Theo dấu "Cầu vồng tình yêu":

Mộc Miên chịu mọi tủi nhục vì Minh Khang

Thu Thủy,
Chia sẻ

Trong tập 78 của "Cầu Vồng Tình Yêu" diễn ra tuần trước, nhiều khán giả tỏ ra bức xúc vì những nỗi tủi nhục mà Mộc Miên phải chịu đựng khi Minh Khang bị tai nạn.

Ở tập 77, Minh Khang bị tai nạn ngay trong tối anh quyết định cầu hôn Mộc Miên. Việc này khiến cho bà Ngọc đổ mọi tội lỗi lên đầu cô con dâu tương lai. Tập 78 tiếp tục chứng kiến những nỗi đắng cay, tủi nhục mà Mộc Miên phải chịu đựng chỉ vì muốn yêu và ở bên Minh Khang.

Quả đúng như lời ông Lý Hào đã nói ở tập trước, số phận như đang trêu ngươi Mộc Miên và Minh Khang. Sau bao sóng gió, họ mới nhận được sự chấp thuận từ phía mẹ Minh Khang. Tưởng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ, nhưng không ngờ Minh Khang lại gặp nạn đúng vào lúc anh nghĩ mình hạnh phúc nhất.

Bối cảnh của tập 78 chủ yếu tập trung ở bệnh viện, nơi tất cả mọi người cùng túc trực và lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Minh Khang. Nhưng Mộc Miên là người đau khổ nhất, bởi chứng kiến người yêu trong cơn nguy kịch, mà cô không được vào thăm anh, không được ở bên anh bởi bà Ngọc không cho phép. Người mẹ vì quá đau xót trước tai nạn bất ngờ của con trai mà đổ mọi cơn thịnh nộ lên đầu cô gái trẻ tội nghiệp.

Bối cảnh của tập 78 chủ yếu diễn ra ở bệnh viện, nơi bà Ngọc trút mọi nỗi giận dữ lên Mộc Miên và Hoàng Gia

Tập 78 cũng chứng kiến diễn xuất khá "nhập" của diễn viên Hương Dung. Vai diễn bà mẹ ghê gớm của Hương Dung đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Nhiều người cho rằng Hương Dung xứng đáng nhận danh hiệu diễn viên phụ xuất sắc nhất của bộ phim này. Vai diễn của Hương Dung cùng lúc thể hiện được sự sắc sảo của một người phụ nữ trải đời, tâm lý mù quáng của một người quá tin vào bói toán, vẻ hợm hĩnh của những kẻ giàu có mới phất, đồng thời là thái độ "xù lông nhím" để bảo vệ con như bất cứ người mẹ nào cũng sẽ hành động... Mọi sắc thái biểu cảm trên gương mặt, lời nói và hành động của nữ diễn viên gạo cội này đều rất chân thực và sống động khiến khán giả không thể rời mắt khỏi bà.

Nằm ở thái cực đối lập với Hương Dung là Mộc Miên. Tất cả những gì mà Hồng Diễm thể hiện trong tập 78 chỉ là sự nhẫn nhịn và chịu đựng. Thoại của Hồng Diễm không nhiều nhưng nét mặt biểu cảm cộng với những cử chỉ, hành động của cô đã biểu đạt rất tốt cái "thần" của nhân vật Mộc Miên. Dù trong những tình huống éo le nhất thì Mộc Miên vẫn giữ được khí chất của một cô gái thanh lịch, con nhà gia giáo. Hứng chịu đủ lời mạt sát của bà Ngọc, cô vẫn rất khiêm nhường, chịu đựng mà lại không để mất đi giá trị của bản thân mình.

Tập 78 đã kết thúc bằng cảnh được khán giả trông đợi: Minh Khang đã tỉnh lại và người đầu tiên mà anh nghĩ đến là Mộc Miên. Câu hỏi "Mộc Miên đâu?" của cậu con trai có vẻ khiến bà Ngọc hơi phật lòng, nhưng bà cũng đã chịu nhượng bộ để Hoài An gọi điện cho Mộc Miên đến bệnh viện với Minh Khang. 

Minh Khang đã tỉnh lại sau tai nạn

Tập 79 diễn ra vào tối mai vẫn còn là một ẩn số cho câu chuyện tình Minh Khang - Mộc Miên. Dẫu đã biết tai nạn của Minh Khang là do có kẻ rắp tâm làm hại anh, hoàn toàn không phải lỗi của Mộc Miên, nhưng liệu bà Ngọc có tiếp tục vượt qua được tâm lý mê tín để chấp nhận cô? Minh Khang sẽ ra sao? Kẻ hãm hại anh liệu có bị đưa ra ánh sáng? Cùng đón chờ những diễn biến mới nhất của Cầu Vồng Tình Yêu vào lúc 21h30 tối mai.
Chia sẻ