Giật mình với đồ chơi "không khiến mọi người hoảng: không ăn tiền!"

Hồng Hạnh, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Quảng cáo về quả lựu đạn đồ chơi, một người bán hàng trên phố Hàng Mã cho biết: "Mua ngay kẻo hết, hàng hot đó chị! Đảm bảo tiếng kêu 'thanh ngọt', mọi người không 'chết khiếp', không lấy tiền".

Giật mình với đồ chơi
Những năm gần đây, xuất hiện nhiều đồ chơi quái lạ, bạo lực... Ảnh: Chí Toàn

"Không khiến người khác 'chết khiếp': không lấy tiền"

Dạo quanh các khu chuyên bán đồ chơi cho trẻ em ở chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã, Hàng Lược…, bên cạnh các mặt hàng đồ chơi mang tính giáo dục, đâu đâu người ta cũng thấy đồ chơi bạo lực, kinh dị bày bán nhan nhản với đủ kiểu dáng, mẫu mã. 

Thích bạo lực có ngay gươm, đao, giáo, mác, dao găm, mã tấu bằng nhựa...  đến súng bắn ra đạn lửa, bắn ra máu, phun ra tia laze, lựu đạn, roi điện... trông giống y như thật. Thích giật gân, kinh dị có ngay mặt nạ quỷ dữ, phù thủy, đầu lâu, xương chéo, yêu tinh,... Thích "nổi bần bật" có ngay đồ chơi hình quái thú, xương người, phân người...

Một chủ cửa hàng đồ chơi trên phố Hàng Mã hí hửng tiếp thị: “Chị mua đồ chơi cho con gái hay con trai? Nếu con gái thì mua bộ mặt nạ quỷ này này. Đúng mô đen đấy. Còn nếu mua cho con trai thì lấy ngay cho em cây súng trường đi, giống y chang khẩu AK thật, bảo đảm bé mà vác đến trường thì cả bạn bè trong lớp lẫn thầy cô giáo được một phen... sợ chết khiếp!"

Người thanh niên bán hàng này còn khoe rằng: "Mỗi ngày cửa hàng bán được hàng trăm món đồ chơi “độc đừng hỏi” cho khách hàng nhí đủ lứa tuổi do cha, mẹ chở đến mua. Không chỉ súng AK, mặt nạ, năm nay còn “sốt” lại đồ chơi trái lựu đạn với giá hơn 100.000 đồng/chiếc. Nghe chủ cửa hàng thao thao bất tuyệt: “Đảm bảo tiếng nổ giòn tai, âm thanh ngọt bùi, đảm bảo người xung quanh giật mình tim rơi ra ngoài”

Cũng tại một cửa hàng đồ chơi gần chợ Đồng Xuân, rất đông các bạn trẻ đứng mua súng lục giảm giá, khuyến mại đặc biệt mua 2 súng tặng kèm 1 dao bằng nhựa.

Được biết, các loại đồ chơi này đều có xuất xứ từ Trung Quốc. Để qua mắt các ngành chức năng kiểm tra, xử lý, các cửa hàng đồ chơi tại đây thường bán lén lút những loại hàng “độc” này xen lẫn với những loại đồ chơi thông dụng, hoặc giấu bên trong các tủ hàng. Nhưng chỉ cần khách hàng có yêu cầu là muốn mua loại nào, số lượng bao nhiều,  người bán đều có thể được đáp ứng.

Từ vài nghìn, vài chục nghìn đồng, thi thoảng có món vài trăm, các em có thể sở hữu ngay một số đồ chơi kỳ quái. Điển hình, các loại súng nhựa, súng phun nước, súng đạn giả, súng laze, mặt nạ kỳ quái… luôn lọt vào “mắt xanh” của các em nhỏ. Súng điện tử có đủ loại, khi bắn phát ra âm thanh có đèn lóe sáng, súng bắn nước, súng bắn đạn, súng laze. Riêng súng bắn đạn cũng có nhiều loại: đạn là những hòn bi, khi bắn văng ra rất xa, rất nguy hiểm. 

