Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong "Red 2"

Hải Anh,
Chia sẻ

Khán giả tinh ý có thể để ý thấy việc xuất hiện thoáng qua bức ảnh cha Lee Byung Hun trong bộ phim "Red 2".

Mẹ của Lee Byung Hun đã từng rất lo lắng khi biết anh đến Hollywood đóng phim, nhưng ở thời điểm anh đóng bộ phim thứ 3 của mình ở kinh đô điện ảnh thế giới - Red 2, với những diễn viên huyền thoại như John Malkovich và Anthony Hopkins, bà đã buộc phải thừa nhận với con trai mình: "Đó là một công việc khá tốt!". Trong Red 2, Lee Byung Hun có cơ hội tái ngộ với ngôi sao phim hành động Bruce Willis, người đã cùng anh đóng G.I.Joe 2, cũng như gặp gỡ các ngôi sao gạo cội khác: Anthony Hopkins, John Malkovich, Helen Mirren và Catherine Zeta-Jones.

Nhân vật của anh là Han Cho Bai, một sát thủ giỏi nhất thế giới, nhưng cũng lại rất... dễ thương, đi khập khiễng sau khi đá vào bình chữa cháy một cách thích thú, thi thoảng lại bật ra một câu chửi thề bằng tiếng Hàn Quốc mỗi khi nổi giận. Và điều đặc biệt là rất nhiều khán giả Mỹ đã cười phá lên trong những cảnh mà Han xuất hiện. Sau đây là những chia sẻ của Lee Byung Hun - một trong những tên tuổi nổi bật nhất của điện ảnh Hàn hiện nay về chuyện đóng phim ở Hollywood.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong
Lee Byung Hun

"Red 2" là bộ phim thứ 3 của anh ở Hollywood, hẳn anh phải sử dụng danh xưng ngôi sao Hollywood từ bây giờ?

Ồ, tôi chỉ mới bắt đầu thôi, làm sao tôi có thể được coi như là ngôi sao Hollywood khi mà tôi vẫn còn khá lúng túng và mắc rất nhiều lỗi. Thậm chí tôi hầu như chẳng mấy khi được nhận ra trên đường phố.

Người Mỹ đến giờ phút này vẫn còn chưa nhận ra anh sao?

Tôi chưa biết là sau khi Red 2 khởi chiếu một thời gian thì sẽ như thế nào, nhưng từ trước đến giờ là như vậy. Tôi nghĩ rằng trong 100 người thì chỉ có 1 người nhận ra tôi mà thôi. Nhưng điều thú vị là một nửa trong số những người nhận ra tôi là sau khi xem G.I.Joe, còn một nửa biết tôi từ những bộ phim Hàn Quốc. Chứng tỏ là có rất nhiều người mê phim Hàn.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong

Chắc hẳn vốn tiếng Anh của anh bây giờ cũng được cải thiện nhiều rồi?

Tôi không biết, đôi khi tôi vẫn không hiểu được mọi người nói gì khi họ trò chuyện quá nhanh với những chất giọng lạ.

Vậy quay phim ở Hollywood khác biệt gì so với Hàn Quốc?

Đó là việc bạn hầu như không bao giờ phải quay cả đêm. Nếu đó là những phân cảnh cực kỳ quan trọng thì bạn sẽ được thông báo về ngày giờ và thời gian trước đó, nhưng hiếm khi bạn phải ở lại cả đêm. Tôi nghĩ họ cố gắng không để điều đó xảy ra bởi vì việc làm thêm giờ cũng đồng nghĩa với việc phải trả thêm rất nhiều chi phí cho ê kíp.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong

Vâng, tôi đoán là bây giờ anh có thể nói rằng anh đã hoàn thành giai đoạn đầu tiên cho sự nghiệp của mình ở Hollywood. Những điều đã hoàn thành đó là gì vậy?

Tôi rất vui vì tôi được thể hiện những vai diễn đa dạng qua từng bộ phim. Với phần đầu tiên của G.I.Joe, tôi hóa thân thành một nhân vật bí ẩn hầu như không bộc lộ bất cứ điều gì về con người anh ta, còn trong phần thứ 2, nhân vật ấy lại trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Với Red 2, nhân vật Han ban đầu có vẻ như kẻ xấu, nhưng khi anh ta bước ra ngoài ánh sáng, anh ta thực sự rất hài hước.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong

Anh cảm thấy sao khi được sát cánh bên những diễn viên huyền thoại trong "Red 2"?

