Kyo York: Từ "ông Tây" 120kg trở thành "ca sĩ Việt"

Jen,
Chia sẻ

Ít ai nghĩ rằng một “ông Tây” nặng 120kg không biết một chữ tiếng Việt như Kyo York lại có thể trở thành một ca sĩ trong showbiz Việt.

Đến Việt Nam với thân hình 120kg và một công việc thiện nguyện không liên quan đến đàn hát, 5 năm đi qua, không quá chút nào khi nói rằng chàng Tây Kyo York đã “lột xác” hoàn toàn, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ghi điểm với tiếng hát đầy cảm xúc về con người, đất nước Việt Nam.

Kyo đã đón bao nhiêu cái Tết cổ truyền của Việt Nam rồi và liệu bây giờ bạn có còn nhớ gì về cái Tết đầu tiên ở đây không?

Kyo đã đến Việt Nam từ cuối năm 2009 và may mắn đã được trải nghiệm Tết Nguyên Đán của Việt Nam được 5 lần. Tất nhiên lần đầu tiên lúc nào cũng đáng nhớ, khi đó Kyo đã rất ấn tượng với Tết cổ truyền tại một vùng quê miền Tây sông nước. Những phong tục tập quán lẫn việc kiêng cữ trong ngày Tết khiến Kyo luôn tò mò và thích thú như lì xì mừng tuổi đầu năm, múa lân rồng, hay cấm quét rác… Còn ẩm thực thì vô cùng đặc sắc, mỗi vùng đều có những món đặc trưng như bánh tét, bánh chưng, thịt kho. Kyo mê Tết Việt lắm. 

Kyo York: Từ

Ở Việt Nam lâu như vậy, dường như Kyo cũng đã bị "Việt hóa" nhiều rồi. Liệu ngày mùng 1 Tết, Kyo có gọi điện về cho ba mẹ ở Mỹ và chúc Tết như ở Việt Nam không?

Những năm gần đây Kyo thường làm điều này với gia đình. Mùng 1 Tết Kyo thường gọi điện thoại chúc tết gia đình bên Mỹ. Điều này khiến mọi người bất ngờ vì ba mẹ, anh chị của Kyo đều không hiểu nhiều về Tết Ta. Kyo kể và chia sẻ cho gia đình nghe về những điều thú vị và cũng khiến mọi người luôn tò mò và muốn được trải nghiệm. Sau đó, Kyo thường ra đường để cảm nhận không khí mùa xuân xung quanh mình, chỉ cần thấy một em bé mặc áo dài được bố mẹ chở đi chơi tết, chụp hình… là Kyo cũng vui lây. Kyo cũng thường về quê của những người bạn chơi nếu không có lịch diễn.

Còn nhớ chỉ vài năm trước đây, cái tên Kyo còn nhiều lạ lẫm với khán giả Việt. Nhưng bây giờ thấy Kyo đã "nổi tiếng" hơn, tham gia nhiều chương trình hơn, xuất hiện nhiều hơn trên truyền hình. Nhưng có sự thành công nào mà không phải đi qua mồ hôi nước mắt. Kyo có thể chia sẻ 1 chút về những vui buồn mà mình đã đi qua trong từng ấy thời gian ở Việt Nam được không? 

Kyo từng nói, với nghệ thuật Việt Nam là một cuộc gặp gỡ vì cái duyên nhưng gắn bó có thể là định mệnh. Bởi có ai nghĩ một “ông Tây” nặng 120kg không biết một chữ tiếng Việt lại có thể trở thành một ca sĩ trong showbiz Việt. Lúc đó khi bước chân ra đường là Kyo đã gặp khó khăn bởi ánh nhìn phản ứng của nhiều người. Rồi chuyện Kyo lên sân khấu hát, có người chỉ nhìn Kyo như một “người lạ” đúng nghĩa mua vui khi hát tiếng Việt. Con đường đi đến thành công quả thật gian nan nhưng không có nghĩa là không thể. Kyo đã giảm cân, nghiên cứu về phát âm, tập hát tiếng Việt, tìm hiểu về giao tiếp… để không còn bị chê cười. Bạn thấy đấy cuộc sống cần phải có những khó khăn để thấy mình cần tốt hơn có thể.

Kyo York: Từ

Có khi nào Kyo nản lòng với chặng đường chinh phục âm nhạc Việt Nam quá gian khó không? Và điều gì đã níu chân Kyo ở lại với ánh đèn sân khấu đến ngày hôm nay?

