Giáo dục giới tính cho trẻ - nên bắt đầu từ nhận thức của phụ huynh.

,
Chia sẻ

Trong khi nói với con cái về sex, chúng ta thường cố “lừa bịp” trẻ em bằng cách cố “thuyết phục” chúng rằng tình dục không có gì hay!

Một đứa bé 3 tuổi sờ chim, ta nghiêm mặt cau mày, đánh mạnh vào tay “Xấu lắm!” và không nói gì thêm. Một đứa bé ôm hôn ngấu nghiến một đứa bé khác, ta lại cười, lấy đó làm trò vui. Trả lời câu hỏi: "Con sinh ra từ đâu?", đa phần các bà mẹ đều nói: Từ nách!

Thế rồi, một hôm tôi nhìn thấy con gái tôi (4 tuổi) ngồi chơi với đứa anh họ 5 tuổi của nó buổi trưa khi tôi mang nó sang nhà bác chơi. Con em thẽ thọt nói : “Anh ơi, chúng mình chơi trò vợ chồng đi!” Thằng anh hí hửng: “ Ừ, mày là vợ, tao là chồng!” Con em: “Anh làm nhà đi, rồi mình chui vào ngủ”. Thằng anh: “ Ừ…”. Con em bèn vạch áo lên và nói: “Sờ ti đi...”.

Đứa cháu tôi bước vào cấp 3 cũng có lần “chất vấn”: "Nếu sex là một điều gì đó xấu xa đến vậy, thì tại sao nó lại có trên mọi bộ phim và tiểu thuyết nổi tiếng?". Rõ ràng, chúng ta không thể nhồi vào óc bọn trẻ với thông điệp rằng quan hệ tình dục làm nguy hại, làm cho bản thân mình mất hết danh dự.

Tuy nhiên tôi, một bà mẹ thế hệ 7X cũng đ ã từng được “giáo dục giới tính” bởi cách gây hoang mang, sợ hãi, đàn ông luôn là kẻ lừa đảo quất ngựa truy phong và đàn bà luôn phải biết giữ mình. Chúng ta rõ ràng cũng “què quặt” về kiến thức giới tính và tình dục!

Trong khi đó, nhiệm vụ nặng nề đã đặt trước mặt. Tôi đang băn khoăn rất nhiều, không biết phải nghĩ như thế nào, phải học thêm những gì, phải thay đổi ra sao?
 
Hạnh Chi
Chia sẻ