Xem "Bố ơi! Mình đi đâu thế" chúng ta học được gì?

Saga,
Chia sẻ

4 ông bố là 4 cá tính và 4 cách dạy con khác nhau. Mặc dù vậy ông bố nào cũng muốn đem đến điều tốt nhất cho con mình. Đó là những bài học thú vị về việc yêu thương, chăm sóc con mà chúng ta có được thông qua “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”.

Bố Xuân Bắc: Bài học về cách dạy con khéo léo và hài hước

Nói về sự khéo léo và hài hước của Xuân Bắc thì khỏi phải bàn vì anh vốn là một nghệ sĩ đa tài và tham gia vào nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Anh không chỉ là một danh hài xuất sắc mà còn là một MC và giám khảo của nhiều chương trình dành cho trẻ con. Vì vậy mà Xuân Bắc luôn khéo léo khi tiếp xúc với trẻ con và không bất ngờ khi anh nhanh chóng giành được tình cảm của các bé trong “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Xuân Bắc cũng áp dụng chính sự tài tình này một cách hiệu quả trong cách dạy và có lẽ nhờ thế mà cậu bé Bi cũng hài hước không kém gì ông bố của mình.

Xuân Bắc luôn đặt câu hỏi để con trả lời như một cách ôn bài.

Ngay ở trong những tập đầu khi Xuân Bắc mới tham gia chương trình, khán giả đã có một phen “ôm bụng cười” trước tình huống danh hài hướng dẫn Bi “lách luật” xin lại chiếc vali có đồ chơi đã bị bác Leng Keng tịch thu trước đó. Anh đã có cách đặt vấn đề rất tinh quái: “Bố tưởng theo nguyên tắc là chỉ tịch thu đồ chơi chứ ai lại tịch thu vali, chả nhẽ điện thoại bố để trong túi quần thì tịch thu cả quần của bố à”, “Vali không phải của Bi mà là của mẹ, nếu Bi và bố làm mất thì sẽ bị mẹ mắng”…

Clip Xuân Bắc cùng bé Bi cùng tính kế “lách luật”.

Xuân Bắc cũng thường trêu chọc Bi cũng như nghĩ ra các chiêu trò thú vị để dạy Bi, đặc biệt anh rất hay đặt câu hỏi với Bi về những điều anh đã dạy như một cách ôn bài với con. Mặc dù vậy, Xuân Bắc cũng rất nghiêm khắc khi dạy con. Anh luôn muốn con tự lập làm thay vì ỷ lại người khác. Như tình huống lấy lại vali từ bác Leng Keng, thay vì đi cùng con đến lấy vali anh lại hướng dẫn và phân tích cho con để con tự làm một mình để con hiểu được như nào là đúng, như nào là sai hay làm như nào để bảo vệ quyền lợi của mình.

Xuân Bắc luôn muốn con phải tự lập.

Bi mếu máo khóc vì bố Xuân Bắc yêu cầu bắt lợn một mình.

Trong tập 8, khán giả thấy sự nghiêm khắc của Xuân Bắc đối với Bi khi bé phải thực hiện nhiệm vụ bắt lợn. Anh đã yêu cầu con tự thực hiện nhiệm vụ mà không ỷ lại Tốt-Ti, điều đó đã khiến Bi khóc nức nở nhưng bé cũng nhanh chóng hiểu ra và hoàn thành công việc. Anh cũng chia sẻ: "Sự dịu dàng và nhẹ nhàng của người mẹ, sự nghiêm khắc của người cha sẽ tạo cho con cơ hội tốt để phát triển” và “đánh một lần, lần sau giơ roi lên cho con nó biết là cái roi đấy sẽ làm nó đau”. Tôi đã trưởng thành nhờ chiếc roi của bố và tôi cũng sẽ dạy con bằng chính chiếc roi thấm tình yêu thương đó".

