Tiết lộ mới về hôn nhân của Michael Jackson

,
Chia sẻ

Mặc dù đã mãi mãi ra đi cách đây hơn 1 năm, tuy nhiên những gì xung quanh cuộc sống của ông vua nhạc Pop Michael Jackson vẫn là một mối quan tâm lớn của những người yêu mến ông.

Mới đây, vợ cũ của Michael Jackson, Lisa Marie Presley đã lên tiếng tiết lộ nhiều chuyện trong cuộc hôn nhân giữa hai người.
Cuộc hôn nhân chóng vánh và bị rất nhiều dư luận bàn tán của cặp vợ chồng này tồn tại được 18 tháng ngắn ngủi. Và đến tận bây giờ Lisa Marie Presley nói rằng chính cô cũng không hiểu nổi.
 
Michael Jackson và vợ cũ Lisa Marie Presley ngày còn bên nhau (Ảnh: News)

Hôm 21/10, Lisa Marie Presley đã có cuộc trao đổi thẳng thắng trên kênh truyền hình The Oprah Winfrey rằng một trong những lý do khiến cô và Michael Jackson xa nhau dần bởi thói quen lạm dụng các loại thuốc của anh, một bí mật mà Michael Jackson luôn cố gắng giấu cô.

Cô nói: "Khi sống cùng anh ấy, tôi tin tưởng anh ấy hoàn toàn cho tới khi tôi bắt gặp anh ấy ngất xỉu và các bác sĩ phải đưa đi cấp cứu. Họ nói rằng anh ấy bị sốt virút nhưng tôi lại nghĩ khác".

Lúc đó “mỗi ngày lại có một tin tức khác nhau đưa về vụ việc đó và tôi không thể nói ra sự thực, tôi không thể trả lời thẳng thắn rằng chuyện gì đã xảy ra với chồng tôi và khi ấy, tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi có chút mờ ám...”

Lisa Marie Presley nói: “Tôi cũng không hiểu mối quan hệ giữa tôi và anh ấy là gì. Nhưng những tình cảm của tôi và anh ấy là hoàn toàn có thật”.

Cô tâm sự: “Ở một khía cạnh nào đó, anh ấy là ông hoàng của giới truyền thông… Tôi hiểu rằng không ai thực sự biết tôi là ai, họ nghĩ tôi chỉ là người đi bên cạnh anh ấy, cùng làm mọi việc với anh ấy. Tôi hiểu rằng việc thu hút giới truyền thông luôn là một phần cuộc sống của Michael Jackson”.

Trong nhiều giờ nói chuyện với người dẫn chương trình, Lisa Marie Presley nói rằng cô đã không kìm được nước mắt khi biết tin Michael Jackson qua đời. Cô nói: “Lúc đó, tôi cảm nhận được tình yêu dành cho anh ấy vẫn còn mãnh liệt. Tôi thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã vô cùng bối rối và đau khổ”.

Cho đến bây giờ tôi dù là muộn màng và dường như không thể nhưng tôi vẫn hy vọng cứu được cuộc sống của Michael Jackson.

Cô thừa nhận: “Tôi biết rằng thật ngây thơ khi nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó, nhưng tôi muốn làm vậy. Lẽ ra tôi đã có thể thường xuyên gọi điện hỏi thăm anh ấy rằng: “Anh khỏe không?”, nhưng thật tiếc là tôi đã không làm”.
 
Theo VNN/News
Chia sẻ