Gửi 'bill' chia đôi 226 nghìn trong buổi hẹn đầu, thanh niên thấy khó hiểu khi bị đối phương 'chặn'

Ngân Hà,
Chia sẻ

Chàng trai vô cùng bất ngờ và không hiểu vì sao "crush" lại có động thái chặn tài khoản, dù trước đó cô vẫn lịch sự chuyển khoản toàn bộ chi phí trong buổi hẹn hò đầu tiên.

Câu chuyện "tình phí" trong các buổi hẹn hò luôn là vấn đề nhạy cảm, nhận được sự quan tâm của các cặp đôi. Xoay quanh chủ đề này, từng xuất hiện nhiều câu chuyện "dở khóc dở cười", gây tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội.

Thông thường, đa số đều đồng tình với việc cánh mày râu nên ga lăng chi tiền cho cuộc hẹn đầu tiên. Còn về lâu dài, sẽ dễ chịu, thoải mái hơn nếu giữa đôi bên có sự chia sẻ các chi phí khi đi hẹn hò.

Điều này không chỉ thể hiện sự bình đẳng mà còn giúp các cặp đôi cảm thấy thoải mái và dễ chia sẻ, thấu hiểu nhau hơn.

Gửi bill cưa đôi 226k trong buổi hẹn đầu tiên, thanh niên cảm thấy khó hiểu khi bị block không thương tiếc - Ảnh 1.

Buổi gặp mặt đầu tiên luôn là kỷ niệm khó quên. Từ đây, xuất hiện những câu chuyện "dở khóc dở cười" (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, có một số thanh niên lại không đồng tình với quan niệm phổ biến này. Một số người cho rằng, dù là buổi hẹn đầu tiên, nhưng nếu chưa phải là người yêu thì nên ưu tiên "cưa đôi" chi phí hẹn hò một cách sòng phẳng.

Chàng trai có tên Kiệt Hoàng, đến từ Bến Tre, hiện đang sống và học tập tại thành phố Hồ Chí Minh là một ví dụ.

Theo đó, mới đây, Kiệt Hoàng đã có cuộc hẹn hò đầu tiên với một cô gái. Cả Kiệt Hoàng và cô nàng đều đang sống tại khu ký túc xá, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, cả hai đã chuyện trò, tâm sự qua mạng được một thời gian khá dài. Cách đây 3 hôm, cặp đôi mới lần tiên gặp gỡ, hẹn hò ở bên ngoài.

Nam sinh chia sẻ anh cảm thấy bất ngờ với sức ăn của cô gái

Theo Kiệt Hoàng, cô gái mới chính là người "rủ rê" anh trước: "Tối hôm đó mình có hẹn đi ăn với em, tán tỉnh cũng lâu rồi, giờ mới hẹn được đi chơi bữa đầu. Em ấy nói bạn cùng phòng đi thực tập trên Đà Lạt chưa về nên hơi buồn, muốn rủ mình đi ăn. Mình ở khu A, cũng siêng, chạy qua khu B đón em.

Hôm đó, 2 đứa đi ăn bên nhà văn hóa rồi chạy vòng vòng quanh Làng cũng tốn một mớ tiền xăng.

Công nhận người nhỏ con mà ăn khỏe lắm luôn. Hôm đó ở khu B ăn hết 2 phần trái cây, rồi đi ăn cá viên chiên hết một mẹt lớn. Đã vậy qua bên Nông Lâm ăn lẩu cá, mình em ăn hết 4 khúc cá to còn mình chỉ có mấy cọng bún, sức ăn hơn cả mình".

"Nói có sách, mách có chứng" - Kiệt Hoàng không quên chụp ảnh, ghi lại toàn bộ những nơi mà họ đã dừng chân, những món đã "order" để thưởng thức trong bữa tối.

Thanh niên tỏ ý bất ngờ khi thấy "crush" ăn khá nhiều, cực kỳ thoải mái, tự nhiên chứ không hề tỏ ra điệu đà, ngại ngùng.

Điều đáng nói là, sau khi cùng nhau dạo phố, thưởng thức vài món ngon, ngày hôm sau, Kiệt Hoàng đã tính tổng cộng chi phí cho cuộc hẹn đầu tiên. Theo anh chàng, vì cô gái là người rủ đi ăn trước. Do đó không các gì ngạc nhiên khi anh "cưa đôi" chi phí ăn uống.

Sau cuộc hẹn, chàng trai nhắn tin tính toán số tiền và đề nghị chia đôi

"Sau hôm gặp nhau, mình hỏi em có vui không thì vẫn vui vẻ trả lời. Nhưng đến khi mình chụp "bill" tính tiền thì lại quay ngoắt 180 độ. Hai đứa ăn hết 226.000 đồng. Đáng lẽ chia đôi thì 113.000 đồng/người. Nhưng mình nói em đưa 100.000 đồng thôi cũng được, không cần phải chia đều.