Quả thật cách dạy con của bố Xuân Bắc vừa vui vẻ lại đem đến sự gần gũi giữa hai bố con. Cũng vì thế mà bé Bi cũng rất thích thú khi được đi cùng bố hay hào hứng trả lời các câu hỏi mà bố đặt ra và những khoảnh khắc 2 bố con Xuân Bắc và Bi luôn mang đến tiếng cười cho khán giả. Một cách dạy con rất đáng để học tập đúng không?

Bố Đỗ Minh: Bài học về cách dạy con bình tĩnh và ân cần

Ban đầu khi mới xem chương trình, ai cũng nghĩ rằng Tốt-Ti là một cậu công tử thích được chiều chuộng thế nhưng mọi việc lại hoàn toàn ngược lại. Đó là nhờ cách dạy con của ông bố Đỗ Minh. Nếu như nhiều bố mẹ muốn con được sống sung sướng thì Đỗ Minh lại khuyến khích con khám phá và trải qua nhiều thử thách để con trưởng thành hơn.

Những khoảnh khắc doanh nhân Đỗ Minh ân cần bên con.

Doanh nhân Đỗ Minh luôn từ tốn, bình tĩnh trong cách dạy con. Trong tập 2, các bố phải thực hiện nhiệm vụ bắt vịt và anh đã không giành chiến thắng, điều này làm cho Tốt-Ti bực tức tới phát khóc. Trước tình huống đó, Đỗ Minh đã nhẹ nhàng hỏi con rằng vì sao con khóc và sau đó nói rằng: “Bao giờ hết tức thì nói chuyện với bố”. Đỗ Minh cho biết điểm yếu của Tốt-Ti là có chút hiếu thắng và dễ mất kiểm soát vì thế anh đã xử lý khéo léo để hạn chế điểm yếu này của con.

Anh luôn ở bên cạnh con và phân tích mọi điều cho con hiểu.

Bố Đỗ Minh thường rất ít khi quát mắng con mà thay vào đó anh sẽ ngồi bên cạnh con và tâm sự với con như một người bạn để con thấy được sự gần gũi của bố như ở trong tình huống Tốt-Ti phản đối việc họp nhóm với các bạn hay lúc Tốt-Ti bật khóc sau khi ra khỏi phòng kiểm tra nói dối. Anh luôn biết cách khích lệ và thuyết phục con để con không ngại đương đầu với khó khăn. Ở thử thách trên đảo hoang, khi Tốt-Ti không chịu vào rừng lấy nước anh đã khen con: “Bố biết Ti không sợ” hay “Ti là người dũng cảm nhất trong tất cả các bạn”.

Đỗ Minh luôn muốn con trải qua mọi thử thách để con trưởng thành hơn.

Mặc dù vậy đôi khi Đỗ Minh cũng có lúc nghiêm khắc với con. Trong tập 22, Tốt-Ti đã giận dỗi vì bị bố “giẫm lên dép”. Dù anh đã giải thích nhưng bé vẫn tức giận và gào khóc. Trước sự bưởng bỉnh của con, Đỗ Minh đã mắng con đồng thời đưa con ra ngoài phạt đứng một mình và chỉ khi Tốt-Ti nhận sai và xin lỗi thì anh mới tha. Anh chia sẻ: "Ở nhà đôi lúc Tốt Ti cũng có biểu hiện như thế. Khi đó, tôi sẽ cho Tốt Ti thời gian nhất định để bình tĩnh trở lại vì tôi hiểu tính con. Thực ra, tôi và Tốt Ti rất bình đẳng trong việc nói chuyện, thế nhưng hôm đó vì áp lực thời gian, hơn nữa mọi người cũng đã rất mệt nên tôi không kiềm chế được cảm xúc và quát mắng Tốt Ti khá nặng nề trước mặt nhiều người. Tốt Ti có tính tự tôn khá cao, tôi biết đó là tính tốt của đàn ông nên luôn giữ thể diện cho con. Tuy vậy, hôm ấy tôi đã mất kiểm soát, sau đó nghĩ lại cũng cảm thấy hơi ân hận".