Giật mình với đồ chơi
Ảnh: Chí Toàn

Món đồ như đôi bàn tay của quỷ, bộ xương người, mặt nạ quỷ được làm bằng nhựa mềm nhũn, với nhiều màu sắc khác nhau giá từ 40.000 đồng. Hoặc có sản phẩm như chiến binh với nét mặt sát khí, những dây đạn, băng súng đeo quanh người có giá  khoảng 75.000- 150.000 đồng tùy loại sản phẩm.

Chị Cẩm Nhung - du khách dạo chơi chợ Trung thu Hàng Lược, Hàng Mã (Hà Nội) bị giật mình, thót tim bởi những chiếc mặt nạ hình đầu lâu bỗng dưng nhào ra trước mặt hay những đồ chơi phản cảm khác.  

Chơi vài hôm chán thì bỏ, không lo độc hại?

Nhiều phụ huynh than trời, cái thời trẻ con mê đắm, lưu luyến các loại đồ chơi như búp bê, gấu bông, xếp hình... đã trở thành “ngày xưa ơi” mất rồi! Nhiều trẻ giờ thích lựu đạn, súng bắn ra... máu, mặt nạ quỷ. 

Chị Chu Bích Ngà – phụ huynh của bé Nguyễn Tuấn Giang – nhà ở Hàng Cót – Hà Nội, khổ sở chia sẻ: “Nhìn mấy thứ đồ chơi kỳ quái này, người lớn như tôi còn đôi lần giật mình huống gì là trẻ con. Ấy thế mà con tôi lại đòi nằng nặc mua những loại này."

Mặc dù năm nay, mặt hàng đồ chơi mang tính giáo dục – hàng nội địa lên ngôi song hàng trôi nổi, đồ chơi bạo lực vẫn được bày bán tràn lan. Cô Ngà chia sẻ thêm: “Nhà tôi ngay gần phố Hàng Mã. Thi thoảng ra đường trời tối tôi giật mình vì nhìn thấy những thứ đồ chơi kinh dị của bọn trẻ. Quả thật, chưa khi nào, chưa bao giờ trẻ con có cơ hội tiếp xúc với các loại đồ chơi bạo lực, kinh dị đa dạng và phong phú như hiện nay”. 

Ra phố Hàng Mã bây giờ, sẽ nhìn thấy những em học sinh tranh thủ chụp hình hình khi đeo mặt nạ kinh dị hay thi nhau mua cây súng bắn ra máu đỏ và có mùi tanh nồng, bắn vào người nhau, cười rũ rượi rồi lại hứng chí bắn người đi đường. Nhiều phụ huynh không đồng ý cho con em mình chơi những đồ chơi bạo lực song không có ít vị lại hào hứng mua cho con vì “mới lạ”. 

Đang đưa con trai 5 tuổi đi chọn đồ chơi ở phố Hàng Mã, chị Minh Phượng (Long Biên, Hà Nội) cho biết: “Hôm nay tôi di mua cho cháu khẩu AK và một cái mắt kính nhìn tinh nghịch. Tôi cũng không chắc chắn về nguồn gốc đồ chơi này song tôi nghĩ con mình chơi vài ngày cũng chẳng sao. Trẻ con cả thèm chóng chán mà. Quan trọng là cháu nó thích".

Anh Thanh Tùng (Phạm Ngũ Lão, Hà Nội) chia sẻ: “Con tôi đã 10 tuổi, nó đã trưởng thành hơn lúc trước nhiều. Thêm vào đó, tôi nhìn cái mặt nạ dọa ma thấy hay hay. Mua cho con chơi có khi con sẽ bạo dạn hơn chăng? Thêm vào đó, tôi cũng muốn mua đồ chơi hàng Việt Nam lắm, nhưng hàng Việt Nam chủ yếu là đồ gia công, lũ trẻ không thích với lại mua mấy loại hàng kia vừa rẻ, lại đúng ý bọn trẻ. Thôi thì mua về cho chúng nó chơi vài hôm chán thì mình bỏ, chứ có chơi vài năm đâu mà lo độc hại”.
Chia sẻ