Những thử thách "khó đỡ" với các ông bố trong "Bố ơi mình đi đâu thế"

Hân Như,
Chia sẻ

Tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế", các ông bố "ngôi sao" đã khiến khán giả cười chảy nước mắt khi thực hiện những thử thách "khó nhằn" như tắm cho heo, bắt cá bằng nơm, rửa xe, cắt tóc...

Thử thách tắm cho heo
 
Trong tập 2 của Bố ơi mình đi đâu thế, các ông bố nhận nhiệm vụ tắm cho heo và nấu ăn. Lần đầu thử sức với công việc của một nông dân chăn nuôi gia súc nên họ không khỏi lúng túng. 

Những thử thách
Hoàng Bách chật vật tắm cho các chú heo.

Các ông bố ban đầu chọn phương án an toàn nhất là đứng bên ngoài dội nước vào từng chú heo nhưng dường như không hiệu quả. Sau đó Hoàng Bách vào bên trong, rượt đuổi từng chú lợn để xối nước tắm cho chúng. Anh khiến khán giả bật cười khi hài hước nói: "Vợ anh cũng tuổi em, con anh cũng tuổi em, vợ con anh chưa cắn anh bao giờ đấy, nên em đừng có cắn anh!". Trong khi đó, Minh Khang cũng không khỏi phân vân: "Tắm xong rồi ai tắm cho mình?".

Những thử thách
Phan Anh bị heo cắn chảy máu khi tắm cho chúng.

Những thử thách  Minh Khang thấy may mắn vì không bị heo cắn.

Về sau các bố đã tìm ra cách dồn các chú heo vào góc tường, rồi đứng bên ngoài xối nước cho các chú heo. Dù vậy, Phan Anh vẫn bị cắn vài vết chảy máu. 

Thử thách xin tiền mua vé tàu

Trong tập 6 của Bố ơi mình đi đâu thế?, bốn vị phụ huynh tiếp tục trải nghiệm một thử thách "khó nhằn" khác là kiếm tiền để mua vé tàu. Sau khi hỏi giá vé, các ông bố "vào vị trí tác chiến": Hoàng Bách sẽ đánh đàn và hát, Phan Anh và Minh Khang sẽ xin tiền. Vì sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn nên Trần Lực đã giao lại nhiệm vụ này cho ba ông bố còn lại. Anh nói vui: "Nhiệm vụ này phải để cho các anh này - người của công chúng. Cách đây 10 năm có thể tôi sẽ lượm tiền rất nhanh. Mọi người sẽ: "Ô! A! Trần Lực!". Còn bây giờ phải để cho các bạn này thôi!"

Những thử thách
Hoàng Bách ca hát, Phan Anh nhảy nhót theo điệu nhạc để xin tiền khách qua đường.

Những thử thách
Hoàng Bách vô tư chìa tay xin tiền sau khi bài hát kết thúc.

Sau khi đã phân công xong xuôi, Minh Khang tiếp cận một nhóm thanh niên tại khu ga, thuyết phục họ trả tiền cho việc vẽ hình kí họa cùng Phan Anh. Hoàng Bách đàn và hát bài "ruột" của mình Chuyện chàng cô đơn. Phan Anh thì nhún nhảy theo điệu nhạc. Khi bài hát kết thúc, là lúc các ông bố thực hiện thử thách "xin tiền" khán giả xung quanh. 

Thử thách rửa xe, cắt tóc, bán bánh xèo

Hết tắm heo, xin tiền mua vé tàu, bốn ông bố của Bố ơi mình đi đâu thế? lại nhận nhiệm vụ cực khó khăn là vận hành các cơ sở kinh doanh trong một khu chợ của vùng sông nước miền Tây để kiếm tiền trang trải cho cuộc sống sinh hoạt trong 2 ngày.

Những thử thách
Phan Anh tập tành bán bánh xèo.