Tình huống bố Đỗ Minh nghiêm khắc dạy con ở tập 22

Sự ân cần của bố Đỗ Minh là một ví dụ điển hình về tình yêu thương của người bố dành cho con. Ai mà chẳng yêu thích hình ảnh người bố chăm lo cho con, quan tâm đến con từng chút một. Đây thực sự là một hình ảnh đẹp mà “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã mang đến.

Bố Mạnh Trường: Bài học về cách dạy con vừa nhẹ nhàng và nghiêm khắc

Cặp bố con Mạnh Trường và bé Chip luôn khiến khán giả thích thú vì những khoảnh khắc trò chuyện vui vẻ của hai bố con. Diễn viên Mạnh Trường thường xuyên trêu chọc cô con gái và bé Chip cũng hay phê bình bố như “Đặt đồng hồ mà cũng phải để con nhắc thì thôi, bố là em bé rồi” hay “Bố hay chơi điện tử”

Diễn viên Mạnh Trường thẳng thắn yêu cầu con gái Chip không được đỏng đảnh.

Trong cách dạy con của mình Mạnh Trường thường nhẹ nhàng khi cần phải hướng dẫn con làm việc gì đó. Tuy nhiên, Mạnh Trường cũng rất nghiêm khắc khi dạy con khi cần thiết. Chip vốn là một cô bé điệu đà và hay sợ cái này, cái kia và vì thế anh đã thẳng thừng yêu cầu con gái là: “Con điệu thì bố cho phép nhưng bố không cho phép con đỏng đảnh như thế”. Có thể thấy được câu nói của Mạnh Trường rất khéo vì anh vừa chỉ rằng cái gì bé được làm và cái gì bé không được làm. Cách nói này của anh vừa thể hiện sự cương quyết nhưng lại không hề tạo ra sự cấm đoán. Cũng chính nhờ cách dạy con hiệu quả của diễn viên Mạnh Trường mà bé Chip càng ngày càng bớt đỏng đảnh và trở nên dũng cảm và bản lĩnh hơn rất nhiều.

Khi hướng dẫn con làm việc anh cũng rất cẩn thận và nhẹ nhàng.

Tình huống khiến bố Mạnh Trường phát bực vì tính đỏng đảnh của con gái.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ: “Trông vậy thôi nhưng tôi là người khá nghiêm khắc trong việc dạy con. Quả thật có những lúc rất chiều con nhưng tôi luôn muốn cân bằng giữa việc chiều con và nghiêm khắc với con. Tôi rất sợ nếu chiều con quá thì con sẽ rất dễ hư và ngược lại nếu nghiêm khắc quá con sẽ không dám gần gũi với bố mẹ và lại càng nhút nhát. Bởi vậy mà tôi luôn muốn cân đối giữa việc nghiêm khắc và việc chiều con sao cho hợp lý nhất.”

Bố Mạnh Trường đôi khi có chơi điện tử, đôi khi có ngủ quên để con phải nhắc nhở nhưng anh luôn biết khi nào cần ở bên con, khi nào cần chiều con và khi nào thì phải nghiêm khắc. Sự tiến bộ và trưởng thành của Chip chính là thành quả của cách dạy con đó.

Bố Minh Khang: Bài học về việc luôn ấm áp và dịu dàng khi dạy con

Có lẽ trong 4 ông bố tham gia “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” thì Minh Khang là ông bố có cách dạy con dịu dàng nhất. Nhạc sĩ Minh Khang luôn từ tốn và ân cần dạy bảo Suti chứ không bao giờ nặng lời với bé. Trải qua 2 mùa của chương trình, khán giả có thể thấy rằng cách dạy con của Minh Khang vẫn ấm áp như vậy.

Minh Khang dịu dàng chăm sóc cho cô con cái nhỏ Suti.

