Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với "tử thần"

Bài: Nguyễn Nguyệt, Ảnh: Chí Toàn,
Chia sẻ

Trên “chiếc lá ước mơ” gửi tới ông già Noel, cô bé Thúy Huyền nắn nót viết: “Ước mơ của em là được đi học như các bạn và khỏi bệnh”...

Đêm Giáng sinh ở nơi giành giật sự sống với tử thần

Không khí Giáng sinh đang tràn ngập khắp phố phường, len lỏi vào từng mái ấm, trường học, khu vui chơi. Và trong bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, những bệnh nhi đang phải chống chọi từng ngày với bệnh tật cũng có một ngày được hòa vào bầu không khí vui tươi trong chương trình vui Noel được tổ chức vào tối ngày 23/12.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Chương trình vui Noel được tổ chức tại Viện huyết học và Truyền máu Trung ương.

Những khoảnh khắc vui vẻ được sống trong không khí Giáng sinh giúp những cô bé, cậu bé mang căn bệnh ung thư chết người tạm quên đi nỗi đau thể xác để hòa mình những trò chơi và nhận các món quà xinh xắn. Trên gương mặt các em lại bừng sáng nụ cười thơ ngây. Ngồi bên cạnh đó, nét lo âu trầm ngâm ngày thường của những bậc phụ huynh như vơi đi ít nhiều khi thấy con trẻ vui tươi.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Phúc, 27 tháng tuổi, bị bệnh bạch cầu. Mẹ em còn rất trẻ, mới 22 tuổi, quê Phú Thọ. Chị cho hay Phúc mới phát bệnh được khoảng hơn 2 tháng, nhưng sau vài đợt hóa trị thì tóc đã rụng gần hết.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Ngân Khánh, hơn 1 tuổi, quê ở Vĩnh Phúc được bà đưa đến buổi lễ mừng Noel. Em phát bệnh từ lúc 9 tháng tuổi. Mẹ em phải bỏ việc từ ngày đó để bên cạnh con chiến đấu chống lại căn bệnh quái ác.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Đặng Hoàng Long (trái), 5 tuổi, mắc bệnh ung thư máu và bé Trương Văn Đức lên hát để chung vui cùng các bạn.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Đỗ Anh Duy, hơn 2 tuổi, quê Bắc Giang, mắc bệnh bạch cầu.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Nguyễn Xuân Trường, 6 tuổi, quê Thái Nguyên, mắc bệnh bạch cầu cấp. Em đã nhập viện điều trị được gần 2 năm. Bệnh tình của em đang tiến triển khả quan thì lại bị lên thủy đậu.

“Cầu xin ông trời lấy đi của tôi 20 năm tuổi thọ, để con được sống”

Những lời nói nghẹn ngào của chị Nga, 35 tuổi, mẹ bé Bùi Công Thành, khiến những người xung quanh không kìm được nước mắt. Trước khi có bé Thành, chị bị hiếm muộn mất 10 năm, tốn bao nhiêu tiền thuốc thang chạy chữa mới đậu thai. 

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Bùi Công Thành, 5 tuổi, bệnh bạch cầu. Em đã điều trị được hơn 2 năm.

Khỏi phải nói vợ chồng chị vui sướng đến thế nào. Bao nhiêu năm mòn mỏi chờ đợi để được một bé trai xinh xắn, thông minh quả không uổng công. Không ngờ, đến năm gần 3 tuổi, cậu bé đang khỏe mạnh bỗng trở bệnh. Chị đưa con lên Hà Nội thì được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu, một căn bệnh gần như không có hy vọng chữa khỏi. 

Chị kể, có giai đoạn Thành bị hôn mê mất 20 ngày, chỉ có thể ăn qua xông và thở ôxi. Khi bé tỉnh lại cũng là lúc bác sĩ cho biết em bị liệt tạm thời, chỉ có thể nằm yên một chỗ.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bé Thành vui vẻ chơi đùa.

Nhìn con trai hiếu động giờ phải nằm bất động trên giường, chị Nga và chồng đau xót vô cùng. Nhưng rồi như có một phép màu, chỉ 2 tháng sau đó, Thành lại hồi phục và đứng dậy đi lại được. Chị Nga bảo, có lẽ ông trời vẫn còn thương mình. 

Nhạt nhòa nước mắt, chị Nga tâm sự mơ ước lớn nhất của mình: “Mỗi ngày chị đều cầu xin ông trời lấy đi của chị 20 năm, của chồng chị 20 năm tuổi thọ để cho thằng bé khỏi bệnh. Giờ chị không còn mong muốn gì hơn là lại được nhìn thấy con chạy nhảy, vui đùa như bao đứa trẻ bình thường khác”.

Chị Trịnh Thị Hồng, mẹ của bé Nguyễn Xuân Trường, cũng không khỏi đau lòng khi nghĩ đến bệnh tật của con. Chị cho hay gia đình chị giờ chỉ có thể cầm cự nhờ vào tiền vay mượn anh em, họ hàng. Tài sản của gia đình thì đã bán hết để lấy tiền chạy chữa cho bé Trường. Ánh mắt xa xăm, chị bảo: “Chị chỉ mong khoa học sớm phát triển được phương pháp chữa khỏi căn bệnh của thằng bé. Nó còn nhỏ quá, chưa được biết thế nào là niềm vui trong cuộc sống, vậy mà từ lúc biết nghĩ đã phải sống chung với bệnh tật, thuốc thang. Bệnh viện giờ thành nhà của mẹ con chị mất rồi”.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Bị lên thủy đậu, bé Trường vẫn còn khá mệt.

Không khí Giáng sinh đang đến thật gần, ngoài phố rộn ràng và đông đúc các gia đình quây quần đi chơi Noel thì ở đây, những em nhỏ vẫn đang phải giành giật sự sống từng ngày với "thần chết", những mảnh đời không lành lặn, không may mắn bị bệnh tật giày vò. Nhưng trong ánh mắt mệt mỏi của phụ huynh, vẫn lóe lên những hy vọng chữa khỏi bệnh cho con, dù là mong manh đến nhường nào...

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Niềm vui trong buổi lễ Noel giúp các em tạm quên đi nỗi đau thể xác.

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với

Giáng sinh ở nơi trẻ em giành giật mạng sống với
Những điều ước giản đơn các em gửi tới ông già Noel...


Chia sẻ