Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt

Team Giải trí,
Chia sẻ

Màn trình diễn đầy cảm xúc của Mỹ Chi, Quang Nhật, Phương Duyên đã khiến khán giả và cả HLV không giấu được xúc động.

Tập 3 vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí tiếp tục ra quân với sự có mặt của các thí sinh gây ấn tượng ở vòng Giấu mặt: Quỳnh Anh, Kiều Vy, Miccah, Phương Mỹ Chi... Đêm thi hứa hẹn nhiều bất ngờ, đột phá và cả những sự ra đi đầy nuối tiếc. (Xem toàn bộ clip tập 3 Vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí 2013 tại đây)

15 thí sinh còn lại của 3 đội sẽ trình diễn đêm Đối đầu cuối cùng, chỉ còn lại 5 chiếc vé tiến vào vòng trong để đạt tới ngôi vị cao nhất. Đội hình của các đội ngày hôm nay:

- Đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang: Văn Phong, Tùng Hiếu, Hoàng Dương và Tú Uyên, Khánh Hà, Miccah
- Đội Hiền Thục: Thảo My, Lê Nguyên, Bảo Trọng và Mỹ Chi, Phương Duyên, Quang Nhật
- Đội Thanh Bùi: Thùy Mai, Kiều Vy, Quỳnh Anh

Đội Hiền Thục

Hiền Thục chọn Liên khúc 3 miền cho cô bé dân ca Mỹ Chi, Phương Duyên và cậu bé Huế Quang Nhật. Đây rõ ràng là một sự ưu ái đối với giọng ca tình cảm Phương Mỹ Chi khi ở vòng Giấu mặt, em đã khiến khán giả và cả HLV của mình phải rơi nước mắt khi trình bày Quê em mùa nước lũ đầy xúc cảm.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 1
Các bé rất đáng yêu trong chiếc áo bà ba

Quả là một sự sắp đặt thành công của Hiền Thục khi biết đưa các em vào đúng vị trí của mình. Phương Duyên nhẹ nhàng, mong manh với Chuồn chuồn ớt, Quang Nhật mạnh mẽ với Về ăn cơm và Phương Mỹ Chi ngọt ngào, nồng nàn trong Bài ca đất Phương Nam. Trong phần thi này, các bé đã thể hiện rất tốt kỹ thuật hát chồng đòi hỏi sự tập trung cao độ.


"Liên khúc 3 miền" đầy thành công của Mỹ Chi, Quang Nhật và Phương Duyên

Những ca khúc dân gian đã được thể hiện một cách trân trọng nhất, đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe. Quang Nhật được Hiền Thục khen ngợi về tính nghệ sĩ, Phương Duy đã làm rất tốt và Mỹ Chi "có tiếng hát làm "tan chảy" trái tim người nghe".

Sau những giọt nước mắt đầy cảm xúc của thầy trò đội Hiền Thục, bé Phương Mỹ Chi với giọng hát tình cảm sẽ cùng HLV của mình tiếp tục chinh chiến ở những vòng trong.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 2
Khoảnh khắc xúc động của cô trò đội Hiền Thục

Thảo My, Lê Nguyên, Bảo Trọng của đội Hiền Thục được sắp xếp đối đầu qua Trôi trong gương - ca khúc được các ca sĩ như Đoan Trang, Văn Mai Hương... thể hiện thành công trước đó.

Bảo Trọng vào bài cực ổn với chất giọng mạnh, chắc và kiểm soát tốt. "Cô bé hát nhạc Adele" Thảo My cũng thể hiện rõ nội lực của mình trong khi "người cũ của Got Talent" Lê Nguyên sở hữu những khúc "gằn" đậm chất rock. Có thể nói đây là những thí sinh có chất giọng, nội lực ngang ngửa nhau.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 3

Dù vẫn còn một vài khuyết điểm nhỏ, các thí sinh vẫn giành được nhiều lời khen từ ban giám khảo. HLV của các em, ca sĩ Hiền Thục nhận xét: "Lê Nguyên, con đã tiến bộ hơn so với lúc trước, thể hiện được những nốt cao rất tinh tế. Thảo My con vẫn giữ được những gì là của mình, còn Bảo Trọng con sở hữu giọng hát đầy tình cảm, tuy chưa làm tốt các nốt cao nhưng cô tin con sẽ làm được."

Làm tốt ý tưởng của HLV, Lê Nguyên được Hiền Thục chọn đi tiếp. Có vẻ khá đáng tiếc cho đội Hiền Thục khi mất đi một thí sinh nội lực như Thảo My.

Đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh

3 thí sinh đầu tiên của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh là Tùng Hiếu, Hoàng Dương, Văn Phong đã được HLV lựa chọn ca khúc Radio - một "hit" bự của Hà Anh Tuấn được sáng tác bởi chính vị HLV Hồ Hoài Anh của mình. Vị nhạc sĩ từng thành công với thể loại nhạc R&B đã có rất nhiều kỳ vọng với phần thi này.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 4
Các chàng trai nhí và "Radio"

Tùng Hiếu mở đầu khá chắc nhưng phần bè hơi chênh, tuy sau đó các em đã ổn định hơn, nhưng vẫn thấy được sự không hòa hợp trong từng chất giọng của từng thí sinh. Radio đầy sôi động đã mang lại không khí rộn ràng cho tiết mục mở đầu.

Theo Hiền Thục, Hoàng Dương có chất giọng, Tùng Hiếu đầy "máu lửa" nhưng gặp hạn chế về phát âm trong khi Văn Phong sở hữu quãng rộng, âm vực cao và đầy tính hiện đại. Cả Hiền Thục và Thanh Bùi đều gợi ý chọn Văn Phong.

Chia sẻ cảm xúc và những suy nghĩ khi luyện tập cùng nhau, Hồ Hoài Anh cho rằng mình đã hơi nghiêm khắc với các em. Đội anh đã chọn một giọng hát "mở", ổn định đó là Văn Phong - đồng ý kiến với 2 vị HLV còn lại.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 5
Hồ Hoài Anh tự nhận rằng mình đã hơi nghiêm khắc với các em

Lượt cuối cùng của đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh là Tú Uyên, Khánh Hà và Miccah với ca khúc nổi tiếng Give your heart a break của Demi Lovato. Đây được xem là một ca khúc khó với nhiều nốt cao vào quãng rộng, nhưng rất phù hợp để các em khoe giọng.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 6
"Phiêu" với "Give your heart a break"


Miccah mở đầu hơi chênh trong khi Tú Uyên và Khánh Hà nhanh chóng lấy được phong độ. Chất giọng khá hòa hợp, đặc biệt ở phần bè và đồng ca, Tú Uyên, Khánh Hà thể hiện sự "nhỉnh" hơn về khả năng cũng như việc làm chủ sân khấu. Tuy còn một vài lỗi không tránh được như chênh, quên lời, phô... nhưng xét một cách tổng thể, đây có thể xem là một tiết mục thành công nhất của đêm nay.

Hiền Thục, Thanh Bùi dành nhiều lời khen cho tiết mục và đánh giá cao nội lực ngang bằng giữa các thí sinh. Ghi nhận sự thay đổi và tiến bộ của từng em sau thời gian tập luyện, HLV đội Hồ Hoài Anh tỏ ra khó khăn khi phải lựa chọn. Khánh Hà là sự lựa chọn của cặp Lưu Hương Giang.

Đội Thanh Bùi

Tiết mục cuối cùng của đội Thanh Bùi sẽ là màn tranh tài của "hiện tượng" Quỳnh Anh từng làm "nổ tung" sân khấu vòng Giấu mặt với Wanna be, "thiên thần nhí" Kiều Vy và Thùy Mai. Đây quả là phần thi gay cấn bởi cả 3 em đều là những thí sinh "hot" của đội. Bản Thousand years đầy tình cảm được HLV Thanh Bùi chọn cho các cô bé - những thí sinh đã có màn trình diễn tiếng Anh rất tốt ở vòng Giấu mặt.

Giọng hát Việt nhí: Phương Mỹ Chi đi tiếp trong nước mắt 7

Có vẻ như ca khúc nhẹ nhàng này không giúp các bé có giọng hát mạnh mẽ, "máu lửa" như Quỳnh Anh hay Thùy Mai có cơ hội phát huy hết chất giọng của mình. Kiều Vy thể hiện khá rụt rè, phần bè không thực sự hòa hợp. Tuy nhiên, các bé đã trình diễn tốt khi biết giao lưu đầy tình cảm.

Thanh Bùi nhận xét rằng, Thùy Mai thể hiện được cá tính riêng trong ca khúc này, Kiều Vy đã hơi hồi hộp, nhưng tiếng hát vẫn rất trong trẻo và cao, còn Quỳnh Anh chưa thực sự truyền tải được cảm xúc của bài hát. Quyết định cuối cùng, Thanh Bùi chọn Thùy Mai vì đã thể hiện thông điệp của ca khúc rõ ràng nhất.

Tổng kết vòng Đối đầu Giọng hát Việt nhí, các thí sinh sẽ đi tiếp của mỗi đội:

Đội Hiền Thục: Phương Mỹ Chi, Cao Khánh, Thùy Anh, Lê Nguyên, Linh Lan

Đội Thanh Bùi: Thùy Mai, Ngọc Duy, Hữu Đại, Vũ Song Vũ, Lan Hương

Đội Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh: Văn Phong, Khánh Hà, Chí Long, Thu Hà, Quang Anh

Chia sẻ