"Vận đen" trong nghiệp diễn của những người đẹp tài năng

Thu Thủy,
Chia sẻ

Việc tham gia vào những bộ phim dưới đây có lẽ là "vận đen" trong nghiệp diễn của những diễn viên nữ tài năng bậc nhất.

Sở dĩ gọi là "vận đen" bởi có lẽ những ngôi sao này không hề ý thức được việc sản phẩm mà họ tham gia lại tồi tệ đến thế sau khi đóng máy. 

1. Boom! (1968)

Ngôi sao đen đủi: Elizabeth Taylor



Elizabeth Taylor là một huyền thoại điện ảnh, với hàng loạt vai diễn xuất sắc, nhiều bộ phim in sâu trong lòng công chúng, cũng như có những ảnh hưởng nhất định mang tính biểu tượng cho nhiều thế hệ, bởi thế nên một bộ phim lạc lõng như Boom! (1968) cũng không thể làm lu mờ đi những thành quả đó trong sự nghiệp của Taylor. Thế nhưng, việc xuất hiện trong danh sách những bộ phim của nữ diễn viên huyền thoại cũng không thể thay đổi thực tế rằng đây là một bộ phim quá sức thất vọng. Thậm chí người ta còn gọi nó là thời điểm xuống dốc nhất trong nghiệp diễn của Taylor.



Trong phim, Elizabeth Taylor vào vai một phụ nữ nghiện rượu, thường xuyên nóng nảy, sống trên một hòn đảo xa xôi, nơi mà cô ta bỏ ngoài tai tất cả sự quan tâm của một nhóm những người mà cô cho là công chức nhạt nhẽo. Đó là loại vai diễn có thể mang lại cho diễn viên những giải thưởng, đề cử, hoặc đơn giản hơn, khiến họ trở nên tức cười và vô lý. Rõ ràng, Boom! rơi vào trường hợp thứ hai.

2. They All Laughed (1981)

Ngôi sao đen đủi: Audrey Hepburn



Vào năm 1981, Audrey Hepburn có thể coi là một "cựu binh" với 33 năm chinh chiến ở Hollywood, thế nên có lẽ bà không cần phải đóng phim để chứng tỏ mình với ai khác nữa. Thế nhưng ngôi sao của Roman Holiday và Breakfast at Tiffany's lại cảm thấy cần thiết phải kiếm thêm chút tiền cát xê khi bà ký vào bản hợp đồng diễn xuất với đạo diễn Peter Bogdanovich trong bộ phim hài They All Laughed.



Tuy nhiên, từ miêu tả tốt và đúng nhất về bộ phim này, không phải Tất cả đều cười (They All Laughed) mà có lẽ là Tất cả đều phải chịu đựng bởi sự hài hước đến... ngớ ngẩn của nó. 

3. Captain Corelli's Mandolin (2001)

Ngôi sao đen đủi: Penelope Cruz


Khi muốn tìm kiếm một phút giây khuây khỏa ở trong đời, Penelope Cruz có thể nhìn lại bộ phim Captain Corelli's Mandolin của mình năm 2001 và suy nghĩ theo cách này: Ít ra thì cô cũng được làm việc với Nicolas Cage trước khi anh chàng rơi vào hàng loạt những dự án khủng khiếp và lôi kéo theo hàng loạt những nữ minh tinh khác cùng đi theo chàng như Diane Kruger (trong National Treasure: Book of Secrets), Rose Byrne (trong Knowing) và Nicole Kidman (trong Trespass).



Trong Captain Corelli's Mandolin, hình ảnh sống động và quyến rũ thường thấy của Penelope biến thành một sự tẻ nhạt. Đây có thể coi là một màn trình diễn tệ nhất trong số những bộ phim làm với ý định câu giải Oscar. Bộ phim của đạo diễn John Madden chỉ có vẻ "đèm đẹp" bề ngoài mà thiếu đi sự sâu sắc bên trong mỗi khuôn hình.

4. Aeon Flux (2005)

Ngôi sao đen đủi: Charlize Theron


Với nhiều vai diễn xuất sắc trong sự nghiệp của mình, việc tham gia vào Aeon Flux chỉ có thể lý giải là một vận đen trong đời người đẹp Charlize Theron. Dù trong phim, khán giả được chiêm ngưỡng kiều nữ này với bộ đồ da bó sát, cùng những pha hành động mạo hiểm, nhưng cũng không có nghĩa là bộ phim mà cô tham gia được nâng lên tầm phải xem dành cho khán giả.



5. Free Zone (2005)

Ngôi sao đen đủi: Natalie Portman


Nếu bạn đã từng nghe bất cứ điều gì về Free Zone, xin chúc mừng, bạn quả là một người am hiểu nghệ thuật và đam mê điện ảnh! Bởi nhìn lại những bộ phim ra mắt trong năm 2005, hầu như bộ phim của Natalie Portman không tạo được một đốm sáng nào, nó hoàn toàn chìm nghỉm! Và có lẽ người đẹp Thiên nga đen nên vui vì điều đó hơn là buồn, bởi lẽ vận đen trong sự nghiệp của cô ít ra còn không bị quá nhiều người biết đến và cười cợt.



Công bằng mà nói, thực tế Portman và những bạn diễn của cô đã quyết định thực hiện bộ phim với ý định tốt, nhưng tiếc là họ không tìm được tiếng nói chung, nên thay bằng sự gắn kết lại là những màn đối thoại khô cứng như robot.

6. Lions for Lambs (2007)

Ngôi sao đen đủi: Meryl Streep


Bạn không thể đổ lỗi cho nữ diễn viên từng nhiều lần giành giải Oscar Meryl Streep khi bà tham gia vào Lions for Lambs và từng nghĩ đây là một sự lựa chọn khôn ngoan cho sự nghiệp của mình. Trên giấy tờ, rõ ràng đây là một mồi câu giải Oscar khá hấp dẫn. Được đạo diễn bởi Robert Redford, bộ phim thậm chí còn có Tom Cruise trong vai trò người đối đầu với Streep. Người ta đã từng nghĩ rằng bộ phim này có thể càn quét các giải thưởng mà không cần cố gắng gì.



Tất nhiên, với điều kiện là Redford không tìm cách thay đổi một vài phần trong kịch bản trước khi quay. Và cùng với biên kịch Matthew Michael Carnahan, cả hai đã tạo nên một bộ phim lề mề, thô vụng với những nguyên liệu sẵn có. Ngoài màn trình diễn khá tốt của các ngôi sao như Meryl Streep, Derek Luke, Andrew Garfield, số còn lại đều bất lực. Bộ phim dù có doanh thu khá ổn ngoài rạp chiếu (phần nhiều nhờ dàn sao danh tiếng) nhưng bị giới phê bình đánh giá thấp và không có cơ hội chen chân vào giải thưởng danh giá nào.
Chia sẻ