Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên!

Sơn Đỗ / Ảnh: Quý Nguyễn / Clip: Kingpro / Thiết kế: Huy Lê,
Chia sẻ

Tuy bị ảnh hưởng bởi không ít định kiến, nhưng tâm huyết và đam mê là hai thứ đã và đang giúp các cô giáo mầm non vượt qua tất cả những khó khăn khi làm nghề.

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 tính đến nay đã đi được một chặng đường dài 35 năm. Hàng năm, với truyền thống "tôn sư trọng đạo" đã đi vào nếp văn hóa của hàng triệu người Việt, phụ huynh và học sinh luôn gửi tới thầy cô của mình những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhiệm vụ của một nhà giáo là truyền đạt tri thức lẫn xây dựng nhận thức, hình thành tính cách cho giai đoạn đầu đời của mỗi cá nhân. Bởi thế, nhà giáo được cho là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. 

Cũng "gõ đầu trẻ" như bao cấp học khác, nhưng những giáo viên mầm non không những không giảm thiểu được gánh nặng và áp lực trong công việc cũng như trong cuộc sống, trái lại, các cô còn ít được xã hội công nhận. Hầu như, nhiều người chỉ coi các cô là những "người giữ trẻ có chuyên môn nghiệp vụ" - theo như cô giáo Nhất Liên đã chia sẻ trong video phóng sự dưới đây. Nhân dịp kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017, chúng tôi đã có cơ hội ghi lại những khoảnh khắc và chia sẻ đời thường nhất từ những cô giáo mầm non ở cả hai miền Nam, Bắc. Mong rằng các cô vẫn giữ mãi ngọn lửa nhiệt huyết với nghề, luôn yêu thương trẻ từ đáy lòng mình, và hơn hết là vượt qua được những định kiến xã hội cũng như mọi khó khăn trên con đường thực hiện sứ mệnh thiêng liêng này.

Tâm sự rơi nước mắt của các cô giáo mầm non khi kể chuyện nghề: "Chăm con người lạ còn hơn con mình."

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 2.

Cứ 7 giờ sáng hàng ngày là các cô giáo mầm non đã có mặt ở trường để đón các bé từ tay bố mẹ. 10 giờ đồng hồ trôi qua, các cô mới được về nhà, trong khi thời lượng lên lớp của giáo viên mầm non theo quy định chỉ là 6 giờ/ngày.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 3.

Động lực to lớn nhất của những cô giáo mầm non khi làm nghề đó chính là sự vui vẻ, hạnh phúc và khỏe mạnh của các em. "Ngày nào mà không được nghe tiếng nói học trò thì em thấy không có vui. Em thấy cứ nhớ nhớ làm sao đó".

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 4.

Không hề trốn chạy khỏi những khó khăn và không cho phép mình nản lòng trước áp lực công việc, các cô giáo mầm non chính là người hùng của chính bản thân mình.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 5.

Hôm nay giúp bé này xếp được hình chữ nhật, ngày mai giúp bé kia đọc được 3 con số, ngày kìa lại dạy được cho bé nọ cách tự lấy gối và chăn mỗi khi đến giờ ngủ trưa. Những thành công tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại chính là niềm tự hào lớn nhất của các cô.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 6.

Làm một nghề, nhưng hóa ra lại là rất nhiều nghề. Các cô giáo mầm non không những là người chăm sóc, truyền đạt kiến thức nền tảng cho học trò mà còn là những diễn viên, ca sĩ, họa sĩ, diễn giả hay thuyết trình gia bất đắc dĩ đem đến cho trẻ sự phát triển toàn diện nhất.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 7.

Với một ngoại hình ưa nhìn và độ tuổi vẫn còn đang rất trẻ, cô có thể chọn cho mình một nghề nghiệp có thu nhập cao và có danh tiếng hơn. Song, vì tình yêu trẻ quá lớn, giáo viên mầm non được cô cho là bến đỗ cuối cùng trong hành trình của mình.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 8.

Chính mình là người đưa tới cho trẻ những nụ cười, bất kể là sáng, trưa hay chiều tối, các cô giáo mầm non có quyền được tự hào về thành quả của mình. Bởi sự tích cực là điều mà những lứa tuổi này cần phải có nhất. Khởi đầu tốt, thì tương lai cũng sẽ tốt.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 9.

Đừng nghĩ trẻ con còn bé, chúng ngây thơ nên không biết gì. Trái lại, một khi đã gắn bó và yêu thương ai, trẻ con sẽ quan tâm đến từng cử chỉ và từng thay đổi của người đó trong đời sống thường ngày đấy!

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 10.

Dạy trẻ từ 3 tới 6 tuổi đã khó, vì đó là độ tuổi của sự hiếu động. Nhưng để chăm sóc những đứa trẻ khi chúng còn quá nhỏ, từ 6 tới 18 tháng, mới thực sự là thử thách đối với những cô giáo mầm non. Nhiều khi, các cô chăm con người khác còn hơn cả chăm con mình.

Giáo viên mầm non: Định kiến nhiều vô kể nhưng hạnh phúc thì lại gói gọn trong một cái gọi tên! - Ảnh 11.

Hạnh phúc của các cô không phải đến từ sự công nhận của xã hội hay là một ánh mắt bớt định kiến. Đơn giản thôi, hạnh phúc của giáo viên mầm non gói gọn trong những cử chỉ giản dị nhất nơi học trò: đưa cho cô viên thuốc ho khi nghe thấy cô bị khản giọng, hay là hai tiếng "Cô ơi!" trìu mến và đầy yêu thương.

Có thể với nhiều người, ngày 20/11 hàng năm cũng chỉ là một ngày bình thường như 365 ngày lặp đi lặp lại. Nhưng đối với nghề "gõ đầu trẻ", nhất là với những giáo viên mầm non luôn trong trạng thái tất bật với các cô cậu học trò bé nhỏ, hiếm khi có lấy vài tích tắc dành riêng cho bản thân mình, thì lại là một ngày vô cùng đặc biệt. Chúng tôi xin chúc các cô luôn trẻ trung, mạnh khỏe, luôn yêu thương học trò, đem tới cho các con sự phát triển tốt nhất trong những năm tháng đầu đời, và quan trọng hơn, các cô phải thật tự hào về những gì mà mình đang làm, về con đường mà mình đã chọn. Bởi: 

"Cô là người đầu tiên nâng đỡ

Đưa con vào thế giới thần tiên

Một tuổi thơ ấm lời cô giảng

Một quãng đời rộn rã tiếng cười ran."

Chia sẻ