"Tuổi thanh xuân": Nhã Phương hối hận vì làm bẽ mặt trai Hàn

Shindo,
Chia sẻ

Trong tập 6 của "Tuổi thanh xuân", khám phá ra người mình từng làm bẽ mặt trước đám đông chính là Kang Tae Oh, Nhã Phương đã vô cùng xấu hổ.

Tập 6 của phim truyền hình Tuổi thanh xuân tiếp tục là chuỗi các tình tiết về mối quan hệ ngày một xấu đi của Linh (Nhã Phương) và Junsu (Kang Tae Oh). Chuyện Linh bị Junsu lừa đến mức bị mất phòng ở ký túc xá đã đến tai ba mẹ Junsu. Để giúp Linh, bố Junsu quyết định cho Linh ở lại nhà đồng thời đánh Junsu một trận. 

Cảm thấy ái ngại vì làm gia đình Junsu “rối tinh rối mù”, Linh đã tìm gặp mẹ Junsu nói chuyện. Nhân lúc vui miệng, mẹ Junsu đã kể cho Linh nghe chuyện Junsu đang là thực tập sinh ở công ty KM. Liên kết tất cả các sự việc lại, Linh phát hiện ra rằng người mà cô lỡ kéo tụt quần ở buổi biểu diễn của KM lần trước chính là Junsu. 


Trong lúc vui miệng, Mẹ Junsu đã vô tình tiết lộ chuyện anh chàng đang là thực tập sinh ở công ty đào tạo nghệ sĩ KM

Linh ngỡ ngàng vì phát hiện ra người cô từng làm bẽ mặt giữa đám đông chính là Junsu trong tập 6 của "Tuổi thanh xuân"

Đúng lúc này, Junsu về đến nhà. Linh chặn Junsu lại để hỏi chuyện. Anh chàng cũng không ngại ngần thú nhận người bị Linh làm bẽ mặt giữa đám đông chính là mình. Nghe đến đây, mặt Linh tối sầm lại vì ngượng và hối hận.



Junsu bực tức quát thắng vào mặt Linh rằng anh chính là người đã bị cô làm bẽ mặt giữa đám đông

Ở một diễn biến khác, Junsu quyết định từ bỏ ước mơ trở thành ca sĩ của mình. Sau 1 lần cãi nhau với quản lý, Junsu đã âm thầm rời bỏ công ty KM. Tuy nhiên, chuyện này không giấu được mẹ Junsu. Quản lý của Junsu đã kể hết tất cả cho mẹ cậu nghe. Bà vô cùng xúc động và tự trách bản thân mình vì đã không thường xuyên hỏi han, quan tâm đến công việc của Junsu.

Chán nản vì liên tục bị quản lý la mắng, Junsu đã âm thầm rời khỏi công ty KM

Tập 6 của Tuổi thanh xuân khép lại trong những cảm xúc ngổn ngang của các nhân vật. Tập 7 của Tuổi thanh xuân sẽ tiếp tục được phát sóng vào lúc 21g20 ngày 7/1/2015. 
Chia sẻ