“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn?

Shindo,
Chia sẻ

Nhân vật Vô Tình của Lưu Diệc Phi chẳng những đi đứng bình thường mà còn có nhiều màn phi thân, múa võ đẹp mắt.

Càng gần ngày ra mắt, phim điện ảnh 3D Tứ đại danh bộ 2 càng tiết lộ nhiều thông tin hấp dẫn. Ngoài việc thu hút chú ý bởi chuyện tình đầy nước mắt giữa Lãnh Huyết (Đặng Siêu) – Vô Tình (Lưu Diệc Phi), Tứ đại danh bộ 2 còn khiến khán giả không khỏi tò mò bởi tình tiết Vô Tình không còn ngồi xe lăn nữa.
 
“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 1
"Tứ đại danh bộ 2"
 
Trong MV nhạc phim và loạt ảnh mới được Tứ đại danh bộ 2 tung ra, Vô Tình chẳng những đi đứng bình thường mà còn có nhiều màn múa võ đẹp mắt. Tình tiết này khác hoàn toàn so với miêu tả nhân vật Vô Tình trong nguyên tác. Nhiều khán giả đã không khỏi tỏ mò về độ “sáng tạo” của các nhà sản xuất Tứ đại danh bộ 2.
 
“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 2


Nhạc phim "Tứ đại danh bộ 2"

Tiếp nối chuyện yêu đương với Lãnh Huyết trong phần đầu, Vô Tình sẽ phải đối mặt với các đối thủ “nặng ký” là Như Yên (Liễu Nham) và Cơ Dao Hoa (Giang Nhất Yến).

Trong phần này, thảm án diệt môn của nhà Vô Tình cũng dần hé lộ. Vô Tình vừa chịu nỗi đau mất người yêu, vừa ôm trong lòng mối hận tìm ra kẻ đã sát hại cả nhà mình. Tuy có nhiều lúc bị đặt trong hoàn cảnh trớ trêu nhưng với lòng can đảm, Vô Tình đã từng bước vạch trần sự thật, tìm ra kẻ thủ ác núp sau vỏ bọc hiền lành. 
 
“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 3

“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 4

“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 5

“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 6

“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 7

“Vô Tình” Lưu Diệc Phi thoát cảnh ngồi xe lăn? 8
Lưu Diệc Phi và Đặng Siêu
 
Những năm gầy đây, các phim võ hiệp cổ trang do đạo diễn Trần Gia Thượng thực hiện thường có yếu tố bi thảm, nam nữ yêu nhau bị chia cắt, phải trải qua đau khổ cực hạn mới tìm thấy chân tình. Nói về Tứ đại danh bộ 2, vị đạo diễn tiết lộ rằng: “Tôi thực hiện bộ phim với chủ đề không biết buông tay thì sẽ càng đau khổ. Tất cả các nhân vật đều phải chọn lựa hướng đi đúng đắn của đời mình. Đây là cạm bẫy lớn trong cuộc chiến đầy cam go, khổ ải”.
Chia sẻ