Trương Ngọc Ánh chia sẻ lý do ngượng ngùng khi đối mặt chồng cũ

Liathia Trần,
Chia sẻ

“Cảm giác nhận giải thưởng từ tay anh Sơn đúng là có chút bối rối. Tuy nhiên, chúng tôi đều là những người làm nghề chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rõ bản thân phải ứng xử như thế nào cho phù hợp” – Trương Ngọc Ánh chia sẻ.

Với vai diễn “bà trùm” Hương Ga trong bộ phim cùng tên, Trương Ngọc Ánh đã xuất sắc giành giải Cánh diều vàng ở hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” dành cho thể loại phim điện ảnh. Chia sẻ ngay sau buổi lễ khi nhận giải thưởng, Trương Ngọc Ánh đã có những phút trải lòng đầy tâm huyết.

Cảm nghĩ của chị như thế nào khi nhận được giải “Cánh diều vàng” năm nay?

Xúc động và tự hào. Nhận được giải thưởng giống như là có thêm một nguồn động lực to lớn cho công việc của mình vậy. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi đâu mà còn rất nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng có cùng cảm giác này. Đã lâu không đóng phim, nay trở lại cùng Hương Ga lại nhận ngay giải thưởng lớn. Quả thật, tôi phải cảm ơn các khán giả và ekip làm phim Hương Ga vì đã luôn đồng hành, ủng hộ và cho tôi có cơ hội được đứng trên bục vinh quang.

Khi được chính tay chồng cũ trao giải thưởng, chắc hẳn chị đã không tránh được bối rối?

Hôm nay đến dự Cánh diều vàng, tôi có biết chuyện anh Sơn lên trao giải nhưng không ngờ lại được ban tổ chức sắp xếp cho đứng chung sân khấu. Cảm giác nhận giải thưởng từ tay anh Sơn đúng là có chút bối rối. Tuy nhiên, chúng tôi đều là những người làm nghề chuyên nghiệp, chúng tôi hiểu rõ bản thân phải ứng xử như thế nào cho phù hợp. 

Ảnh Trương Ngọc Ánh nhận giải Cánh Diều Vàng 3
Trương Ngọc Ánh và Kim Lý trên thảm đỏ "Cánh diều vàng"

Ngoài giải “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” dành cho chị, Hương Ga còn mang về thêm hai giải là “Cánh diều bạc” và “Đạo diễn xuất sắc nhất”. Chị chắc hẳn là phải hài lòng lắm khi đứa con tinh thần của mình được vinh danh một cách hoành tráng như thế?

Tất nhiên rồi. Dù đã từng nhận nhiều giải thưởng về phim ảnh trước đây nhưng hôm nay, tôi thật sự cảm thấy rất tự hào. Cánh diều vàng là giải thưởng do Hội Điện ảnh Việt Nam trao tặng, nhận được giải thưởng cũng đồng nghĩa với việc công sức của mình đã được những thầy, chú, anh, chị giỏi chuyên môn trong nghề công nhận. 

Ảnh Trương Ngọc Ánh nhận giải Cánh Diều Vàng 2

Nhưng trước khi lễ trao giải diễn ra, đã có một số ý kiến cho rằng kết quả giải thưởng năm nay dễ đoán và không có tính bất ngờ. Còn chị, chị nghĩ sao? 

Tôi cho rằng khi ban giám khảo đã chấm giải cho bất cứ ai hay bất cứ tác phẩm nào thì đều có những lý do riêng của nó. Còn nếu nói dễ đoán giải thì cũng có thể chỉ là cảm quan của khán giả thôi. Với tôi, Hương Ga là bộ phim tốn khá nhiều thời gian và tâm huyết. Để hoàn thành Hương Ga, bản thân tôi đã nhiều lần bị ngất xỉu rồi bầm dập, te tua trên phim trường. Nhiều người đã so sánh vai Hương trong Hương Ga với vai Dần trong Áo lụa Hà Đông năm xưa, tôi nghĩ mỗi nhân vật đều có nét độc đáo riêng, thông điệp truyền tải cũng khác. Tôi không thể so sánh bất cứ bộ phim nào để cho kết quả thiệt hơn, tôi chỉ có thể nói là bản thân mình đã cố gắng hết sức để hoàn thiện từng tác phẩm.

