Những "sao" ngoại bỗng dưng... tỏa sáng

,
Chia sẻ

Sự tỏa sáng của sơn ca xấu xí Susan Boyle, giọng ca “siêu nhí” Faye Le Provost… cho thấy các cuộc thi mang tính quần chúng trên truyền hình có thể tìm ra tài năng thật sự.

Năm 2009 đánh dấu sự nở rộ của những cuộc thi tìm kiếm tài năng trên khắp thế giới. Một trong những người được báo chí nói đến nhiều nhất trong năm và liên tục được tìm kiếm trên mạng là Susan Boyle, “giọng ca thiên thần” nước Anh. Người phụ nữ 47 tuổi với ngoại hình bị cho là “dưới chuẩn” sống một mình cùng chú mèo nhỏ bỗng chốc thành ngôi sao lớn trong làng âm nhạc, sau khi tham gia cuộc thi Britain’s Got Talent.

Giấc mơ không kén người mơ

Susan Boyle - “giọng ca thiên thần” nước Anh.

7 tháng sau khi được phát hiện, Boyle ra một album, điều mà cô không bao giờ có thể thực hiện được nếu không có cuộc thi. Không những thế, album của cô còn bán chạy nhất tại Anh và trên toàn thế giới.

Sau sự xuất hiện của Susan Boyle, cư dân mạng lại xôn xao về Kseniya Simonova, cô gái trẻ sống tại một thành phố nhỏ của Ukraine. Sử dụng một hộp ánh sáng, âm nhạc nhiều cảm xúc, trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh trên cát, Simonova kể lại những cảnh đau thương, mất mát ở Ukraine trong cuộc xâm lược của phát xít Đức năm 1941. Những bức tranh cát luôn biến đổi dưới bàn tay tài tình của Simonova trong cuộc thi Ukraine’s Got Talent khiến nhiều người xúc động rơi nước mắt. Theo Simonova, các nhân vật trên cát của cô đều là những con người sống động, có số phận, có hồn. Họ cũng có thể cảm nhận được mọi điều, già đi và dõi theo cô từ trên bàn kính.

Kseniya Simonova sử dụng một hộp ánh sáng, âm nhạc nhiều cảm xúc, trí tưởng tượng và tài năng vẽ tranh trên cát

Trên YouTube, clip về phần thi của Simonova đạt hơn bốn triệu lượt người xem và nhận được nhiều lời nhận xét tốt đẹp. TờGuardian của Anh hết lời khen ngợi khả năng sáng tạo của cô gái trẻ này và so sánh cô với Susan Boyle.

Tháng 9/2009, Kevin Skinner, ông chủ trang trại gà ở bang Kentucky (Mỹ), cũng bỗng chốc trở thành ca sĩ nổi tiếng khi “ẵm” giải vô địch cuộc thi American’s Got Talent. Anh làm cả khán phòng của cuộc thi phải lặng đi bởi giọng hát truyền cảm trong bàiI don’t want to miss a thing. Trên bục nhận giải, Skinner nói: “Tôi đã 35 tuổi và từng nghĩ mình đang theo đuổi một giấc mơ hão huyền”.

Chủ trại gà Kevin Skinner thực hiện được ước mơ âm nhạc ở tuổi 35. Ảnh: Daily Mail

Giờ đây, với những chuyến lưu diễn trên khắp nước Mỹ và thế giới, sự mời gọi từ các phòng thu danh tiếng nhất, ước mơ của ông chủ trại gà không còn là hão huyền.

Từ 2 tuổi đến 73 tuổi

Tại Britain’s Got Talent, khán giả thực sự khâm phục cô bé 10 tuổi Hollie Steel. Năm bốn tuổi, Hollie bị viêm phổi rất nặng tưởng như không qua khỏi. "Thật may là Hollie rất dũng cảm chống chọi bệnh tật và giờ đây có thể cất tiếng hát như bao đứa trẻ khác”, mẹ của cô bé cho biết.

Ngay trước cuộc thi, Hollie bị cảm nặng và mất giọng. Nhưng bằng nỗ lực của mình, cô bé vẫn có một phần thi khá ấn tượng trước hàng ngàn khán giả. Khi Hollie biểu diễn động tác múa ballet trên nền nhạcMy fair lady và sau đó cất lời hátI could have danced all night, Ban giám khảo (BGK) sững sờ. Piers Morgan, một thành viên BGK, cho biết từ trước đến nay, chưa em bé nào thực sự chinh phục được BGK như Hollie.

Chỉ trong vòng 24 tiếng sau khi đoạn băng biểu diễn của Hollie được tung lên YouTube, có tới hơn 13 triệu người xem màn trình diễn của cô bé. Hollie được mời tham gia chương trình phỏng vấn của đài truyền hình NBC.

Faye Le Provost, hai tuổi đã giành chiến thắng tại cuộc thi âm nhạc X Factor. Ảnh: Masons
 
Cuộc thi tìm kiếm tài năng của nước Anh cũng được chứng kiến màn trình diễn nhảy break dance có một không hai của cụ ông Fred Bowers 73 tuổi. Cụ lọt vào vòng chung kết cuộc thi cùng lời ngợi khen và tiếng vỗ tay không dứt của khán giả. Một vị giám khảo cho biết ông thích chương trình vì có những thí sinh như cụ.

Còn tại cuộc thi tài năng âm nhạc trên kênh truyền hình X Factor (Anh), một cô bé hai tuổi tên là Faye Le Provost khiến mọi người phải ngỡ ngàng khi cất cao lời bài Hey baby. Ca sĩ “siêu nhí” này phải “chiến đấu” với 19 thí sinh, từ 7 đến 15 tuổi, để rồi lĩnh giải nhất, thậm chí còn “mua” được nước mắt của nhiều người xem.

Điều kỳ diệu mà những cuộc thi tài năng tạo ra chính là bất kỳ người nào, dù già trẻ hay lớn bé, đều có cơ hội bộc lộ khả năng tiềm tàng, được thử sức ở lĩnh vực mình yêu thích. Với người tham gia cuộc thi, điều quan trọng không phải là giải thưởng hay sự nổi tiếng, mà chính là cơ hội được thể hiện mình, được nói với cả thế giới ước mơ giấu kín và sẵn sàng theo đuổi mơ ước đến cùng.
 
Theo Đất Việt
Chia sẻ