Giáo viên mầm non chọn phá thai để tiếp tục giảng dạy gây tranh cãi kịch liệt

Hồng Nam,
Chia sẻ

Một giáo viên ở thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã quyết định phá thai để tiếp tục công việc giảng dạy của mình.

Theo thông tin từ các bậc phụ huynh, các em học sinh đã quen với hai giáo viên phụ trách lớp. Một trong hai giáo viên đã nghỉ thai sản. Trong khi đó, giáo viên còn lại có tên là Li cũng đã mang thai. Các bậc phụ huynh lo ngại rằng con cái họ có thể bị ảnh hưởng bởi các em phải làm quen và thích nghi với những giáo viên mới.

Tuy nhiên, cô Li không muốn rời xa học sinh của mình. Chính vì vậy cô đã tự nguyện phá thai, một phụ huynh tên Wang cho biết. "Cô Li đã từ bỏ việc làm mẹ vì những đứa con của chúng tôi, chúng tôi cảm thấy vô cùng có lỗi", một số phụ huynh cho biết.

Tuy nhiên, quyết định bỏ thai nhi của cô Li đã gây ra phản ứng dữ dội trong cộng đồng mạng của nước này.

"Nếu cô ấy không yêu đứa con của mình thì làm sao chúng ta có thể mong đợi cô ấy yêu thương con của người khác", một cư dân mạng có địa chỉ @GSJA nhận xét.

Một người dùng có tên @Miniwanz cũng không đồng tình với quyết định của cô Li. Người này cho biết cô Li không chỉ giết chết đứa con của chính mình mà còn hủy đi cơ hội cho học sinh của mình phát triển khả năng thích nghi trong môi trường mới.

Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến bảo vệ cho quyết định của cô Li. Một người có địa chỉ @Sayusay nói: "Đây là câu chuyện thực sự cảm động và cô ấy là một người thầy vĩ đại".

cô Li
Cô Li nhận được nhiều ý kiến trái chiều sau khi quyết định bỏ thai vì các em học sinh.

Trước đó, tại Trung Quốc cũng xảy ra nhiều trường hợp phá thai vì những nguyên nhân không thể tưởng tượng được khiến dư luận dậy sóng. Tại tỉnh Hồ Bắc, một bà mẹ mẹ 44 tuổi, họ Xiao, đã vô cùng đau đớn khi phải dứt bỏ đứa con mới 13 tuần tuổi 5 ngày. Nguyên nhân là do cô con gái lớn 13 tuổi của họ dọa tự tử vì không muốn có em.

Cũng tại tỉnh Hồ Bắc, sau khi chính phủ Trung Quốc cho phép sinh con thứ 2, một người phụ nữ 36 tuổi đã quyết định mang thai đứa thứ 2. Tuy nhiên, cô vấp phải sự phản đối của cậu con trai đầu lòng năm nay 14 tuổi. Cậu tỏ ra giận dữ khi mẹ có em bé mà không nói với mình.

Thậm chí cậu này còn dọa sẽ không thi vào trường cấp ba nếu mẹ không phá bỏ đứa trẻ. Chiều lòng con trai, bà mẹ đã đến bệnh viện để phá bỏ bào thai trong bụng tại bệnh viện Vũ Xương, thành phố Vũ Hán.


Nguồn: CCTV
Chia sẻ