Cư dân mạng nghẹn ngào với phim "Giá như anh bắt máy"

Mia (TH),
Chia sẻ

"Giá như anh bắt máy" chỉ dài vẻn vẹn hơn 6 phút nhưng lại mang tới những phút nghẹn ngào cho người xem và một bài học sâu sắc, thấm thía.

Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên và mượn ý tưởng của bộ phim "Bữa trưa từ thiên đường".

Phim ngắn "Giá như anh bắt máy" khiến cư dân mạng rớt nước mắt

Chuyện phim xoay quanh đôi vợ chồng Hùng và Trâm. Cũng như rất nhiều người chồng khác, Hùng luôn khó chịu với những tin nhắn, cuộc gọi điện thoại của vợ và cho rằng đó là một việc phiền phức. Anh cho rằng vợ đang làm phiền khi mình bận rộn với công việc. Kể cả khi vợ mang thai, Hùng cũng không dành thời gian chăm sóc nhiều cho vợ được.

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Cũng như nhiều người vợ khác, Trâm rất hay gọi điện cho chồng - (Ảnh minh họa)

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Còn Hùng thì luôn khó chịu, cảm thấy vợ đang làm phiền mình.

Cho đến ngày sinh nhật của Hùng, anh đi ăn cùng với bạn bè, đồng nghiệp xuyên đêm. Trâm ở nhà làm một bữa tối nhỏ và chờ chồng về. Cô gọi điện để gọi chồng, nhưng vì khó chịu, Hùng không bắt máy và còn tắt điện thoại.

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Trong một cuộc vui với bạn, bực bội trước những cuộc gọi của vợ, Hùng tắt máy

Tối hôm đó, trời đổ mưa rất to, Trâm đem xô đi hứng nước từ mái nhà bị dột và chẳng may trượt chân ngã. Cô gọi điện cho chồng nhưng vì đã tắt máy, anh không thể về nhà với vợ.

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Trâm bị ngã và qua đời khi đang mang bầu.

Đôi vợ chồng trong phim có một kết thúc buồn. Trâm qua đời, còn Hùng thì phải sống trong ân hận và dằn vặt. Cảnh cuối phim, khi Hùng nấu bữa ăn cho vợ và ngồi ăn trước di ảnh cô khiến người xem rớt nước mắt.

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Hùng ân hận trước di ảnh vợ.

Dù vậy, phim ngắn "Giá như anh bắt máy" đã mang lại bài học thấm thía cho người xem: "Hãy biết quý giá, trân trọng từng phút giây được ở bên những người thân yêu của mình. Hãy yêu khi còn có thể yêu".

Cư dân mạng nghẹn ngào với phim
Cư dân mạng rớt nước mắt với phim ngắn "Giá như anh bắt máy".

Phim ngắn "Giá như anh đừng khóc" ngay khi được tải lên đã gây một cơn sốt trong cộng đồng mạng. Đã có hàng nghìn chia sẻ, và rất nhiều lời bình luận xúc động, đồng cảm với nội dung bộ phim truyền tải.

 Các cư dân mạng, đặc biệt là những cô gái trẻ có người yêu, những bà mẹ trẻ thổn thức, nghẹn ngào. Vào một khoảnh khắc nào đó, 1 thời điểm nào đó trong cuộc đời, họ cũng đã một lần gặp những tình huống như bộ phim đưa ra. Sự vô tâm của người chồng đôi khi đã để lại những hậu quả quá đáng tiếc.

Một facebooker rưng rưng: “Khóc cho mình... Khóc cho chị. Mình hiểu cảm giác mẹ một mình với đứa con trong bụng trông chờ cha của đứa bé”.

Cũng có những người phụ nữ vào chia sẻ hoàn cảnh giống như nhân vật Trâm: "

Buồn... mẹ con cũng đã từng ăn cơm chan nước mắt đó con à, thương con nhiều lắm, nhờ Trời thương nên mẹ con mình còn được bên nhau"

.



Tuy nhiên, cũng có nhiều cư dân mạng khác chia sẻ rằng, vì Trâm là phụ nữ đang mang thai, nên tâm lý có phần nhạy cảm, luôn muốn được quan tâm, chăm sóc nhiều. Đôi khi cô không biết rằng, việc gọi điện quá nhiều sẽ làm phiền tới chồng. Một facebooker cho rằng: "Câu chuyện này có có đôi nét giống như chuyện cậu bé chăn cừu. Đôi khi vì muốn được quan tâm, phụ nữ gọi điện cho đàn ông. Gọi lần 1 tưởng có chuyện gì, nhưng là chuyện không quan trọng. Nên các cuộc gọi lần 2,3 người ta nghĩ cũng chả có chuyện gì xảy ra. Cho nên bản thân phụ nữ cũng nên rút kinh nghiệm từ bộ phim đau thương này. Đừng để chính bạn là người giết đi "bầy cừu" của mình".
Chia sẻ