Bản tin giải trí tuần 17-23/8:

Con trai Xuân Bắc sợ 10 năm sau bố... mất; Mr Đàm giận dữ vì khán giả?

Jen,
Chia sẻ

Bố con Xuân Bắc khiến khán giả "vỡ bụng" vì cuộc nói chuyện hài hước trong "Bố ơi mình đi đâu thế?"; Mr Đàm gây tranh cãi vì thái độ giận dữ trên ghế nóng The Voice.

Con trai Xuân Bắc tiếp tục gây cười trong "Bố ơi mình đi đâu thế?"

Xuân Bắc và con trai

Trong tập 11 của Bố ơi mình đi đâu thế, khán giả truyền hình tiếp tục được một phen "cười lăn cười bò" vì màn trò chuyện "bá đạo" của bố con Xuân Bắc. Trong tập này, các cặp bố con đã có cuộc hành trình mới đầy thú vị tại trang trại bò sữa trên cao nguyên Mộc Châu. Trong lúc nhận mật thư từ bác Leng Keng, bố Xuân Bắc đã "thử lòng" cậu con trai của mình bằng cách tự ý thay đổi nội dung mật thư.

Bố Xuân Bắc nói với bé Bi rằng mật thư yêu cầu bé phải ngủ một mình trong ngôi nhà giữa cánh đồng ngô vào ban đêm. Kể từ đó, "Bi béo" không ngừng lo sợ về những nguy cơ tiềm tàng khi phải ở một mình. Cậu chàng thậm chí đã nghĩ đến chuyện mình bị bắt cóc.

Màn đối thoại "bá đạo" của bố con Xuân Bắc ở "Bố ơi mình đi đâu thế"

"Nếu bị bắt cóc thì 10 năm sau quay về thăm bố" - bố Xuân Bắc tỉnh bơ khi an ủi cậu con trai. Bi băn khoăn: "10 năm sau con già rồi còn đâu, mà lúc ấy bố cũng mất rồi". Ông bố danh hài phản bác lại: "Mất làm sao được, 10 năm sau còn lâu tôi mới mất ông ạ. Năm nay tôi mới 40, 10 năm sau tôi mới 50". Đoạn hội thoại cực "bá đạo" của 2 bố con đã khiến khán giả không khỏi bật cười.

Đàm Vĩnh Hưng gây tranh cãi vì thái độ giận dữ trên ghế nóng

Đàm Vĩnh Hưng

Trong liveshow 6 của The Voice diễn ra tối Chủ Nhật vừa qua, trong phần công bố kết quả, HLV Đàm Vĩnh Hưng đã phải đưa ra một lựa chọn khó khăn giữa 2 trò cưng là Tố Ny và Phượng Vũ. Trước đó, thí sinh Bảo Trâm bất ngờ được xướng tên là người có bình chọn nhiều nhất ở đội Đàm Vĩnh Hưng, vượt qua cả lượt bình chọn của Vicky Nhung - người liên tục giữ lượng vote cao nhất team Mr Đàm trong nhiều tuần liền.

Việc phải lựa chọn giữa Tố Ny - Phượng Vũ - 2 gương mặt được đánh giá cao ở đội mình, Mr Đàm đã không tránh khỏi phân vân. Anh "vò đầu bứt tai" trên ghế nóng, gương mặt khá căng thẳng, thậm chí có phần giận dữ. Sau khi chương trình kết thúc, nhiều ý kiến khán giả tỏ ra không hài lòng vì thái độ của nam HLV. Một bộ phận khán giả cho rằng Mr Đàm đang giận dữ với quyết định của khán giả khi bình chọn cho Bảo Trâm cao nhất. Câu nói của nam HLV trên ghế nóng: "Tôi thấy có cái gì đó rất là lạ, và nó đang xảy ra không đẹp với tôi" cũng bị đưa ra mổ xẻ.

Trả lời báo giới về thái độ này, Mr Đàm không ngại khi nói rằng: "Phản ứng đó có thể hiểu là dành cho khán giả. Một huấn luyện viên The Voice Mỹ cũng từng có thái độ tương tự khi giọng hát anh ta yêu thích không được khán giả công nhận. Nhưng đây cũng là cách hay để chúng tôi và người xem “đấu” xem bên nào quyết định đúng. Tranh cãi là chuyện muôn đời, những phản ứng mang "thương hiệu" Đàm Vĩnh Hưng này là chuyện bình thường, mọi người xin đừng ngạc nhiên".

Thí sinh The Voice Kids khóc như mưa trong vòng đối đầu

The Voice kids

Trải qua vòng Giấu mặt với nhiều thú vị, đêm thứ Bảy vừa qua, tập đầu tiên của vòng Đối đầu chương trình The Voice Kids đã chính thức lên sóng. Nếu như vòng Giấu mặt gây thích thú với những màn tranh giành thí sinh kịch tính thì vòng Đối đầu của chương trình lại trầm lắng hơn khi các HLV phải đưa ra quyết định loại thí sinh. Cũng bởi vậy, rất nhiều nước mắt đã rơi trong đêm Đối đầu mở màn này.

Vòng Đối đầu đã có sự mở màn đầy thành công với 5 phần tranh tài của các thành viên đến từ 3 đội. Kết quả, đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang, Hằng My, Hồng Minh là hai thí sinh được lựa chọn đi tiếp, các thí sinh Đức Duy, Hải Anh, Giang Hoàng Lâm, Bích Ngọc là những thí sinh bị loại; Hà My và Tiến Quang là hai gương mặt bước vào vòng trong của đội Dương Khắc Linh, Tường Vy, Như Ngọc, Tuấn Lịch, Ngọc Phụng phải ra về; còn Lan Vy là sự lựa chọn của Cẩm Ly trong phần đối đầu với 2 thí sinh Đức Mạnh và Mẫn Nhi.

"Hy sinh đời trai" ra rạp nhận nhiều "gạch đá"

Hy sinh đời trai

Bộ phim hài - ca nhạc mới của đạo diễn Lưu Huỳnh - nhà sản xuất Trần Bảo Sơn mặc dù được PR rầm rộ với dàn sao "khủng" nhưng lại trở thành một "bom xịt" khi ra rạp từ ngày 21/8 vừa qua. Hy sinh đời trai nhận về vô số "gạch đá" từ truyền thông cũng như khán giả trên các mạng xã hội. Bộ phim của đạo diễn Áo lụa Hà Đông bị chê tơi tả từ nội dung, kịch bản đến dàn khách mời toàn "sao".

Hy sinh đời trai bị đánh giá có nội dung nhạt nhẽo, hài chưa tới mà ca nhạc cũng chẳng "xuôi tai"; kịch bản quá "nông" đến mức hầu như chẳng có gì; dàn sao bị "nhồi nhét" trong tác phẩm hầu như chỉ với mục đích quảng bá cho thêm phần hào nhoáng. Có thể nói đây là một cú trượt dài của đạo diễn Lưu Huỳnh - người được biết đến với các tác phẩm như Áo lụa Hà Đông, Huyền thoại bất tử, Lấy chồng người ta... (Năm ngoái, Lưu Huỳnh đã từng nhận "gạch" với bộ phim Hiệp sĩ mù hợp tác với nhà sản xuất Đàm Vĩnh Hưng)
Chia sẻ