Sung Joon tỏ tình "điên rồ" ở rạp chiếu phim, khép lại tập cuối "Madame Antoine"

Jen,
Chia sẻ

Tập cuối "Madame Antoine" đã mang tới một đoạn kết hạnh phúc cho cặp đôi Sung Joon - Han Ye Seul cũng như khán giả theo dõi bộ phim.

Tối thứ Sáu - thứ Bảy vừa qua, drama Madame Antoine đã kết thúc phát sóng 2 tập cuối cùng (15 và 16) trên đài JTBC. 2 tập phim đã giải quyết hết những mâu thuẫn của các nhân vật và đem lại một đoạn kết viên mãn cho tất cả.

Sau khi rời bỏ Hye Rim (Han Ye Seul) rời bỏ Soo Hyun (Sung Joon), cuộc sống của chàng giáo sư tâm lý rơi vào khủng hoảng. Anh không ăn uống, lao vào làm việc như điên, thậm chí tìm niềm vui bằng rượu - mặc cho mình hoàn toàn không uống được. Trong một phút giây cùng quẫn, thậm chí Choi Soo Hyun đã định tìm đến cái chết khi bước lên tầng thượng của một tòa nhà và định nhảy xuống quyên sinh. Rất may Choi Seung Chan đã tìm thấy cậu anh của mình và nhanh chóng ngăn lại.

madame antoine

madame antoine

Tình trạng của Choi Soo Hyun khiến những người quanh anh vô cùng lo lắng. Trở về từ đảo Jeju, bác sĩ Bae đã đến gặp Hye Rim và thuyết phục cô hãy trở lại để xốc lại tinh thần cho Choi Soo Hyun. Bác sĩ Bae giải thích cho Hye Rim hiểu rằng Choi Soo Hyun thật lòng yêu cô, nhưng trước giờ anh chưa từng yêu ai một cách chân thật và sâu sắc đến vậy nên không biết cách thể hiện. Đồng thời việc Choi Soo Hyun làm thí nghiệm cũng chỉ là một cách tự vệ của bản thân, để trái tim anh không bị tan vỡ trước những nỗi đau trong quá khứ.

Nghe lời bác sĩ Bae, và cũng là lời mà con tim mình mách bảo, Hye Rim đã về lại phòng khám Madame Antoine khiến Soo Hyun không biết mình đang mơ hay tỉnh. Hye Rim cho biết cô về đây để tham gia một dự án mới mang tên "tái sinh Choi Soo Hyun".

Hye Rim giúp Soo Hyun lấy lại tinh thần, bắt anh trở lại cuộc sống khoa học trước kia bằng cách ăn ngủ điều độ. Cô thậm chí còn đóng vai nhà tâm lý để tư vấn cho anh, giúp anh gỡ những nút thắt trong quá khứ, chữa lành vết thương. Trong quá trình ấy, Hye Rim cũng gặp không ít khó khăn khi Choi Soo Hyun hết sức ngạo mạn và vẫn luôn cho rằng anh có thể tự chữa cho bản thân mình.

madame antoine

madame antoine

madame antoine

Mọi chuyện chỉ được giải quyết hoàn toàn khi Hye Rim giúp Soo Hyun hàn gắn mối quan hệ với mẹ ruột - người phụ nữ khiến anh vừa yêu vừa hận trong suốt cuộc đời mình. Tập cuối Madame Antoine kết thúc bằng tình huống Soo Hyun gửi vé cho Hye Rim đi xem phim, nhưng chỉ có một vé. Hye Rim đến rạp chiếu phim và nghĩ rằng Soo Hyun sẽ đến sau đó và ngồi bên cạnh mình, nhưng hóa ra không phải. Soo Hyun lần này không ngồi cạnh Hye Rim nữa mà đứng hẳn ở khu vực màn hình phía trước.

madame antoine

madame antoine

Madame Antoine tập cuối: Soo Hyun giảng hòa với mẹ

Tại đây, anh bày tỏ lòng mình không chỉ trước Hye Rim mà còn trước rất đông khán giả có mặt tại rạp chiếu, đến mức Hye Rim phải tụt sâu xuống ghế vì quá xấu hổ. Lúc Soo Hyun nói xong, Hye Rim vội vàng chạy lên kéo anh ra ngoài. Lúc này, Choi Soo Hyun nói rằng anh vừa hoàn thành "giai đoạn 3" của thí nghiệm mà cô làm với anh. Anh vừa thực hiện một hành động ngớ ngẩn điên rồ, nhưng nó cũng chứng minh rằng anh yêu cô thật lòng và sẵn sàng làm những việc "điên" nhất vì cô. Họ trao nhau một nụ hôn nồng nàn, khép lại câu chuyện một cách viên mãn.

madame antoine

madame antoine

madame antoine

Madame Antoine tập cuối: Soo Hyun tỏ tình ở rạp phim và hôn Hye Rim

Về phía các cặp đôi khác, họ cũng có những đoạn kết ngọt ngào của riêng mình. Ji Ho cầu hôn Yoo Rim, nhưng vì họ còn quá trẻ để kết hôn nên cả 2 vấp phải sự phản đối gay gắt của Hye Rim. Sau khi thỏa hiệp, cặp đôi quyết định sẽ chờ đợi thêm 3 năm nữa để chuẩn bị mọi thứ tốt nhất, sẵn sàng cho hôn nhân. Trong khi đó Seung Chan và bác sĩ Bae vẫn là một cặp đôi tâm giao hạnh phúc cho dù khoảng cách tuổi tác không thể tác thành cho họ. Seung Chan cũng đã thuyết phục được bác sĩ Bae thực hiện ca phẫu thuật do dù tỉ lệ thành công của nó là khoảng 30%.

Madame Antoine: Ji Ho cầu hôn Yoo Rim

Madame Antoine: Seung Chan thuyết phục được bác sĩ Bae phẫu thuật
Chia sẻ