Đã nhiều lần Kyo tự hỏi liệu mình có chịu nổi áp lực của showbiz, sự khác nhau trong giao tiếp văn hoá và ngôn ngữ không? Hay mình nên quay về Mỹ làm việc với một mức lương ổn định hoặc tham gia theo lời mời của một đơn vị sản xuất truyền hình về văn hoá châu Á của Mỹ để được gần gia đình. Nhưng rồi Kyo thấy tất cả những gì có được ngày hôm nay quả thật là hạnh phúc. Kyo không chọn lựa Việt Nam mà chính Việt Nam đã chọn Kyo. Nên Kyo làm nghệ thuật rất thoải mái, không áp lực, tuy nhiên cũng không phải vì thế mà mất đi tính chuyên nghiệp. Kyo thấy mình may mắn.

Kyo có thể so sánh một chút giữa nền giải trí của Việt Nam và thế giới được không? Bạn nghĩ gì về xu hướng gây sự chú ý bằng scandal của nhiều người trẻ hiện nay?

Ở đâu cũng có những scandal. Nhưng những nhà sản xuất âm nhạc thế giới hoặc những người làm nghệ thuật uy tín họ thường không tìm đến với nghệ sĩ làm việc vì sự nổi tiếng hay ồn ào scandal, mà họ thích cộng tác với những người có thực tài. Nên nổi tiếng từ scandal đôi khi vô nghĩa. Ngôi sao nước ngoài đa số họ không thích tạo scandal mà do họ sống bằng cá tính và cá tính đó đôi khi ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước công chúng, những hình ảnh đó được ghi lại bởi những paparazzi. Đó là lý do tại sao mà ở Việt Nam mình không có paparazzi mà đa số tự tạo scandal gây chú ý là vậy.

Kyo York: Từ

Kyo thấy mình là sao trẻ hay sao già rồi nào?

Kyo không là “ca sĩ teen” nhưng không có nghĩa đã già. Thể loại âm nhạc của Kyo đang đeo đuổi không giới hạn tuổi tác, bởi Kyo vẫn thường hát cho các bạn trẻ và lượng khán giả này rất đông. Đôi khi khán giả của Kyo còn là con nít và có khi là người cao tuổi.

Kyo có điều ước và dự định gì trong năm mới không?

Kyo tự hào vì là một nghệ sĩ nước ngoài nhưng hoà nhập và làm việc trong môi trường Việt Nam rất chuyên nghiêp hơn nhiều nghệ sĩ nước ngoài khác. Bây giờ đối với Kyo đây không phải là cuộc dạo chơi trong âm nhạc mà âm nhạc đã nằm ở trong tim Kyo rồi. Bởi vậy trong thời gian tới Kyo sẽ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc chất lượng. Kyo cũng sẽ tích cực cho các hoạt động từ thiện và xã hội.

Mơ ước lớn nhất của Kyo là cả thế giới sẽ nhớ đến Kyo là một nghệ sĩ “tóc vàng mắt xanh” hát tình ca Việt chuẩn nhất. Liệu uớc mơ này có viển vông quá không? (Cười)

Và nếu được chọn một con đường phát triển ngoài ca nhạc ở Việt Nam, Kyo sẽ chọn con đường nào?

Ngoài ca hát hiện nay Kyo thường xuyên được mời tham gia các dự án phim ảnh, MC… Nhưng nếu không làm nghệ thuật, Kyo sẽ làm điều gì đó để gắn kết văn hoá Việt Nam với thế giới bằng những dự án cá nhân của mình.

Kyo York: Từ
Kyo York và Uyên Nhi - 2 Quán quân của chương trình "Gương mặt thân quen nhí" mùa đầu tiên

Kyo có muốn nhắn nhủ gì đến những người yêu mến mình không?

Kyo cảm thấy thật hạnh phúc, khi sống và làm việc trên một đất nước không một người thân trong gia đình nhưng luôn nhận được tình yêu thương và quan tâm rất lớn. Kyo xin gửi lời tri ân đến tất cả những ai đã từng gọi tên mình bởi cái tên không thuần Việt nhưng đã được nằm trong lòng mọi người. Với Kyo, đó là một hạnh phúc lớn. Kyo tự hứa sẽ mãi không phụ lòng mọi người. 

Cảm ơn Kyo. Chúc bạn một năm mới may mắn và hạnh phúc!
Chia sẻ