Những điều kỳ diệu đến từ âm nhạc

Thùy Dương,
Chia sẻ

Âm nhạc đã chứng minh được rằng, phép màu không chỉ có trong cổ tích mà còn có cả ở ngoài đời thực.

Những câu chuyện dưới đây đều là những câu chuyện có thật. Nó đã chứng minh được sức mạnh kỳ diệu của âm nhạc. Nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Lucvichvan Beethoven đã nói: “Âm nhạc làm trái tim của người nam sôi sục và khóe mắt của người nữ đẫm lệ”. Âm nhạc đã là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và nhịp đập cuộc sống. 

Theo nghiên cứu mới đây của nhiều nhà khoa học trên thế giới, âm nhạc chính là một loại thần dược của tâm hồn và sức khỏe của con người, Những bản nhạc có tiết tấu nhanh như thể loại nhạc Pop, Chachacha, Disco... giúp cho con người tỉnh táo, năng động, nhạy bén hơn khi xử lý các tình huống diễn ra trong cuộc sống. Nó còn giúp con người tìm lại được cảm giác bình yên, thư thái để đi qua những stress của cuộc sống thường nhật vốn quá nhiều căng thẳng. 

Khi ngôn ngữ bất lực thì âm nhạc vang lên tựa như một cây đũa thần lung linh kỳ diệu. Và những câu chuyện dưới đây đã chứng minh được sức mạnh to lớn của âm nhạc.

1. Adele - âm nhạc vượt qua mọi ranh giới

Adele

Mẹ con cô bé Little Charlotte Neve

Ca khúc "Rolling In The Deep"

Little Charlotte Neve là một cô bé còn rất nhỏ. Cô mắc phải chứng xuất huyết não khi đang ngủ – một chứng bệnh hiếm khi xuất hiện ở những đứa trẻ nhỏ như Neve. Chứng bệnh này gần như khiến cô bé ngừng thở, không thể nói chuyện hoặc nhìn thấy gì. Cô bé đang tuổi ăn, tuổi lớn nhưng phải sống một cuộc sống gắn liền với bệnh viện cũng như những hỗ trợ về y tế. Tuy nhiên, cô bé này lại rất yêu ca hát và đặc biệt hâm mộ giọng ca Adele. 

Sau 2 ca mổ nhằm ngăn chảy máu ở não, Charlotte rơi vào tình trạng hôn mê, cơ hội sống rất mong manh. Các bác sĩ khuyên mẹ của bé - Leila, 31 tuổi – hãy đến chào con lần cuối. Khi giai điệu của bài hát "Rolling In The Deep" - một ca khúc nổi tiếng của Adele vang lên, trái tim người mẹ ấy như quặn thắt lại và bà muốn dành cho con một món quà cuối cùng đó là thì thầm hát cho con nghe lại ca khúc đó. Kỳ diệu thay, cô bé Neve bắt đầu mỉm cười và đó là một dấu hiệu tích cực khiến các bác sỹ tiếp tục cứu chữa cho cô bé. Hai ngày sau, cô bé đã có thể nói chuyện, nhận biết được màu sắc và muốn ra khỏi giường bệnh. 

Mẹ cô bé đã chia sẻ rằng, bà đã muốn gửi trăm ngàn lời cảm ơn đến phép màu mà thượng đế đã ban tặng, cảm ơn âm nhạc Adele - thứ âm nhạc đến từ thiên đường và cứu rỗi nhân thế. Neve giờ đây đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường ngày nào, cô bé lại có thể líu lo hát theo những thần tượng của mình. Adele và âm nhạc của cô xứng đáng được tôn vinh vì giá trị mà nó mang đến là một giá trị khó có thể định mức bằng những thước đo thông thường. 

2. James Blunt - cứu bé gái từ tay tử thần

James Blunt

Bị hôn mê suốt 10 ngày sau khi ngã từ trên ban công xuống, Claudia, một cô bé người Anh mới 5 tuổi đã tỉnh lại sau khi nghe bài hát mà mình yêu thích nhất của James Blunt trên radio.

Cha của cô bé xúc động kể lại với các phóng viên rằng: “Con bé rất thích ca khúc You're beautiful và lúc nào nó cũng lầm rầm những ca từ trong bài hát. Và khi nghe thấy bài hát đó, nó đã bắt đầu cử động và rồi tỉnh giấc. Đúng là một thời khắc không thể nào quên đối với chúng tôi khi con bé từ từ mở mắt và cuối cùng, nó cũng nhận ra chúng tôi”.

Và gia đình Claudia đã gửi lời cảm ơn đến James Blunt - người đã sinh ra cô bé lần thứ hai.

3. Người chồng hơn nửa thập kỷ hát cho vợ nghe mong vợ tỉnh lại

Trong suốt hơn một thập kỉ từ khi vợ anh Yang Yuhua bị bệnh mất trí, ngày nào anh cũng hát cho vợ nghe những bài tình ca như Không thể sống thiếu em, 365 ngày và đêm. Anh hát ngay cả khi phải bán cả nửa gia tài và cả trong mùa đông lạnh giá. Và điều kỳ diệu đã đến khi một ngày anh cất tiếng hát thì chị Song Yuaha vợ anh đã tỉnh lại sau nhiều năm hôn mê.

4. Thiên thần ở giữa chúng ta

Theo hãng thông tấn API, vào ngày 12/1/1996, tại Hoa Kỳ, một em bé gái 9 tuổi đã thức giấc sau 12 ngày hôn mê, nhờ nghe bản nhạc có tựa đề: Các thiên thần ở giữa chúng ta.

Ca khúc "Các thiên thần ở giữa chúng ta"

Bà Hathum, mẹ của em bé cho biết rằng trong khi đi mua sắm đồ Giáng Sinh, trên đường trở về nhà, xe của bà đã bị một chiếc xe khác tông vào, và em bé Hither bị xuất huyết não và rơi vào trạng thái hôn mê. Vì tin rằng: những người đang trong trạng thái hôn mê vẫn có thể nghe được, nên các bác sĩ khuyên gia đình nên cho cháu nghe bản nhạc mà thường ngày em thích nhất, đây là bản nhạc mà cả hai mẹ con cùng nghe mỗi khi có người thân trong gia đình qua đời. Bà Hathum tìm lại được bản nhạc trong xấp nhạc Giáng Sinh của bé Hither, bài hát nói rằng: "Các thiên thần từ trời cao xuống trái đất trong những giờ phút tăm tối nhất của chúng ta để dạy chúng ta sống và ngợi khen Chúa".

Như một phép lạ, khi bản nhạc vừa được cất lên, Hither từ từ tỉnh lại, bắt đầu khóc và nói: "Mẹ ơi! con yêu mẹ".
Chia sẻ