"Bố ơi mình đi đâu thế?" mùa 2

Xuân Bắc liên tục bị nhắc nhở vì tội "cười cợt"

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 34 của "Bố ơi mình đi đâu thế?", ông bố Xuân Bắc đã bị chỉ huy chiến hạm hải quân liên tục nhắc nhở vì không nghiêm túc khi hiện nhiệm vụ.

Trong tập 34 của Bố ơi mình đi đâu thế?, chuyến xe “Bố ơi” tiếp tục lăn bánh đưa các cặp bố con đi làm nhiệm vụ trên hành trình tại Thành phố Đà Nẵng xinh đẹp. Mọi người đều háo hức chuẩn bị kế hoạch cho nhiệm vụ mới song lại bỡ ngỡ khi đặt chân đến địa điểm tập kết. 

Bố ơi 1
Các cặp bố con chuẩn bị kế hoạch cho nhiệm vụ mới

Khi các cặp bố con còn đang choáng ngợp trước khung cảnh hoành tráng trước mặt thì bất ngờ tiếng leng keng vang lên. Lúc này, họ nhận được nhiệm vụ mới là cùng sinh hoạt và chiến đấu với các chiến sỹ hải quân.

Bố ơi 9
Nhiệm vụ của bốn cặp bố con là sinh hoạt và chiến đấu cùng các chiến sỹ hải quân

Ở nhiệm vụ lần này, Suti là người tự tin hơn cả khi đã có được kinh nghiệm từ mùa trước. Bi béo tỏ ra khá phấn khích nhưng cũng không dấu được một chút lo sợ. Dù vậy, các cặp bố con đều gặp khó khăn trong bài học đầu tiên về chỉnh đốn quân phục. Đổ ra tập trung muộn nên cả bốn ông bố và các bé đều bị phê bình vì tác phong chậm chạp, song do đây là lần đầu tiên thực hiện nhiệm vụ nên mọi người được chỉ huy "châm trước".

Bố ơi 10
Các cặp bố con nhận quân trang...

Bố ơi 11
... và thay trang phục để tập hợp cùng đồng đội nghe chỉ đạo của chỉ huy.

Trước môi trường trong quân đội, Suti, Chíp, Bi và Tốt Ti đều tỏ ra khá căng thẳng và lo lắng. Chia sẻ về điều này, ông bố Đỗ Minh cho rằng sở dĩ các bé có tâm trạng như vậy là vì sự nghiêm túc của chỉ huy và sự thiêng liêng của nhiệm vụ. Trong khi đó, ông bố Xuân Bắc cũng chia sẻ: "Tôi cũng cảm thấy hơi "ngợp" trước những chiến sĩ, chiến hạm của chúng ta. Thực ra lúc đầu Bi rất thích, sau đó Bi lại hơi sợ. Tôi nghĩ không chỉ có Bi mà các con đều sợ. Tôi có thể thấy ánh mắt lo ngại của các con"

Ngay sau đó, mọi người được dẫn đi tham quan một vòng chiến hạm. Kết thúc chuyến tham quan, chỉ huy đề nghị các cặp bố con báo cáo đầy đủ về kiến trúc trên tàu. Trong khi ông bố Xuân Bắc liên tục bị chỉ huy nhắc nhở vì không nhịn được cười khi báo cáo thì Bi Béo lại được biểu dương vì nhớ chính xác các phòng trên chiến hạm. Cuối cùng, các bé được giao nhiệm vụ giám sát và chỉ huy các ông bố trong quá trình sinh hoạt và chiến đấu trên tàu.

Bố ơi 12
Phân công nhiệm vụ

Bố ơi 13
Báo cáo chuyến thăm quan

Buổi tối diễn ra trong bầu không khí đầm ấm. Các cặp bố con đã có bữa cơm lính đầu tiên trên tàu. Sau đó, ông bố Minh Khang đã thể hiện mình là 1 tay ghita cự phách khi bắt nhịp cho mọi người cùng hát. Bố Xuân Bắc cũng tỏ không kém cạnh khi vừa làm ca sỹ vừa làm MC cho chương trình.

Bố ơi 14
Vui mừng khi đến giờ ăn cơm

Bố ơi 15
Bữa cơm đầu tiên diễn ra ấm cúng và chan hòa tình đồng chí

Bất ngờ tiếng chuông báo vang lên, tất cả im lặng, hồi hộp chờ nghe hiệu lệnh phát ra từ chiếc loa trên góc phòng. Bố con Xuân Bắc và Bi là những người đầu tiên trong đội ngũ "Bố ơi" phải thực hiện nhiệm vụ trực gác tại mũi tàu.

Bố ơi 3

Bố ơi 4
Bố con Xuân Bắc ngỡ ngàng khi bị gọi tên

Bố ơi 5
Đồng chí Bi béo chỉ huy đồng chí Xuân Bắc thực hiện trực gác tại mũi tàu

Bố ơi 6
Rất nghiêm túc với nhiệm vụ của mình

Bố ơi 7
Bi Béo không ngại khó, ngại khổ

Trong lúc hai bố con Xuân Bắc đang diễn tập những tình huống có thể xảy ra thì một đối tượng lạ bất ngờ xuất hiện. Ngay lập tức, họ đã báo sự việc này với chỉ huy. Công việc canh gác diễn ra thuận lợi cho đến khi bố Xuân Bắc mệt mỏi và buồn ngủ. Lúc này, Bi Béo đã xung phong canh gác một mình để bố có thời gian chợp mắt.

Sự việc sẽ tiếp diễn ra sao? Ai sẽ là người làm nhiệm vụ tiếp theo? Câu trả lời sẽ có trong tập 35 của Bố ơi mình đi đâu thế? phát sóng trên kênh VTV3 trưa thứ 7 ngày 06/02/2016.

Chia sẻ