Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 17 "Hotel King", Mo Ne (Lee Da Hae) cũng đã phát hiện ra Jae Wan (Lee Dong Wook) là con trai của Lee Joong Goo.

Tập 17 Hotel King - Ông hoàng khách sạn vừa kết thúc mà vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì trong chuyện tình của Mo Ne - Jae Wan. Ngược lại, mối quan hệ của họ còn có chiều hướng xấu dần đi khi Mo Ne biết Jae Wan là con trai của Lee Joong Goo.

Khi Mo Ne đến thăm Lee Joong Goo trong tù, ông ta đã cho cô xem kết quả xét nghiệm chứng minh ông ta chính là cha của Jae Wan. Mo Ne đã rất sốc và nói: "Cha Jae Wan hẳn muốn tự tử khi biết điều này". Sau đó, cô nói tiếp: "Tốt thôi, cả hai người hãy cùng nhau biến đi!".

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 1

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 2

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 3

Trên đường về nhà, Mo Ne đã khóc và tự nói với bản thân mình: "Cha Jae Wan là con trai của Lee Joong Goo. Thế nên mình không nên tha thứ cho anh ta. Ah Mo Ne, nếu mày tha thứ cho anh ta một lần nữa, mày không còn là con của cha nữa...".

Sau đó, Mo Ne đã để cho Lee Joong Goo ra khỏi tù khiến Jae Wan vô cùng ngạc nhiên. Khi anh hỏi cô lý do, Mo Ne trả lời: "Ông ta là cha của anh, đó là lý do tại sao anh không thể thoát khỏi ông ta ngay cả khi ông ta đánh đập anh và khiến anh làm những việc lố bịch".

"Chúng ta đừng gặp nhau nữa. Cha Jae Wan, anh bị sa thải khỏi vị trí Tổng Giám đốc!" - Mo Ne lạnh lùng và cũng vô cùng quyết đoán khi "ban án" cho Jae Wan và bỏ đi.

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 4

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 5

Lee Da Hae sa thải Lee Dong Wook, quyết không gặp lại 6

Cũng trong tập 17 Hotel King, Jae Wan đã tìm thấy những thiết bị nghe lén mà quản lý Baek cài đặt trong khách sạn và đến gặp bà ta để "cảnh cáo" về điều này.

Tập 18 Hotel King - Ông hoàng khách sạn sẽ lên sóng vào tối Chủ Nhật (8/6).
Chia sẻ