It's Okay, That's Love tập cuối:

Gong Hyo Jin mang thai, "It's Okay, That's Love" kết thúc viên mãn

HNguyen,
Chia sẻ

Tất cả các nhân vật đều tìm được đoạn kết viên mãn cho riêng mình trong tập cuối của "It's Okay, That's Love".

Hành trình 16 tập phim của It's Okay, That's Love đã chính thức khép lại vào tối qua (11/9). Tập cuối của bộ phim đã mang lại cho khán giả những cảm xúc vui buồn lẫn lộn: vui vì một "happy ending" dành cho tất cả, và buồn vì họ phải nói lời chia tay bộ phim quá sớm.

Trong tập 16 It's Okay, That's Love, sau khi phát hiện ra Kang Woo chính là hình ảnh trong quá khứ của mình, cuối cùng, Jang Jae Yeol cũng nói lời tạm biệt với "người bạn tưởng tượng" đã đồng hành với anh suốt bao nhiêu năm qua. Khi anh chia tay Kang Woo cũng là khi Hae Soo xuất hiện bên anh, như một hình ảnh tượng trưng rằng cô sẽ thay Kang Woo ở bên và chăm sóc cho anh từ nay về sau.

Gong Hyo Jin mang thai,

Gong Hyo Jin mang thai,

It's Okay, That's Love tập cuối: Jae Yeol chia tay Kang Woo

Tình yêu của Hae Soo và Jae Yeol cũng gián đoạn một thời gian trong tập này khi Hae Soo lên đường đi du lịch còn Jae Yeol ở lại, vừa chữa bệnh vừa viết tiểu thuyết. Anh cũng xuất hiện trên truyền hình để chia sẻ về căn bệnh của mình. Tuy không ở bên cạnh nhau nhưng Hae Soo, Jae Yeol, Dong Min và Soo Kwang vẫn thường xuyên cập nhật tin tức và dõi theo nhau trong cuộc sống.

Gong Hyo Jin mang thai,

Gong Hyo Jin mang thai,

Gong Hyo Jin mang thai,

Tập cuối It's Okay, That's Love khép lại bằng tin vui của Hae Soo. Cô thử thai và phát hiện ra mình đã có con với Jae Yeol. Sau đó, Jae Yeol cũng hạnh phúc thông báo với Dong Min và Soo Kwang rằng anh sắp làm cha. Họ kết hôn và có một cuộc sống viên mãn bên cạnh nhau.

It's Okay, That's Love tập cuối: Hae Soo trở về và có thai

Gong Hyo Jin mang thai,

Gong Hyo Jin mang thai,
Chia sẻ