Giấu chuyện bị cha đẻ cưỡng hiếp vì quá sợ hãi, bé gái chịu hình phạt đau đớn

Yến Như,
Chia sẻ

Một cô bé 14 tuổi tại Ấn Độ bị đem ra trừng phạt chỉ vì cô giấu diếm một chuyện động trời.

Mới đây, dư luận tại Ấn Độ đã dậy sóng lên khi một video đăng tải hình ảnh một cô bé 14 tuổi bị đánh bằng roi da hàng chục lần trước sự chứng kiến của nhiều người ngay tại nơi công cộng và họ gọi đó là sự trừng phạt cho việc im lặng.
 
Cô bé đã bị ám ảnh suốt một thời gian dài.

Nguyên nhân dẫn đến sự việc này là vì cô bé bị chính cha ruột của mình hãm hiếp nhiều lần nhưng không dám nói. Mọi việc thật sự vỡ lở sau 4 tháng khi cô bé phát hiện mình mang thai. Trái với đạo lý luân thường, những người ngay tại làng cô sống cho rằng cô đã đồng lõa. Tuy nhiên, thay vì lên án người cha đồi bại thì họ lại quyết định hành hạ cô bé.

Ngay khi đoạn video được đăng tải, nhiều người đã phản đối và chỉ trích hành động của dân làng đối với cô bé. Trước tình hình đó, cảnh sát đã vào cuộc và bắt được người cha yêu râu xanh này. Vụ án sẽ được khởi tố trong thời gian gần nhất.

Cô bé bị chính cha ruột của mình thực hiện hành vi đồi bại.

Ấn Độ hiện được xem là quốc gia "không đáng sống" đối với phụ nữ và trẻ em vì nơi đây nạn cưỡng hiếp diễn ra "như cơm bữa". Mặc dù chính quyền Ấn Độ không ngừng tìm cách kìm hãm tình trạng này nhưng dường như nó chưa đạt được kết quả như mong muốn. 

Vào năm 2012, một ông bố tệ hại đã cưỡng hiếp con gái 14 tuổi của mình trong suốt 7 năm trời. Nạn nhân đã sống với cha của mình trong một căn phòng tại nhà máy.

Năm 2013, một cô gái 17 tuổi bị chính cha ruột cùng một người bạn của ông này cưỡng hiếp rồi sát hại sau khi cô gái này tự ý bỏ trốn cùng người mình yêu, mặc sự phản đối của gia đình. 

Nguồn: Asia One
Chia sẻ