“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu

Shindo,
Chia sẻ

Loạt tạo hình chính thức của Tiểu Long Nữ và Dương Quá trong "Tân thần điêu đại hiệp" đã bớt bị khán giả chê bai hơn trước.

Sau khi gây náo loạn làng phim với lời “đe dọa” sẽ biến Tân thần điêu đại hiệp thành phim cổ trang tiên hiệp thì “biên kịch lắm chiêu” Vu Chính đã chính thức tiết lộ tạo hình của hai nhân vật Tiểu Long Nữ, Dương Quá do Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu thủ diễn.
 
“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 1
Trần Hiểu vai Dương Quá
 
Cùng mang phong cách thần tượng như những nhân vật đã xuất hiện trong các phim trước đó của Vu Chính, Tiểu Long Nữ và Dương Quá phiên bản 2013 cũng có nhiều nét rực rỡ, màu mè phù hợp với thị hiếu khán giả trẻ.

Dù tạo hình chưa thật sự nổi bật nhưng cả Trần Hiểu lẫn Trần Nghiên Hy đều bớt bị khán giả chê bai hơn trước. Riêng nữ chính Trần Nghiên Hy, tạo hình đã lộ rõ những nét thánh thiện, trong sáng cần có của Tiểu Long Nữ.
 
“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 2

“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 3
 
Nói về Trần Nghiên Hy, một số khán giả nhận xét rằng: “Tiểu Long Nữ đã bớt xấu hơn rồi”, “Hy vọng rằng diễn xuất tốt sẽ giúp Trần Nghiên Hy vớt vát lại cảm tình của khán giả”, “Chẳng dám hy vọng nhiều vào “Tân thần điêu đại hiệp” nhưng vẫn rất mong chờ vào diễn xuất của Trần Nghiên Hy”.

Tuy nhiên, vẫn có không ít khán giả phàn nàn: “Photoshop quá đà”, “Cô ấy nên giảm cân trước khi nhận lời đóng bộ phim này”.
 
“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 4
Trần Nghiên Hy trong vai Tiểu Long Nữ 
 
Trần Nghiên Hy là một trong số những sao trẻ Hoa ngữ được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt nhất hiện nay. Trước khi đóng Tân thần điêu đại hiệp, Trần Nghiên Hy từng gây ấn tượng với các phim như Bất nhị thần thám, You are the apple of my eye…
 
“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 5
 
“Tân thần điêu đại hiệp”: Tiểu Long Nữ đã… bớt xấu 6
 
Việc bị khán giả chỉ trích nặng lời hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nữ diễn viên 30 tuổi. Thế nên cô nàng không khỏi sốc và chẳng ngại ngần bộc lộ rằng: “Đừng quên là chúng ta có quyền được tưởng tượng, được mơ ước. Và cũng đừng quên khả năng của con người là không giới hạn. Tôi tin “lợn cũng có thể bay"”.
Chia sẻ