Bạn cũng sẽ cảm thấy những điều mà tôi cảm thấy khi bạn lớn lên với những bộ phim của Anthony Hopkins. Mọi việc đối với tôi như thể một giấc mơ vậy, khi tôi được chọn vào bộ phim và chúng tôi cùng nhau diễn xuất trên phim trường. Tôi thực sự kinh ngạc khi cuối cùng cũng thấy sản phẩm của mình ra mắt, lần đầu tiên tại Los Angeles. Tôi không biết còn khoảnh khắc nào huy hoàng như vậy nữa không trong nghiệp diễn của tôi. Đã là tuyệt vời lắm rồi khi được làm việc với chỉ một trong số họ thôi, trong khi tôi lại được sát cánh bên tất cả.

Điều này thật ngạc nhiên ngay cả với những người hâm mộ anh, còn mẹ anh thì sao, bà có nói gì không?

Khi tôi đóng phần đầu của G.I.Joe với Channing Tatum và Sienna Miller, mẹ tôi bảo: "Nó đã làm điều gì đó ở Mỹ", bởi mẹ tôi không biết hai ngôi sao đó (cười). Nhưng cuối cùng bà cũng đã chịu thừa nhận về khả năng của tôi và nói bà tự hào về tôi khi biết con trai bà đang làm việc với John Malkovich và Anthony Hopkins.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong
Lee Byung Hun và Catherine Zeta-Jones - bạn diễn của anh trong Red 2

Anh cảm thấy thế nào về nhân vật Han trong "Red 2"?

Thành thật mà nói, lý do lớn nhất khiến tôi quyết định tham gia bộ phim này là bởi vì tôi rất hâm mộ phần phim trước đó - Red. Tôi đã rất vui khi xem nó, và tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội được làm việc với các diễn viên tuyệt vời này. Ở Han có một sự thu hút đặc biệt so với kiểu nhân vật này trong các bộ phim, hơn thế nữa anh ta có nét gì đó rất duyên, cộng với những chuyển biến tâm lý và hành động khá bất ngờ trong bộ phim. Tôi cảm thấy tôi được đóng một nhân vật rất độc đáo.

Han là một sát thủ nhưng ở một khía cạnh nào đó, anh ta cũng thật dễ thương, không biết người Mỹ có nhìn thấy điều này không?

Tôi đã rất vui khi trong buổi ra mắt phim ở Los Angeles, khán giả Mỹ đã cười phá lên khi xem cảnh tôi đưa ra lời khuyên cho Bruce Willis. Tôi thực sự không biết rằng cảnh quay đó lại hài hước đến vậy. Có lẽ đó chính là sự khác biệt văn hóa.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong
Lee Byung Hun vừa trở thành chú rể hạnh phúc trong đám cưới với Lee Min Jung

Óc hài hước của người Mỹ và Hàn Quốc chắc chắn có đôi chút khác nhau. Anh cảm thấy sự khác biệt đó như thế nào khi diễn?

Đó chính xác là những gì mà tôi lo lắng ngay sau khi tôi được chọn đóng vai Han trong Red 2, bởi bản chất của series phim này là phong cách hài hước đậm chất Mỹ. Tôi nghĩ điều mình cần biết không chỉ là ngôn ngữ, mà còn cần phải nhập thân thành một người Mỹ thực sự để mang lại tiếng cười cho khán giả. Bởi thế, nếu như trong các bộ phim Hàn, tôi hay đưa vào những đoạn thoại tự biên tự diễn trong quá trình quay, thì ở Hollywood, tôi thường chỉ đóng góp một vài ý kiến cho các cảnh hành động mà thôi.

Ví dụ như cảnh nào?

Có một cảnh tôi bị khập khiễng sau khi đá vào bình chữa cháy nhưng lại rất thích thú. Tôi và chỉ đạo võ thuật Jung Doo Hong cũng cùng bàn bạc về ý tưởng trong cảnh Han đấu lại các cảnh sát Nga bằng... cánh cửa tủ lạnh.

Khán giả tinh ý có thể để ý thấy việc xuất hiện thoáng qua bức ảnh cha anh trong bộ phim này. Liệu có phải anh đã đưa cho họ bức ảnh thật mà anh có?

Vâng, tôi đã làm thế. Cảnh quay đó diễn ra rất chóng vánh. Khi còn chưa có ai trong gia đình tôi xem bộ phim này, tôi đã nói với mẹ tôi về điều đó. Mắt mẹ tôi đỏ hoe và tôi nghĩ bà đã khóc.

Lee Byung Hun: Mẹ đã khóc khi thấy ảnh cha tôi trong
Lee Byung Hun và hai bạn diễn - ngôi sao gạo cội Hollywood: Bruce Willis & John Malkovich
Chia sẻ