Mâm xôi vàng 2008: Paris Hilton "đại thắng"

,

Oscar đã cận kề nhưng theo thông lệ, đi trước lễ trao giải này một đêm chính là Mâm xôi vàng! Và năm nay, giải thưởng đáng... xấu hổ này không làm nhiều người bất ngờ.

Đúng như dự đoán của giới chuyên mới, “The Love Guru”/Quân sư tình yêu và “The Hottie and the Nottie” đã làm mưa làm gió lễ trao giải “Mâm xôi vàng” với vô số giải thưởng ở các hạng mục khác nhau. Đêm 21/2 (tính theo giờ Mỹ) đã trở thành đêm Paris Hilton và Myke Mayers khi họ cùng chia sẻ vị trí thống lĩnh với 3 quả “Mâm xôi”...

Tiểu thư Paris Hilton tiếp tục khẳng định sự “vô duyên với điện ảnh” của mình khi nhận cả hai giải “Nữ diễn viên chính/phụ dở nhất”. Bên cạnh đó, cô còn nhận được giải “Cặp đôi tệ nhất màn ảnh rộng”.

Chẳng hề thua kém, Mike Myers giành được tới 3 giải đều thuộc hạng giải thưởng chính: “Bộ phim dở nhất”, “Nam diễn viên chính tệ nhất” và “Kịch bản chán nhất” cho cùng 1 tác phẩm – “The LoveGuru”/Quân sư tình yêu.

Bộ phim của Harrison Ford - “Indiana Jones: Kingdom of the Crystal Skull” cũng nằm trong danh sách chiến thắng tại giải này!

Những nhân vật “được vinh danh” tại Mâm xôi vàng 2008:

Bộ phim dở nhất: The Love Guru

Nam diễn viên chính dở nhất: Mike Myers/The Love Guru

Nữ diễn viên chính dở nhất: Paris Hilton/The Hottie & The Nottie

Nữ diễn viên phụ dở nhất: Paris Hilton/Repo: The Genetic Opera

Nam diễn viên phụ dở nhất: Pierce Brosnan/Mamma Mia!

Cặp đôi dở nhất trên màn ảnh rộng: Paris Hilton & [hoặc] Christine Lakin [hoặc] Joel David Moore/The Hottie & The Nottie

Phần tiếp theo [hoặc làm lại] dở nhất: Indiana Jones: Kingdom of the Crystal Skull

Đạo diễn dở nhất: Uwe Boll/1968: Tunnel Rats, In the Name of the King: A Dungeon Siege Tale and Postal.

Kịch bản dở nhất: The Love Guru, do Mike Myers & Graham Gordy viết

Cống hiến dở nhất: Uwe Boll (Germany"s Answer to Ed Wood)

Theo Netlife

Chia sẻ