Việt Trinh bất ngờ trở lại màn ảnh nhỏ

A.S,
Chia sẻ

Sau 3 năm lui về hậu trường không tham gia nghệ thuật, Việt Trinh đã bất ngờ trở lại với một vai diễn trong bộ phim Những đóa hoa tình yêu.

Việt Trinh ngày trở lại với điện ảnh

Chiều qua 30/11 tại Tp.HCM đã diễn ra buổi họp báo công chiếu bộ phim "Những đóa hoa tình yêu" dài 32 tập của đạo diễn Lê Cung Bắc sau hơn 4 tháng bấm máy. Ngoài dàn diễn viên như NSƯT Đào Bá Sơn, Tấn Thi, Nguyễn Hậu, Hùynh Đông, Mai Sơn Lâm, Thúy Phượng, Minh Thảo, Đức Nhã, Tường Vy, Di Linh... thì trong phim có sự xuất hiện đặc biệt của diễn viên Việt Trinh. Bộ phim là một mốc son đánh dấu sự trở lại điện ảnh của diễn viên Việt Trinh sau cả một thời gian dài chị lui về hậu trường lo cuộc sống riêng và không tham gia nghệ thuật.

NSƯT Đào Bá Sơn, Tường Vy và Việt Trinh
 
Diễn viên Huỳnh Đông trong vai Trí.

“Những đóa hoa tình yêu”, hoa là tượng trưng cho tất cả những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống. Vì vậy, bộ phim lấy bối cảnh chính tại Thành Phố hoa Đà Lạt để phác họa bức chân dung về con người và cuộc sống của thành phố ngàn hoa. Tại mảnh đất ngàn hoa đầy thơ mộng này, đã từng có những người ra đi gieo trong lòng người ở lại những vết thương sâu sắc. Để rồi trải qua nhiều năm tháng thăng trầm trong cuộc sống, cũng tại mảnh đất ngàn hoa này những con người ấy gặp lại nhau, những vết thương lòng năm xưa giờ lại nhói đau, rồi sau bao mâu thuẫn, xung đột của hiện tại những con người ấy dần hiểu nhau hơn và những vết thương lòng năm xưa dần được xoa dịu bởi lòng vị tha và đức hy sinh cao cả, những mối tình thơ.
 
Diễn viên Thúy Phượng và đạo diễn Lê Cung Bắc.
 
Trong phim Việt Trinh sẽ diễn xuất vai bà Xuân Đào cùng chồng là ông Sinh (NSƯT Đào Bá Sơn) và con gái Cẩm Tú (Tường Vy) từ Hoa Kỳ trở về quê hương Đà Lạt. Lúc đầu họ ở trong 1 khách sạn sang trọng với đầy đủ tiện nghi xe cộ. Ông Sinh về Đà Lạt với ý định lập 1 trại hoa lớn theo truyền thống gia đình. Còn bà Xuân Đào thì trở về với mục đích tìm lại cô con gái mà lúc bà bỏ nhà đi theo ông Sinh qua Hoa Kỳ mới 2 tuổi sống với ông Kim ( Tấn Thi) chồng cũ của  bà.
 
Tại khách sạn Cẩm Tú yêu thích Trí (Huỳnh Đông) là phó giám đốc kinh doanh của khách sạn.  Cũng tại đây bà Xuân Đào gặp Ngọc Lan (Thúy Phượng) người bạn gái sắp đính hôn của Trí mà sau này bà mới biết đó chính là cô con gái mà bà đã bỏ rơi năm xưa. Đã có lần bà xin Ngọc Lan tha thứ cho lỗi lầm ngày xưa của bà, lúc đầu Ngọc Lan không chấp thuận, nhưng rồi tình mẫu tử đã hàn gắn hai mẹ con. Xung đột đã xảy ra giữa Cẩm Tú và Ngọc Lan. Cẩm Tú đã tìm cách phá hỏng lễ đính hôn của Trí và Ngọc Lan. Đau khổ, Ngọc Lan đã đi tự tử nhưng được Sơn (Đức Nhã) một người đã thầm  yêu Ngọc Lan từ lâu nay cứu sống.
 
Những người bạn thân của Ngọc Lan là Xuân Hương (Minh Thảo ), Lê Bảo (Mai Sơn Lâm ), Tường Vy (Di Linh) tìm mọi cách khuyên Ngọc Lan nhưng cô vẫn rời bỏ Đà Lạt về Sài Gòn để trốn tránh quá khứ đau buồn. Sơn theo đuổi Ngọc Lan từ ĐL đến Sài Gòn nhưng Ngọc Lan vẫn từ chối. Vì trong lòng Ngọc Lan chỉ có mối tình đầu là Trí mà thôi. 

Diễn viên Thúy Phương, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Tâm và Tường Vy

 
Đoàn phim trong một cảnh quay tại Đà Lạt

Trí vì tham vọng làm bá chủ các trại hoa đã lấy Cẩm Tú làm vợ để dựa vào thế lực của công ty Cẩm Tú mặc dù trong lòng anh vẫn còn yêu Ngọc Lan tha thiết. Trải qua bao thử thách, Ngọc Lan đã nhận ra được tấm chân tình của Sơn. Trí tức giận vì mối tình tan vỡ và ghen tức với Sơn nên đã tìm cách cho người bắt cóc Ngọc Lan đến một nơi vắng vẻ để cưỡng hiếp vì cảm thấy Ngọc Lan sắp mất vào tay của Sơn.
 
Mặc dù ghen tỵ với Ngọc Lan nhưng trong lòng Cẩm Tú vẫn có mối tình chị em ruột thịt với Ngọc Lan nên khi tình cờ phát hiện được âm mưu của Trí Cẩm Tú đã kịp thời cứu thoát Ngọc Lan. Trí đã phải nhận tội còn Sơn thì được Ngọc Lan và cả hai gia đình chấp thuận hôn nhân. Sau biến cố đó hai gia đình ông Sinh và ông Kim đã hết hiềm khích đối kháng để hòa thuận với nhau. Niềm hạnh phúc lớn nhất của bà Xuân Đào lúc này là 2 cô con gái của bà đã thương yêu nhau. Bà Xuân Đào cùng ông Sinh và Cẩm Tú trở qua Hoa Kỳ một thời gian để Cẩm Tú phôi pha nỗi đau, giao phó mọi công chuyện của cty Cẩm Tú ở Đà Lạt lại cho ông Kim, Sơn, và Ngọc Lan. Bốn năm sau, Sơn và Ngọc Lan hưởng hạnh phúc bên nhau cùng đứa con gái đầu lòng xinh xắn. Hạnh phúc đã đến với những tấm lòng chân thật như những đóa hoa luôn tươi thắm. 
 
Bộ phim "Những đóa hoa tình yêu" dài 32 tập của đạo diễn Lê Cung Bắc sẽ phát sóng vào lúc 18h thứ 5,6,7 hàng tuần và ngày đầu tiên 04/12/2010 trên kênh HTV9.
 
Ảnh: Lữ Đắc Long
Chia sẻ