Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở

Jay, Ảnh: Lý Võ Phú Hưng,
Chia sẻ

Phương Mỹ Chi ngày càng điêu luyện với dòng nhạc dân ca, cảm xúc trong cách hát của cô bé khiến không ít khán giả nức nở trong chương trình Bài Hát Yêu Thích (BHYT) tháng 3.

Điểm nhấn lớn nhất khán giả dễ nhận ra là trong Liveshow tháng 3/2014 của BHYT có tới 3 ca khúc hướng tới chủ đề quê hương, đất nước. Đó là Trở về, Chảy đi sông ơi Quê em mùa nước lũ do Phương Mỹ Chi thể hiện. 3 ca khúc khắc họa những nỗi niềm khác nhau của những người con khi hướng về quê hương xứ sở, dù cũ hay mới đều đã làm được một điều rất đáng quý là tôn vinh trọn vẹn những ý nghĩa và tinh thần của bài hát đến với khán giả.

Nếu như Quê em mùa nước lũ Chảy đi sông ơi đã bền bỉ với năm tháng thì Trở về tuy mới ra đời nhưng lại được viết rất chắc tay với phần hòa âm, phối khí điêu luyện, dễ dàng dẫn dắt cảm xúc của người nghe vào giai điệu bằng sự mềm mại và quyến rũ, có thể chiếm cảm tình của khán giả ngay từ lần đầu lắng nghe và theo dõi. 

Đặc biệt, Phương Mỹ Chi vừa trở về từ Hà Nội nhưng không chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết mà vẫn hát rất truyền cảm, và giữ được nguyên vẹn sự trong sáng, mộc mạc trong giọng hát ngây thơ của mình. Đây là điểm cả 3 khách mời bình luận nêu cao và muốn ca sĩ nhỏ tuổi giữ gìn và phát huy.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 1

Phương Mỹ Chi đang trở thành hiện tượng khó thay thế của dòng dân ca. Phần trình diễn của cô bé làm nhiều khán giả xúc động, và không ít người đã nức nở vì Mỹ Chi hát quá ngọt ngào, cảm xúc.

Bài hát yêu thích tháng 3/2014 khá đa dạng về mảng đề tài các ca khúc tham gia dự thi, từ những bản pop ballad nhẹ nhàng khai thác chuyện tình cảm đôi lứa quen thuộc do các ca sỹ trẻ thể hiện.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 2

Sơn Tùng MT-P lần thứ 2 có được giải "bài hát yêu thích của tháng" với ca khúc "Em của ngày hôm qua".

Mở đầu Liveshow tháng 03/2014 là phần thể hiện của "bà mẹ trẻ" Cẩm Tú với sáng tác Làm quen của Dương Cầm. Tạm xa sân khấu lớn một thời gian nhưng khi trở lại, Cẩm Tú không cho thấy cảm giác xa lạ mà trở nên gần gũi với những cử chỉ, hành động khá teen với nhóm múa sôi động và trẻ trung trong chiếc đầm caro cá tính. 

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 3

Cẩm Tú trở lại với phong cách trẻ trung.

Là người em đã yêu, Anh rất yêu em, Người ấy lần lượt do Ngô Kiến Huy, Minh Vương và Trịnh Thăng Bình thể hiện cho thấy sức ảnh hưởng rất lớn của dòng ca khúc giải trí đang được khán giả trẻ yêu thích hiện nay tại BHYT tháng 3. 3 ca sỹ cũng là 3 gương mặt đình đám trong làng giải trí của V-Pop khi đang là chủ nhân của những ca khúc hit đứng ở vị trí cao trong các bảng xếp hạng âm nhạc lớn. 

Mặc dù không quá đặc sắc về mặt âm nhạc nhưng với giai điệu vừa phải, dễ nghe và dễ thuộc, cả 3 ca khúc đều đã có được những thành công riêng cho các ca sỹ. Đặc biệt, Người ấy của Trịnh Thăng Bình là ca khúc tạo nên dấu ấn rất đậm nét cho chàng trai sinh năm 1988 trong năm 2013 khi gặt hái được những giải thưởng rất quan trọng hay mang về cho chủ nhân những ghi nhận xứng đáng cho quá trình làm nghề nghiêm túc.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 4

Ngô Kiến Huy.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 5

Minh Vương.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 6

Trịnh Thăng Bình. 

