"Nàng thơ của ngày hôm qua": Bộ phim dành cho tuổi thanh xuân

Jen,
Chia sẻ

"C'est Si Bon - Nàng thơ của ngày hôm qua" là bộ phim dành cho tất cả những ai thanh xuân, đã đi qua hoặc đang hồi tưởng lại tuổi thanh xuân vừa mất của mình.

C'est Si Bon (tựa Việt: Nàng thơ của ngày hôm qua) là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, và âm nhạc. Câu chuyện ấy ngọt ngào, hài hước và có cả những cay đắng khiến khán giả nghẹn lòng. Đó cũng là câu chuyện về tuổi thanh xuân một đi không trở lại, về tình yêu đầu đời đẹp như một bài thơ - thứ tình yêu mà con người ta có đi suốt một đời cũng chẳng thể nào quên.

"Nàng thơ của ngày hôm qua" trailer

Nàng thơ của ngày hôm qua

C'est Si Bon mở ra với bối cảnh những năm 1960, ở phòng trà âm nhạc nổi tiếng của Seoul, Hàn Quốc thời bấy giờ - C'est Si Bon, nơi các cô gái nhà quê cũng lặn lội đường xá xa xôi để gặp bằng được thần tượng của mình hát trên sân khấu. Phòng trà ấy cũng là nơi khai sinh cho một nhóm nhạc gồm 3 thành viên là 3 cá tính khác nhau: một Hyung Ju (Kang Ha Neul) mang khí chất của những "chàng trai đẹp hơn hoa", kiêu hãnh, tài năng và là kẻ cắp những trái tim thiếu nữ; một Chang Sik (Jo Bok Rae) đối lập với vẻ ngoài như kẻ... ăn mày nhưng sở hữu giọng ca khỏe đến "đáng sợ"; và cuối cùng là một Oh Geun Tae (Jung Woo) có vẻ "bình thường" nhất, không tài năng xuất chúng nhưng được yêu mến bởi tính tình hiền lành, chân chất, có đôi phần ngờ nghệch...

Nàng thơ của ngày hôm qua

Cả 3 chàng ca sĩ chỉ có điểm chung duy nhất là đều phải lòng "vẻ đẹp nữ thần" của Min Ja Yeong (Han Hyo Joo) - cô gái mang trong mình ước mơ trở thành minh tinh màn bạc.

Thế nhưng trái tim nàng thơ chỉ có một, và kẻ may mắn cuối cùng có được trái tim ấy thật bất ngờ lại không phải 2 "thiên tài" Chang Sik và Hyung Ju. Min Ja Yeong đã dành tình yêu của mình cho anh chàng Oh Geun Tae thật thà, mộc mạc.

Nàng thơ của ngày hôm qua

Tình yêu đầu đẹp đẽ và thơ ngây, dại khờ và nông nổi. Vì tình yêu ấy, chàng si tình Oh Geun Tae đã nguyện hiến dâng tất cả. Anh không giàu, không địa vị, cũng không có tương lai xán lạn, anh chỉ có duy nhất những bài ca tràn ngập tình yêu mà anh hứa hẹn sẽ hát cho cô nghe đến cuối cuộc đời... Người ta có thể yêu vì một lời hứa hẹn như thế, nhưng lại không thể sống với lời hẹn ước ấy cả đời, khi mà thực tế vốn phũ phàng với muôn nỗi lo cơm áo, thêm cả gánh ước mơ còn đè nặng trên vai...

Nhạc phim "Nàng thơ của ngày hôm qua"

Câu chuyện của C'est Si Bon cũng bởi thế được chia làm 2 nửa: nửa đầu là thời thanh xuân tươi đẹp và giấc mộng tình yêu ngọt ngào, nửa sau là thực tại cần phải đối diện và cái giá phải trả cho những giấc mơ. Nếu như nửa đầu khiến khán giả chìm đắm trong cảm giác lãng mạn ngọt ngào, đôi khi bật cười trước những tình tiết hài hước thì nửa sau của bộ phim lại khiến họ lắng lại với những bước ngoặt trong cuộc đời các nhân vật.

Nàng thơ của ngày hôm qua

C'est Si Bon cũng sẽ khiến nhiều khán giả chạnh buồn nhớ đến những ký ức thanh xuân của mình, nơi có lẽ ai cũng từng trải qua một mối tình khờ dại, một mối tình dang dở, nhưng thường là một mối tình chẳng thể nào quên. Chàng trai/cô gái ấy có thể bước qua đời bạn, nhưng ký ức sẽ không bao giờ bước qua, và nếu một ngày gặp lại, có thể những ký ức ấy lại ùa về như một cơn bão... 

Thanh xuân cũng trở nên tươi đẹp bởi những điều như vậy, khi bạn dám sống dám chết cho những điều có thể là "điên rồ" nhất, để sau này nhìn lại, bạn sẽ không hối tiếc vì đã đi qua một thanh xuân sôi nổi, đam mê.

Nàng thơ của ngày hôm qua

Điều tuyệt vời của C'est Si Bon không chỉ đến từ câu chuyện tình yêu vừa ngọt vừa đắng, hay những hài hước từ hành trình chinh phục "nàng thơ" của 3 chàng trai, nó còn đến từ những ca khúc đầy cảm xúc, ngọt ngào, sâu lắng của bộ phim. Những lời ca, tiếng hát ấy đi vào lòng người và có tác động mạnh mẽ hơn bất kỳ một lời thoại, hành động nào.

Nàng thơ của ngày hôm qua

C'est Si Bon mang một màu phim mơ màng, cổ điển như những giấc mơ trong quá khứ. Những ca khúc nhẹ nhàng vang lên từ bối cảnh nên thơ ấy cũng góp phần đưa khán giả chìm đắm vào cảm xúc của từng nhân vật. Dàn diễn viên không nổi trội từng cá nhân xuất sắc mà đồng đều một cách... xuất sắc. Ở đó, khán giả được gặp một Han Hyo Joo trong vai "nàng thơ" Min Ja Yeong "đúng kiểu". Đó là cô gái sẵn sàng đốn tim một chàng trai chỉ trong 3s với cái nháy mắt hay nụ cười tỏa nắng của nàng. Chàng "Rác" Jung Woo thì không thể dễ thương hơn với hình ảnh chàng ngố vừa tủm tỉm cười một mình ngắm ảnh người yêu lại có thể òa khóc như trẻ con khi bị nàng "đá". Người xem cũng được gặp lại Kang Ha Neul - ngôi sao điển trai của The Heirs cùng một vai diễn "dễ như ăn kẹo" với anh. Hình tượng chàng ca sĩ Hyung Ju đẹp như nam thần, với nét cười nửa miệng vừa "dễ ghét" vừa quyến rũ khiến các khán giả nữ có thể "đổ" hàng loạt...

Nàng thơ của ngày hôm qua

Dễ cười, dễ khóc, vừa đẹp, bay bổng mà cũng không kém phần sâu lắng, C'est Si Bon - Nàng thơ của ngày hôm qua là bộ phim dành cho tất cả những ai thanh xuân, đã đi qua hoặc đang hồi tưởng lại tuổi thanh xuân vừa mất của mình. Phim đã được khởi chiếu ở Việt Nam từ ngày 17/4.
Chia sẻ