Suti vốn là một cô bé ngoan và hiền nên dường như vì thế mà việc dạy con của Minh Khang cũng có phần dễ dàng hơn. Nếu như ở mùa trước, Suti là cô em út hay khóc nhè và Minh Khang thường phải dỗ dành con thì ở mùa 2 này Suti đã trững trạc và trưởng thành hơn rất nhiều. Điều này cũng nhờ vào cách dạy con của Minh Khang. Anh thường chỉ bảo con vượt qua khó khăn và sợ hãi như tình huống anh để con tự một mình băng qua cánh đồng tối với mong muốn con sẽ chiến thắng được nỗi sợ bóng tối. Anh động viên con rằng: “Con sẽ làm được” “Khi mà con bước qua được bóng tối thì con mới có được ánh sáng”.

Khán giả luôn thấy nụ cười rạng rỡ ở cặp bố con này.

Không khó bắt gặp hình ảnh ông bố Minh Khang dịu dàng chăm sóc con, lo cho con ăn, chải đầu và buộc tóc cho con… Những hình ảnh ngọt ngào đó khiến ai cũng phải tan chảy. Anh từng tâm sự: “Khi tôi còn nhỏ lắm, ba cũng vẽ cùng tôi, ba dạy: Tác phẩm dù xấu hay đẹp cũng là sự sáng tạo của con, hãy vẽ theo trí tưởng tượng của bản thân, không bao giờ được cóp nhặt. Tôi mồ côi, năm 10 tuổi ba đi xa nhà, đến 14 tuổi tôi mất mẹ, ba lúc đó ở xa nghe tin mẹ mất buồn quá ông cũng ra đi theo mẹ tôi. Những kỷ niệm ấu thơ với ba mẹ tôi không có vàng bạc nào so sánh được, dù rất ngắn ngủi. Chính vì thiếu thốn tình cảm, nên tôi luôn cố gắng bù đắp tất cả tình yêu thương cho vợ con mình”.

Có thể nói Minh Khang đúng là là hình mẫu ông bố dịu dàng đến từng phút giây. Cho dù đôi khi có nghiêm khắc với con thì những khoảnh khắc dịu dàng bên con vẫn rất luôn cần thiết các bạn ạ.

Kết

Có thể thấy rằng cách dạy con của 4 bố Xuân Bắc, Minh Khang, Mạnh Trường và Đỗ Minh tuy khác nhau nhưng ai cũng yêu thương con và mong muốn mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất để sau này con có thể vững vàng và trưởng thành hơn. Những câu chuyện của các cặp bố con là những bài học đáng quý về cách dạy con và là những khoảnh khắc thân thương về tình cha con. Và chắc hẳn mỗi khán giả sau khi xem chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” cũng đã tự rút ra những suy ngẫm cho riêng mình. Qua 2 mùa của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”, chúng ta dường như đã phần nào nhận thấy sự ấm áp của mối quan hệ cha con trong gia đình. Bên cạnh tình cảm mẹ con dịu dàng thì tình cảm cha con cũng nồng ấm và ngọt ngào vô cùng mà đôi khi chúng ta đã lãng quên mất. Thực sự “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” đã mang đến cho người xem những câu chuyện, những bài học thú vị, ý nghĩa và đôi khi đầy cảm xúc về tình cảm bố con.

Và bạn có biết, trong 1 năm qua, chiến dịch “Làm cha cần cả đôi tay” cũng đã đồng hành và gắn bó với chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?”. Mang thông điệp về tình cảm bố con cũng như mong muốn các ông bố hãy dành nhiều thời gian ở bên cạnh con hơn, “Làm cha cần cả đôi tay” đã thực sự có tác động lớn đến người xem chương trình, đặc biệt là các ông bố. Chỉ trong một thời gian ngắn, lượng truy cập vào trang đã tăng lên chóng mặt, đây là điều mà không phải trang web nào cũng làm được.

Nếu đến giờ, bạn vẫn chưa từng vào www.lamchacancadoitay.vn thì hãy thử click ngay đi! Đảm bảo khi xem xong, bạn sẽ nhận ra rằng: Tình cảm gia đình luôn là điều thiêng liêng và không gì có thể đánh đổi. Chẳng bao giờ là muộn, chúng ta hãy đặt máy xuống để thực sự có thời gian bên con!

Chia sẻ