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 7
Trọng Tấn khẳng định đẳng cấp của ngôi sao dòng chính thống.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 8

Trang Nhung lần thứ 3 xuất hiện với một ca khúc quen thuộc.

5 Dòng Kẻ và Hoàng Thùy Linh đều làm rõ được cá tính âm nhạc riêng của mình trong 2 bài hát cùng tên - Rơi. Rơi của 5 dòng kẻ cứng cáp từ cách viết lời, cách bè phối mang đậm cá tính nghệ thuật riêng từ bản thu âm cho tới trang phục, cách biểu diễn và sử dụng nhạc cụ trên sân khấu. Tiết mục đạt được không chỉ sự ấn tượng về ca khúc mà còn thuyết phục với phần thể hiện mạnh mẽ, hiệu quả và chắc chắn.

Rơi của Hoàng Thùy Linh được mix lại theo phong cách dance khai thác tối đa lợi thế vũ đạo của cô gái 26 tuổi. Khác với hình ảnh mềm mại, bí ẩn trong MV, trên sân khấu Hoàng Thùy Linh nóng bỏng và điêu luyện với vũ đoàn. 

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 9
Hoàng Thuỳ Linh với phần vũ đạo điêu luyện.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 10
Hội đồng bình luận gồm Nhiếp ảnh gia Na Sơn, Hoa hậu Diễm My và Nhà báo Nguyễn Minh Đức.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 11

5 Dòng Kẻ chứng minh "sức mạnh" của một ban nhạc lâu năm.

Gần đây, MTV trung thành với phong cách sáng tác khai thác các đề tài xã hội. Điều này cũng mang lại một số những dấu ấn làm nghề đáng nhớ với khán giả và cả giới nghệ sĩ. Khai thác tình đồng tính trong Hãy là chính em với cách kể chuyện độc đáo và không lên gân, ca khúc này vừa vặn, an toàn nhưng để lại cho người nghe sự đồng cảm với những nỗi niềm thầm kín của những người thuộc giới tính thứ 3 và những băn khoăn, cảm xúc trong việc đi tìm một tình yêu đích thực cho riêng mình.

Được phát hành trước Tết nguyên đán, Thênh thang của Hồ Trung Dũng khai thác những câu chuyện khác nhau với đề tài khá rộng với mục tiêu mang đến sự lạc quan, yêu đời, niềm tin vào cuộc sống và chàng ca sỹ đã khá thành công khi MV này được đón nhận rất tích cực. Mang ca khúc lên sân khấu lớn với sự kết hợp cùng ca sỹ chuyên hát Opera, Hồ Trung Dũng đã làm nên một tiết mục song ca độc đáo khi khai thác giọng bè cao lảnh lót và rất đẹp của Ngọc Tuyền, làm tăng thêm sự Thênh thang trong cảm xúc và lời hát của tiết mục.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 12

Hồ Trung Dũng và Ngọc Tuyền.

Mở đầu bằng ca khúc Làm quen nhẹ nhàng, sôi động của Cẩm Tú, BHYT tháng 3 cũng kết thúc bằng những giai điệu rộn ràng của Bản tình ca ngày nắng do Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh thể hiện. Cặp đôi được biết đến khá nhiều thời gian qua khi cùng có những hoạt động âm nhạc chăm chỉ đã mang đến một kết thúc vừa vặn và hài hòa cho đêm diễn với sự xuất hiện của những hình ảnh khá lung linh và đẹp mắt của hiệu ứng sân khấu và nhóm múa.

Phương Mỹ Chi hát ngọt ngào khiến khán giả nức nở 13
Dương Hoàng Yến và Hà Anh đẹp đôi trong ca khúc cuối cùng.
Chia sẻ