Ảnh Trương Ngọc Ánh nhận giải Cánh Diều Vàng 1
Trương Ngọc Ánh trong giây phút nhận giải thưởng "Cánh diều vàng" cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" ở thể loại phim điện ảnh

Có thể xem như lễ trao giải “Cánh diều vàng” năm nay đã diễn ra thành công tốt đẹp. Khác hoàn toàn so với lời tâm sự chua xót của nghệ sĩ Quyền Linh trước khi chương trình diễn ra là “Không có nghệ sĩ nào tham gia”. Chị cảm thấy như thế nào về điều này?

Tôi nghĩ thế này, anh Quyền Linh là người nằm trong ban tổ chức nên anh ấy lo lắng cho chương trình là chuyện rất bình thường. Lịch làm việc của nghệ sĩ thì rất hay thay đổi, khi nhận được lời mời, có thể là nhiều người chưa chắc chắn trống lịch nên mới chưa nhận lời tham gia ngay thôi. Ngày hôm nay, rất đông anh chị em nghệ sĩ đã góp mặt, ắt hẳn mọi người đều yêu quý anh Linh, yêu quý Cánh diều vàng nên mới đến. Tôi nghĩ rằng, nghệ sĩ chân chính thì không ai bỏ Cánh diều vàng đâu.

Ảnh phim Hương Ga của Trương Ngọc Ánh 1
Trương Ngọc Ánh trong "Hương Ga"

Một vấn đề khiến ban tổ chức “Cánh diều vàng” luôn đau đầu hằng năm là kinh phí eo hẹp. Có ý kiến cho rằng ban tổ chức nên nhận tài trợ từ các nhà sản xuất phim để “Cánh diều vàng” thêm phần hoành tráng. Cũng là một nhà sản xuất phim, chị nghĩ sao?

Tôi nghĩ nên quá đi chứ. Là một diễn viên, một người làm nghề, tôi tất nhiên luôn mong muốn giải thưởng điện ảnh lâu năm của nước nhà sẽ luôn lộng lẫy và hoành tráng. Tôi nghĩ Cánh diều vàng những năm sau nên thực hiện điều này, xã hội hóa bây giờ đã là xu hướng thiết yếu rồi. Những nhà sản xuất phim và những người làm nghề nói chung nếu có điều kiện thì cũng nên chung tay với Cánh diều vàng. Nếu diều được bay cao, bay xa thì đều tốt cho tất cả thôi!

Ảnh phim Hương Ga của Trương Ngọc Ánh 3

Cũng có người cho rằng, “Cánh diều vàng” những năm qua không gây được tiếng vang vì nhập nhằng giữa phim nghệ thuật và phim thuần giải trí. Chị có cho rằng điều này làm mất đi sức hút của “Cánh diều vàng” không?

Có rất nhiều ý kiến đã chỉ ra rằng phim nghệ thuật sản xuất ra quá xa rời khán giả còn phim thuần giải trí được khán giả yêu thích thì không đảm bảo tiêu chí nghệ thuật. Điều này có phần nào đúng. Bản thân tôi khi làm phim đều rất chú trọng cả hai yếu tố nghệ thuật và giải trí, tôi luôn cố dung hòa cả hai để khán giả có thể thưởng thức những bộ phim trọn vẹn cả nội dung lẫn hình thức. Tôi cho rằng đó là những việc bản thân mình nên làm. Riêng Cánh diều vàng, tôi nghĩ với sự tận tâm của các anh chị, cô chú trong Hội Điện ảnh Việt Nam, những lễ trao giải năm sau sẽ ngày càng tốt và hấp dẫn hơn. Mọi chuyện vẫn cần có thời gian mà. 

Ảnh phim Hương Ga của Trương Ngọc Ánh 2

Trong thời gian tới, chị có những kế hoạch nào muốn chia sẻ cùng người hâm mộ không?

Tôi đang ấp ủ một dự án mới, một bộ phim hành động, thuần túy là hành động. Trong tháng 6 tới sẽ bắt đầu thực hiện. Bộ phim này có tên gọi là Đồng minh (Cười). Tôi cũng đang suy nghĩ về lời mời đóng phim của anh Trần Bảo Sơn. Dù đã chia tay nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, luôn quan tâm và ủng hộ cho công việc của nhau.
Chia sẻ