Những thử thách
Trần Lực "mở" cửa hiệu cắt tóc "Trần Bờm"

Là ông bố duy nhất khéo tay trong việc bếp núc, Phan Anh đảm nhận vai trò đổ bánh xèo – nguồn thu nhập chính của cả nhóm. Trong khi đó, Minh Khang, Hoàng Bách thay phiên nhau vừa rửa xe vừa hát, còn Trần Lực chịu trách nhiệm chính cho cửa hiệu hớt tóc "Trần Bờm". 

Những thử thách
Hoàng Bách ...

Những thử thách
... và Minh Khang cặm cụi rửa xe.

Công việc buôn bán lao động chân tay có vẻ là một thử thách khó khăn với các nghệ sỹ vốn quen đứng trên sân khấu. Dù vậy, bốn ông bố của Bố ơi mình đi đâu thế? vẫn hoàn thành nhiệm vụ khá tốt và có được nhiều trải nghiệm thú vị cùng các con tại vùng sông nước miền Tây.

Thử thách bắt cá bằng nơm

Trong tập 10 của Bố ơi mình đi đâu thế?, các phụ huynh phải đi kiếm thực phẩm chuẩn bị cho bữa tối với món lẩu cá điên điển. Vì lẩu cá thì cần phải có cá, nên các bố phải cùng nhau đi bắt cá. Khoác trên mình trang phục của những người nông dân miền Tây thực thụ, Trần Lực, Phan Anh, Hoàng Bách và Minh Khang hăng hái đi đến địa điểm bắt cá.

Những thử thách

Những thử thách
Các ông bố thực hiện nhiệm vụ bắt cá bằng nơm trong trang phục của người nông dân miền Tây.

Trong 4 ông bố, Trần Lực là người đầu tiên úp được cá trong nơm. Song trong lúc khoe chiến lợi phẩm với các ông bố còn lại, anh đã để cá vuột ra khỏi tay trong tiếc nuối. Để chữa ngượng, Trần Lực đã đổ tại rằng vì mải nhìn anh quay phim nên mới lơ đễnh để cá xổng mất.

Những thử thách
Trần Lực là người đầu tiên bắt được cá song lại lơ đãng để vuột mất.

Phan Anh cũng không may vấp phải tình huống dở khóc dở cười. Chiếc quần của Phan Anh bị bùn và nước làm trĩu nặng tới mức gần như bị tụt xuống. Hoàng Bách thấy vậy thì trêu chọc: "Phan Anh tụt quần rồi kìa!".

Những thử thách
Nhiều động tác bắt cá của các ông bố trên nền nhạc của ca khúc "Đường cong"  đã khiến khán giả cười đến "chảy nước mắt".

Thử thách thú vị này còn đem đến những tràng cười sảng khoái cho khán giả khi nhà sản xuất Bố ơi mình đi đâu thế khéo léo lồng ghép giai điệu của ca khúc Đường cong vào những tư thế bắt cá của các ông bố.

Thử thách diễn kịch cùng các con

Nếu như trong tập 10 của Bố ơi mình đi đâu thế?, chúng ta không nhịn được cười trước cảnh các ông bố lấm lem trong bùn đất để bắt cá, thì đến tập 11 khán giả tiếp tục bị bốn vị phụ huynh "chọc cười" bởi vở kịch hài hước diễn cùng các con.

Những thử thách

Những tràng cười rộn rã đã vang lên không ngớt ngay khi Phan Anh xuất hiện với vai trò người dẫn chương trình cho vở kịch trong trang phục áo bà ba đóng thùng dở dang xộc xệch và quần vải đen xắn ống thấp ống cao đến đầu gối. 

Những thử thách

Những thử thách

Để đem đến tiếng cười cho khán giả, ông bố Minh Khang đã quyết định "hi sinh vì nghệ thuật", quấn khăn, mặc váy giả gái. Trong khi đó, Hoàng Bách cũng gây ấn tượng bởi sự dí dỏm của anh khi hồn nhiên nhắc lời thoại cho các con ngay trên sân khấu. Dù không trực tiếp lên diễn, song Trần Lực cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của vở kịch khi đảm nhận vai trò đạo diễn kiêm người nhắc thoại sau cánh gà.
Chia sẻ