Vậy mà em "mạnh tay" chuyển đúng 226.000 đồng. Còn bảo là mời mình. Mình cũng nói sẽ mời lại rồi, nhưng em đi block, chặn số điện thoại mình luôn".

Kệt Hoàng nghĩ rằng, thực tế cuộc hẹn này là do cô gái chủ động mời. Ai cũng là sinh viên, đang phải xin tiền bố mẹ đi học. Do đó, việc nam nữ bình đẳng, "cưa đôi" tình phí một cách sòng phẳng là điều hết sức bình thường.

"Em ấy tự mời chứ không ai ép, nhắn tin bữa giờ thì cũng hiểu tính nhau rồi. Mình nghĩ khi nào chính thức yêu thì không nói, chứ mới gặp quen lần đầu, việc chia tiền có gì sai đâu.

Bởi ai cũng là sinh viên, phải ngửa tay xin tiền bố mẹ hết. Nam nữ nay bình đẳng rồi, khi nào chính thức rồi tính. Chứ mới gặp, quen lần đầu, chia tiền có gì sai đâu. Đã ăn nhiều rồi còn đòi bao nữa" - Kiệt Hoàng chia sẻ.

Làm theo suy nghĩ của mình, nam thanh niên nhận lại một cái kết không thể "đắng" hơn. Đó là cô gái đã "thẳng tay" chuyển toàn bộ số tiền mà họ đi ăn cùng nhau ngày hôm đó, lịch sự nói lời cảm ơn thanh niên quê Bến Tre vì đã dành thời gian cho cô. Và tiếp ngay sau đó là màn "block" (chặn tài khoản) không thương tiếc.

Nam chính trong câu chuyện trên tỏ ra khá bất ngờ và khó hiểu trước hành động giận dỗi mà theo anh chàng là "vô cớ".

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng không phải tự nhiên cô gái chặn tài khoản như vậy. Sự việc đang nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của dân mạng, với hàng chục nghìn lượt tương tác.

Những tưởng sẽ kéo theo được nhiều "đồng minh" ủng hộ cách làm của mình. Nhưng dưới phần bình luận, ai nấy đều cho rằng anh chàng này quá chi ly, tính toán, "cò kè bớt một thêm hai". Nhiều người còn cảm thấy may mắn thay cho cô gái vì sớm "rút lui" trong mối quan hệ này.

Dưới đây là một số bình luận của dân mạng:

"Cô ấy chuyển khoản toàn bộ số tiền rồi, mời hết rồi. Thì ăn sao kệ người ta, bạn còn ý kiến gì nữa mà đòi "phốt" con người ta lên mạng xã hội";

"Bạn nữ quá là tinh tế, lịch sự luôn. Chuyển trả toàn bộ số tiền vẫn không quên nói lời cám ơn. Còn bạn nam thì quá chán, nếu nói được câu sinh viên xin tiền bố mẹ thì đừng yêu đương, tập trung học hành đi.

Còn yêu nhau mà tính toán nhỏ nhen như bạn mình mới thấy lần đầu, nếu bạn không thay đổi tư duy thì tốt nhất hãy cứ độc thân suốt đời".

"Đã nghèo còn vô duyên, bạn này xứng đáng ế cả đời".

Tuy nhiên, một số người cũng "nương tay" với Kiệt Hoàng. Họ cho rằng suy nghĩ của anh chàng khá văn minh, duy chỉ có cách làm chưa đúng khi chụp ảnh cười cợt "crush", rồi đăng lên mạng xã hội chê cười.

Nếu cô gái chủ động hẹn đi ăn, việc Kiệt Hoàng đề nghị chia đôi kinh phí là hợp lý. Họ chưa yêu mà chỉ là bạn bè bình thường thì nên chia đôi chi phí.

Gửi bill cưa đôi 226k trong buổi hẹn đầu tiên, thanh niên cảm thấy khó hiểu khi bị block không thương tiếc - Ảnh 5.

Sự việc thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng

Chủ nhân bài đăng cho hay, từ hôm qua đến nay, sau khi câu chuyện của cậu được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, rất nhiều người đã buông lời lẽ miệt thị, xúc phạm cậu.

"Mình thực sự chán với mạng xã hội, kiểu gì các bạn cũng nói được cả. Mình phải khóa tài khoản để hạn chế bị mọi người kéo vào ném đá. Hãy cư xử văn minh lên nào. Chứ mình thấy việc đi chơi lần đầu tiên đã nên chia tiền. Vì nếu lúc đầu không sòng phẳng với nhau trước thì sao tính chuyện lâu dài được" - chủ nhân bài đăng chia sẻ.

Hiện câu chuyện thu về hơn 30.000 lượt tương tác, tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Chia sẻ