Giật mình cảnh lay lắt cuối đời của những gái mại dâm "quá lứa lỡ thì"

Anh Đào/Slate,
Chia sẻ

Trong những mảnh ký ức còn lại của mình, những cụ bà gái mại dâm "nghỉ hưu" vẫn đau đáu niềm đau về năm tháng đã qua và tìm cách lãng quên trong thực tại cô đơn, lay lắt.

Nửa đời sống trong nhục nhã và tù tội

Trong mảnh ký ức chắp vá của 40 năm về trước, bà Clemmie Greenlee, một gái mại dâm giải nghệ ở Mỹ nhớ rằng nhà mình rất nghèo. Bố của bà thường ở trong trạng thái say xỉn nên cũng không biết bà bao nhiêu tuổi, học lớp mấy và tính cách ra sao.

Greenlee nói rằng, cơ duyên vào nghề mại dâm không phải ngẫu nhiên mà bà đã bị sắp đặt từ trước. Những gã đàn ông buôn người luôn rình rập quanh nhà bà để đem bà đi. Họ mua cho bà những vòng đeo tay, giày dép, quần áo với mức giá trên trời, điều mà bà chưa từng bao giờ mơ đến.

Thế rồi bố của bà vì say xỉn nhiều quá nên mất việc làm và bà cũng vì thế mà tiếp xúc với đồ uống có cồn từ năm 8 tuổi. Đến năm 11 tuổi, bà đã hút cần sa.

Năm 1972, Greenlee 12 tuổi, cha mẹ bà chuyển đến Nashville, một nơi rất bẩn thỉu và không có luật pháp gì cả. Thời gian đó, các cô gái bị hãm hiếp là chuyện rất đỗi bình thường bởi tiếng súng đạn đã át đi tất cả.

Một năm sau, Greenlee có thai và sớm sinh ra một bé trai khỏe mạnh và bắt đầu ra đường kiếm sống. Bà được đưa đến một sự kiện lớn, nơi có các bác sĩ, giáo sư là khách hàng. Bà mặc những chiếc váy ngắn cũn cỡn, đeo giày cao gót và tô son đậm hết mức có thể.

gái mại dâm
Gái mại dâm là con đường đi bất đắc dĩ của nhiều cô gái còn rất trẻ.

Tuy nhiên, mọi việc lại chẳng hề dễ dàng như bà tưởng tượng bởi trên đường đầy rẫy bạo lực. Bà đã bị một gã đàn ông dùng súng lục đánh thẳng vào đầu khiến mắt thâm tím. Bà thậm chí còn phải vào bệnh viện liên tục để vá lại bộ phận sinh dục vì lý do bị bạo hành dã man trong lúc phục vụ khách.

Sau 12 năm hành nghề, bà Greenlee trong một lần quá phẫn uất đã đâm bị thương một người đàn ông và phải ngồi tù 9 tháng. Sau đó, vì quá xấu hổ với cuộc sống trước kia của mình, bà Greenlee đi lang thang, khi thì ngủ dưới gầm cầu, lúc lại nằm trong nhà bỏ hoang và ăn thức ăn thừa trong thùng rác của khách sạn.

gái mại dâm
Bà Clemmie Greenlee trong những năm cuối của cuộc đời. 

Đến năm 40 tuổi, bà lại một lần nữa bước chân vào con đường làm gái mại dâm và lại bị bắt. Sau khi ra tù, bà sống cuộc đời ẩn dật bên con trai. Nhưng con trai bà một thời gian sau cũng bị một tay giang hồ giết chết.

Hiện tại, bà đang sống neo đơn trong những chuỗi ngày cuối cùng đau khổ của đời gái mại dâm. Bà bây giờ thường xuyên đi khuyên răn các cô gái hành nghề giống như bà để mong họ có cuộc sống tốt hơn.

Cảnh sống lay lắt của những gái mại dâm "quá lứa lỡ thì"

Ở Mexico City, có hẳn một nơi ở dành cho những gái mại dâm đã nghỉ hưu. Họ sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời ở đây như là một cách để vượt qua những định kiến của xã hội.

gái mại dâm

Bà María Isabel lớn lên ở Mexico và bỏ nhà đi năm 9 tuổi khi bị chính cha đẻ cưỡng hiếp. Bà trở thành gái mại dâm năm 17 tuổi.

gái mại dâm
Giờ nghỉ trưa ở trung tâm. Nơi đây có rất nhiều gái mại dâm nghỉ hưu, họ đôi khi nói với nhau vài câu chuyện về thời trẻ, đôi khi lại chỉ ngồi trầm ngâm bên nhau để suy nghĩ.

gái mại dâm
Bà Canela bắt đầu con đường làm gái mại dâm khi còn rất trẻ mặc dù mắc hội chứng Down. Bà đã vào đây sống từ khá lâu và là người duy nhất không có con.

gái mại dâm
Một gái mại dâm nghỉ hưu tới viếng đám tang của một người bạn chết vì bệnh ung thư ở tuổi 64.

Xét cho cùng, rất nhiều cô gái vì bất đắc dĩ mới phải sa chân vào con đường làm gái mại dâm để rồi đến cuối đời phải chịu đựng nỗi cô đơn giày vò và nỗi đau thể xác không thể tránh khỏi.

Chia sẻ