Angry Mom - Khi mẹ ra tay tập 12:

Kim Hee Sun bẽ bàng vì bị vạch trần "cưa sừng làm nghé"

HNguyen,
Chia sẻ

Trong tập 12 của "Angry Mom - Khi mẹ ra tay", thân phận nữ sinh giả mạo của Bang Wool (Kim Hee Sun) đã bị bóc trần trước toàn trường.

Tập 12 Angry Mom - Khi mẹ ra tay tiếp tục cho khán giả thấy muôn vàn khó khăn của Jo Kang Ja (Kim Hee Sun) trên hành trình vạch trần tội ác của thầy giáo Do Jung Woo để trả lại môi trường trong sạch cho trường học. Những tưởng hành trình sắp đi đến đích thì lại bị phản bội một cách trắng trợn và thất bại thảm hại.

Angry Mom tập 12: Tình huống đáng yêu của Kim Hee Sun và "trai trẻ" Ji Soo

Trở lại với những tình tiết cuối tập trước, khi Hong Sang Tae cũng phát hiện ra thân phận giả của Bang Wool (Kim Hee Sun). Ah Ran (Kim Yoo Jung) đã đuổi theo Sang Tae về tận nhà cậu để giải thích và mong cậu hãy che giấu giúp mẹ mình. Tại đây, Ah Ran cũng có cơ hội hiểu thêm về cuộc sống của Sang Tae trong ngôi nhà giàu có nhưng thiếu vắng tình thương yêu. Trong một khoảnh khắc, khi Sang Tae lại gần Ah Ran và định hôn cô bé thì Kang Ja bỗng xuất hiện để ngăn cản đôi trẻ. "Cậu định đặt môi mình vào đâu vậy?" - Kang Ja hỏi khiến cả Sang Tae và Ah Ran đều ngỡ ngàng xen lẫn lúng túng, còn khán giả thì không nhịn được cười.

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Angry Mom tập 12: Kang Ja phá đám nụ hôn của Sang Tae và Ah Ran

Cũng trong tập 12 Angry Mom, Kang Ja tưởng rằng cuộc chiến của mình đã sắp đến hồi kết thì lại bị rơi vào một cú "đảo tình huống" vô cùng ngoạn mục. Sau khi xét nghiệm ADN, Kang Ja và đội của Han công chúa đã xác định được việc Do Jung Woo chính là con rơi của Bộ trưởng giáo dục. Họ tung tin cho báo giới khiến truyền thông hỗn loạn và Do Jung Woo đã phải tổ chức một buổi họp báo giải thích tình huống này.

Trước lúc buổi họp báo diễn ra thì cô thư ký Ae Yeon lại mang đến cho Kang Ja một bằng chứng tuyệt vời, là chiếc USB ghi âm mà mẹ của Do Jung Woo đã để lại cho con trai mình trước lúc qua đời. Trong chiếc USB đó có ghi lại đoạn đối thoại của Bộ trưởng giáo dục với người phụ nữ đã sinh con cho ông. Vị Bộ trưởng hai mặt chối bỏ mọi trách nhiệm đồng thời đe dọa tính mạng mẹ con Do Jung Woo nếu họ dám công khai thông tin này.

Ae Yeon cho biết rằng cô ta đã quyết sẽ cùng Kang Ja chiến đấu vì đây là cách tốt nhất giúp cô ta thoát khỏi đống lộn xộn này. Nhận được chiếc USB, Kang Ja vô cùng vui mừng đem đến buổi họp báo của Do Jung Woo. Tại buổi họp báo, điều gây ngạc nhiên cho Kang Ja cũng như tất cả nhóm của cô là việc Bộ trưởng và Do Jung Woo không những phủ nhận mà còn công khai quan hệ của mình và ôm nhau thắm thiết trên sân khấu. Không thể chịu nổi sự giả tạo này, Kang Ja nhờ Ae Yeon cho phát đi đoạn ghi âm trong chiếc USB bằng chứng...

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Thế nhưng thay vì đoạn ghi âm ban đầu Kang Ja được nghe, đây lại là đoạn ghi âm cuộc đối thoại giữa Ah Ran và Kang Ja, trong đó chứng thực việc Kang Ja chính là mẹ của Ah Ran, giả danh làm nữ sinh để đi học. Trong lúc còn đang bàng hoàng vì bị Ae Yeon phản bội, Kang Ja lại đối mặt với Do Jung Woo, kẻ đang nở nụ cười đắc thắng bước đến bên cô và nói: "Cuộc chơi ở trường học đã kết thúc, cô Jo Kang Ja. Giờ đã đến lúc quay về bếp của mình rồi!".

Angry Mom tập 12: Kang Ja bị vạch trần thân phận nữ sinh giả mạo

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Angry Mom Khi mẹ ra tay tập 12

Tập 12 Angry Mom kết thúc ở đây để lại những cảm xúc ngổn ngang cho khán giả. 2 tập 13 - 14 sẽ lên sóng MBC vào tối thứ Tư, thứ Năm tuần sau.
Chia sẻ