là một lần mình gặp tai nạn.

Nhớ mãi hồi đóng phim "Đẻ mướn", Hà Kiều Anh bị đứt bốn sợi gân chân, hoàn toàn mấy ngón bàn chân không cử động được. Một tháng sau phát hiện, Hà Kiều Anh bay ra Hà Nội đến Bệnh viện Việt - Pháp mổ, nối toàn bộ mấy sợi gân.

Tự nhiên, chân có sẹo, cuối cùng mình vẫn phải ngồi xe lăn đi quay tiếp vì chưa quay xong. Đang quay phim hành động, do không có diễn viên đóng thế nên phải chạy giữa hai dãy lu và lu đổ hết vào người, Hà Kiều Anh phải khâu hơn mười mũi ở tay, chân đứt 4 sợi gân.

- Chị gặp ông xã trong hoàn cảnh nào?

"Trước mắt Hà Kiều Anh muốn tiếp tục sinh con"

- Kiều Anh với ông xã đã biết nhau từ lâu, trước kia hai người là bạn bè, cũng đi qua đi lại, cũng bẵng một thời gian không gặp lại. Hôm ấy tình cờ đi hát ở Hà Nội - chương trình người đẹp hát cho ngày 30 tháng 4. Đang đi bộ quay về khách sạn nghe tiếng nói sau lưng: "Khiếp, dạo này ăn mặc sexy thế" (lúc ấy đang mặc đồ diễn). Hà Kiều Anh giật mình quay lại: "Ủa! anh à. Lâu quá không gặp, anh khoẻ không?".

- Sau một hồi nói chuyện mình và anh ấy ra Hàng Buồm ăn phở. Đang ngồi bên bậc thềm thì trời mưa to, tự nhiên anh ấy bảo: "Em ngồi vào trong đi, anh ngồi ngoài, uớt không sao. Anh cầm tô phở cho mình ăn".

- Hà Kiều Anh lúc đó cảm động lắm, vì từ trước tới giờ chưa có ai cầm phở cho mình ăn. Mà trời còn mưa, lãng mạn, anh lại ngồi che hết mưa cho mình.Thế là chết vì cử chỉ như thế đấy! Ngày xưa nói chuyện thấy bình thường, chả thấy hợp, hôm đó, thấy cái gì cũng hợp, hợp ơi là hợp.

- Sau những thăng trầm, trời đã thương chị?

Hoa hậu Hà Kiều Anh (phải) và Hoa hậu Diệu Hoa (trái) tại Hội An

- Khi trải qua những thăng trầm của cuộc sống, Hà Kiều Anh không bao giờ sống theo chiều hướng bi quan. Kiều Anh nghĩ cuộc đời mỗi người ai cũng có thăng trầm, sẽ có những lúc cảm thấy mình đau khổ vô cùng, không thể vượt qua được, đấy là điều bình thường. Kiều Anh tâm niệm cố gắng sống tốt thì trời sẽ thương.

- Hoa hậu Việt Nam 20 năm nhìn lại, tìm gương mặt ưng ý nhất, Hà Kiều Anh chọn ai?

- Ngọc Khánh rất đẹp, bằng tuổi mình nhưng là đàn em, vì cô ấy thi sau. Thích nét đẹp của Ngọc Khánh nhưng đó không phải là nét đẹp của một hoa hậu, vẻ đẹp hơi tây đó là người mẫu hợp hơn.

Nhưng phải công nhận rằng Ngọc Khánh có kiến thức rất sâu rộng. Nếu để nói người có nét đẹp của một hoa hậu thực sự thì là Nguyễn Thị Huyền. Ngày cô ấy đăng quang, Kiều Anh xem tivi ồ lên công nhận là Huyền rất đẹp, nét đẹp thánh thiện, nét đẹp Á Đông, đặc trưng Việt Nam. Vẻ đẹp Huyền đem lại cảm giác dịu dàng, đằm thắm.

- Thời gian gần đây, các hoa hậu để lại quá nhiều tai tiếng trong dư luận, nhìn từ góc độ người đã từng bị gặp sự cố scăng-đan, Hà Kiều Anh nghĩ rằng đó là áp lực hay lỗi của người trong cuộc?

- Trở thành hoa hậu có rất nhiều áp lực, mọi người soi xem mình sống thế nào, mình có đẹp không, ra đường ăn nói thế nào, có học thức, văn hoá hay không? Nhưng ngược lại, hoa hậu có may mắn, vinh quang hơn người khác. Là hoa hậu được mọi người tôn vinh, được gặp gỡ, giao lưu nhiều nơi trên thế giới. Nhiều cái hoa hậu có được mà người khác không có được.

Cuộc đời mà, có cái này phải mất cái kia. Không thể tham lam vừa muốn đi chơi du lịch nhiều, vừa muốn mọi người ca ngợi đẹp mà không bao giờ bị tì vết gì. Những thăng trầm của một người không nổi tiếng chỉ có bản thân bạn cùng gia đình biết. Thăng trầm của hoa hậu sẽ được đưa lên mặt báo mổ xẻ và bàn dân thiên hạ biết.

 
Theo Thanh Khánh
Kinh tế đô thị
Chia sẻ