Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday

Thiên Kim - Lê Bảo,
Chia sẻ

Không thể chen vào bên trong cửa hàng để săn những món đồ giá hời, nhiều nhóm người thậm chí đã nhờ cả người chui "trót lọt" vào bên trong để mua đồ qua cửa kính.

Tại Hà Nội

Theo ghi nhận của PV vào lúc 12h trưa ngày 23/11, đây cũng là thời điểm lượng khách đổ về các TTTM, shop thời trang đông nhất. Tại một thương hiệu thời trang đóng trên Vincom Bà Triệu và Aeon Mall Long Biên luôn trong tình trạng quá tải.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 1.

Tại TTTM Aeon Long Biên trưa cùng ngày, hàng nghìn người dân trong khu vực cũng như các tỉnh lân cận ùn ùn kéo đến mua sắm.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 2.

Đồ thời trang, giày dép là những mặt hàng nhận được sự quan tâm nhất của người dân có mặt tại Aeon Mall Long Biên.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 3.

Túi xách được cửa hàng đổ thành đống để khách hàng lựa chọn. Mức giảm giá tại đây lên đến 50%

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 4.

Tại một shop thời trang trên tầng 2 TTTM Vincom Bà Triệu cảnh hàng trăm người đứng trực chờ ở ngoài để được vào trong diễn ra khiến không ít người ngao ngán.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 5.

Những người kéo đến mua liên tục đòi nhân viên mở cửa để được vào mua.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 6.

Tuy nhiên, bên trong cửa hàng lúc nào cũng luôn có hàng trăm người tấp nập mua sắm.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 7.

Nên các nhân viên buộc phải tạm thời đóng cửa chờ vãn khách mới tiếp tục đón lượt tiếp theo.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 8.

Nhiều người dân buộc phải nhờ bạn bè, người thân bên trong mua hàng rồi trao đổi qua tấm cửa sắt.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 9.

Thậm chí một nữ khách hàng quá mệt mỏi nên buộc phải ngồi hẳn xuống, chờ khi cánh cửa kéo lên ùa vào.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 10.

Một nữ khách hàng với vẻ mặt mệt mỏi sau gần 20 phút mua sắm.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 11.

Rất nhiều nam thanh niên, chị em phụ nữ phải nhờ người bên trong lựa đồ qua khung cửa kính.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 12.

Người phụ nữ đang ngắm đồ và mong muốn được ùa vào bên trong.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 13.

Nhiều chị em phụ nữ sau 15-20 phút vào cửa hàng đã "ôm" cả núi đồ với giá rẻ.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 14.

Đến 12h15 lượng người đổ về TTTM càng đông hơn.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 15.

Tất cả các thương hiệu thời trang đều trong tình trạng quá tải.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 16.

Nhiều khách hàng mua xong mới thử đổ và sắp xếp lại trước khi ra về.

Tại TP.HCM

Sau một buổi sáng với nhiều chương trình bốc thăm ưu đãi hấp dẫn, đến trưa 23/11 Vincom Đồng Khởi (quận 1) tiếp tục đón một lượng khách khủng khiếp vào mua sắm trong ngày thứ 6 đen tối - Black friday, dù từ 9 giờ bãi giữ xe tại đây đã không còn nhận khách.

Black Friday 21018 tại TP.HCM.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 18.

Toàn cành Vinccom Đồng Khởi ngày Black friday.

Thời điểm này trời bên ngoài khá oi bức nên trong sảnh của các tầng thương mại ở Vincom giữa trung tâm thành phố đều ngợp thở trong biển người đa phần là giới trẻ và dân văn phòng. 

1
1
2
2

Khách đến mua sắm đông hơn bình thường 3-4 lần.

Tuy nhiên một lực lượng khác cũng chiếm phần đông đảo là các ông bố, bà mẹ đưa con nhỏ đến vui chơi và mua sắm. 

Anh Phước (22 tuổi) dẫn cháu trai 15 tháng đi mua đồ. Anh cho biết đi từ 9g rưỡi nhưng hơn hai tiếng vẫn chưa lựa được nhiều đồ. Hôm nay anh thấy khách đông hơn bình thường gấp 3-4 lần. 

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 20.

Khách mua sắm chủ yếu là phụ nữ, giới trẻ.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 21.

Tuy nhiên người lớn đưa trẻ nhỏ đi chơi cũng khá đông.

Tại gian hàng bán quần áo, giày dép của những thương hiệu quen thuộc như Zara, H&M tập trung khá đông những cô gái trẻ và cả những du khách nước ngoài. Khách du lịch từ những tỉnh thành lân cận như Vũng Tàu, Đồng Nai cũng có mặt tại đây. 

1
1
2
2

Quần áo có giá trung bình 300-400 ngàn đồng (đã giảm giá).

Nhộn nhịp và sôi nổi hàng đầu có lẽ là gian hàng dành cho trẻ em. Các cô, cậu bé theo cha mẹ đi mua sắm rất thích thú với màu sắc rực rỡ và quần áo trong trung tâm thương mại, liên tục chạy nhảy vui chơi. 

Chị Phương (ngụ quận Tân Bình) cho biết, đề đưa được con trai 15 tháng tuổi vào được trung tâm thương mại, chị đã phải mất gần 30 phút để tìm được nơi giữ xe ở phía đường Lý Tự Trọng. 

1
1
2
2

Các ông bố bà mẹ vui vẻ đưa con đi chơi.


Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 24.

Một bà mẹ 27 tuổi đưa con từ quận Tân Phú đến quận 1 sắm giày.

"Mình đến đây định mua nhiều đồ nhưng thấy không giảm nhiều, chỉ được vài mặt hàng. Giá trung bình vẫn là 300-400 ngàn đồng trở lên", người mẹ trẻ nói. 

Chị Ngân (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) cũng cùng chung quan điểm khi cho biết đến "xem là chính". Theo chị, giá giày dép có lẽ là giảm tương đối nhiều, còn quần áo vẫn còn cao. Tuy vậy vì đã xác định sẽ mua sắm từ trước, chị vẫn chấp nhận chi tiền. 

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 25.

Tại gian hàng bán quần áo lót.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 26.

Một người đàn ông gọi điện cho vợ để hỏi đồ cân mua cho trẻ em.

Giữa trưa nắng, dân Sài Gòn và Hà Nội vẫn chen lấn, nhờ người quen mua hàng qua cửa kính dịp Black Friday - Ảnh 27.

Xếp hàng tại quầy bán tất.

Cũng giảm giá ngày Black Friday nhưng tại khu vực bán các mặt hàng thiết bị điện tử, người dân có vẻ không mặn mà khiến nơi này rơi vào cảnh thưa thớt dù giá giảm dao động từ 10-50% so với ngày thường. 

1
1
2
2

Du khách nước ngoài cũng đi mua sắm ngày "thứ sáu đen tối".

Đến 12h30 phút cùng ngày, lượng khách đổ vào trung tâm thương mại này ngày càng đông. Tại các quầy tính tiền nhân viên thu ngân làm việc liên tục. 

Dự kiến tình trạng này sẽ còn kéo dài đến hết ngày 23/11, khi mức giảm giá càng về khuya càng nhiều.

Chia sẻ