"Bố ơi mình đi đâu thế?" phiên bản Việt:

Con gái Thúy Hạnh khóc nức nở vì lạc đường

Hân Như,
Chia sẻ

Trong tập 11 của chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế?", bé Suti - con gái Thúy Hạnh - Minh Khang đã khóc nức nở khi đi lạc ở trong chợ.

Sau trải nghiệm bắt cá bằng nơm và hái bông điên điển trên sông ở tập trước, trong tập 11 Bố ơi Mình đi đâu thế, các cặp bố con đã bước vào những khâu chuẩn bị cuối cùng cho liveshow đầu tiên với vở kịch “Ba Giai Tú Xuất”. Sau khi vui vẻ luyện kịch, các bé nhận nhiệm vụ đi mời bà con dân làng đến xem buổi biểu diễn tại quán bánh xèo.

Con gái Thúy Hạnh khóc nức nở vì lạc đường 1

Trước nhiệm vụ này, Bờm, Bo, Suti và Tê Giác đều tỏ ra khá hào hứng. Các bé cùng nhau đi vào làng, thuyết phục mọi người đến xem kịch. Khá nhiều người dân đã đồng ý đến xem buổi biểu diễn "cây nhà lá vườn" của các cặp bố con Bố ơi mình đi đâu thế. Trên đường đi, khi phải đi qua một chiếc cầu, Suti không dám lên cầu vì sợ, nhưng sau đó đã được Bờm và Bo giúp đỡ.

Con gái Thúy Hạnh khóc nức nở vì lạc đường 2

Đến chợ, các bé bắt đầu tranh cãi tìm phương hướng đường đi. Khi đi đến một ngã rẽ, vì lơ đễnh nên Tê Giác đã đi tách ra khỏi các bạn. Vì Tê Giác đột nhiên "mất tích" nên Bờm và Bo muốn đi tìm "đồng đội". Tuy nhiên, Suti nhất định không chịu đi cùng. Sau một cuộc tranh cãi nảy lửa giữa Bo và Suti, cô em út đã tức giận bỏ về, để mặc cho hai anh chị đi tìm Tê Giác.

Con gái Thúy Hạnh khóc nức nở vì lạc đường 3

Tuy nhiên, vì chợ quá đông đúc lại nhiều khúc rẽ nên Suti đã bị mất phương hướng và lạc đường. Suti đã bật khóc nức nở ngay giữa chợ vì sợ hãi. Lúc này, Tê Giác đã tìm được về tiệm bánh xèo. Sau đó Bo và Bờm cũng về tới nơi. Vì không thấy Suti đâu nên Trần Lực đã bảo các con đi tìm em. Tê Giác vì bị đứt tay nên không đi.

Khi Suti đang hoang mang hỏi được về quán bánh xèo thì Bờm và Bo đã tìm thấy em. Bo rất ra dáng chị gái, dặn dò Suti: "Lần sau phải đi với chị, không được tách ra nghe chưa". Về tới nơi, Suti đã lên tiếng "tố cáo" anh Tê Giác đi tách ra nên mới khiến cả nhóm phải đi tìm và Suti bị lạc. Trần Lực thấy vậy liền đứng ra phân giải cho các bé. Anh cũng hỏi các con xem ai là người mời được khán giả nhất, lúc này cả Bờm và Bo cùng dơ tay.

Các ông bố lúc này cũng bắt tay vào chuẩn bị cho sân khấu ngoài trời. Minh Khang mượn một cây cờ cắm trên cầu gần đó để trang trí cho sân khấu thêm phần "lung linh". Trong quá trình chuẩn bị, Hoàng Bách chia sẻ đối với anh buổi biểu diễn giống như một buổi hội làng để các con giải lao thư giãn sau khi hoàn thành những nhiệm vụ khó khăn.  Nam ca sĩ cũng khẳng định: "Các chàng trai, cô gái chắc chắn sẽ quên thoại, nhưng các ông bố sẽ cầm giấy nhắc đằng sau."

Sau khi trang trí sân khấu xong, Phan Anh liền truyền đạt lại kinh nghiệm diễn xuất cho con gái. Bé Bo tỏ ra rất sáng dạ và có năng khiếu diễn xuất khi học rất nhanh. Phan Anh cũng tâm sự về những thay đổi của con gái khi tham gia chương trình Bố ơi mình đi đâu thế. Anh cho biết: "Con gái đã tiến bộ rất nhiều, nhiều hơn cả bố. Bảo Anh đầu tiên khác Bảo Anh bây giờ. Trước đây con muốn mọi người phải theo con, thói quen này đã có từ khá lâu rồi. Tuy nhiên, sau khi đến với chương trình, con đã ý thức được trách nhiệm của mình. Đó là điều vô cùng đáng mừng."

Buổi tối, các ông bố say sưa hóa trang cho các con trước khi lên sân khấu. Khán giả cũng đến ngày một đông, ngồi chật kín cả quán bánh xèo. Mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ thì một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. 5 phút trước khi biểu diễn, trời bất ngờ đổ mưa như trút nước. Trong khi mọi người đều tỏ ra lo lắng thì Trần Lực lại khá bình tĩnh. Anh cho rằng làm nghệ thuật là phải chấp nhận những chuyện như vậy.

Rất may không lâu sau đó trời đã ngớt mưa. Buổi biểu diễn cuối cùng cũng bắt đầu. Phan Anh đảm nhiệm vai trò MC dẫn chương trình. Khác với vẻ bảnh bao thường thấy trên các chương trình truyền hình, Phan Anh xuất hiện trên sân khấu với dáng điệu hài hước, đem đến cho khán giả những tràng cười thích thú. 

Trong vở kịch, Tê Giác vào vai Ba Giai, Bờm vào vai Tú Xuất, Suti và Bo đóng vai hai cô Đào xinh đẹp, hai ông bố Minh Khang và Hoàng Bách được giao phó cho hai vai phụ Đệ tử 1, Đệ tử 2. Dưới sự trợ giúp của các bố, các bé đã hoàn thành khá xuất sắc vai diễn. Ông bố Minh Khang cũng để lại nhiều ấn tượng khi sẵn sàng "hi sinh vì nghệ thuật", mặc trang phục giả gái hài hước. Ngoài ra, Hoàng Bách và Minh Khang cũng thể hiện được giọng ca ngọt ngào của mình trong các điệu hò Nam Bộ.

Sau vở kịch đặc sắc. các ông bố tiếp tục giao lưu văn nghệ vui vẻ với khán giả. Buổi biểu diễn khép lại trong giai điệu bài hát Mãi Mãi yêu con của nhạc sĩ Minh Khang. Minh Khang chia sẻ ca khúc Mãi mãi yêu con được anh sáng tác trong chuyến đi Đà Lạt vừa qua. Bài hát được hoàn thiện chỉ trong một đêm bằng những tình cảm dạt dào của một người cha dành cho con gái. Minh Khang hi vọng ca khúc của mình sẽ khiến những người cha ít quan tâm đến con yêu thương các con của mình hơn.

Bài hát Mãi mãi yêu con cũng là lời chạm tạm biệt của các cặp bố con đến vùng đất cù lao Ông Hổ đầy kỉ niệm. Tập 12 của Bố ơi mình đi đâu thế ?sẽ phát sóng trên kênh VTV3 vào ngày 17/1 với những hành trình mới của các ông bố và các con.
Chia sẻ